Đằng-Giao/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Các thí sinh tham dự cuộc thi “Muôn Nẻo Đường Đời” do công ty Người Việt tổ chức đã tề tựu về phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, để nhận các giải thưởng hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Mười.

“Muôn Nẻo Đường Đời” là cuộc thi viết do tuần báo Saigon Nhỏ, thuộc công ty Người Việt, tổ chức từ 15 Tháng Bảy, 2021, đến 15 Tháng Bảy, 2022, với giải thưởng tiền mặt tổng cộng $11,500.
Người tham dự cũng từ “Muôn Nẻo Đường Đời” tại các tiểu bang Hoa Kỳ và một số quốc gia trên thế giới.
Cuộc thi được mở rộng để kêu gọi thí sinh chia sẻ những trăn trở riêng tư, những nỗi niềm cô đọng, những mẩu chuyện chua cay, từ những tháng năm tối đen tuyệt vọng dưới gông cùm Cộng Sản đến những cam go hãi hùng nhất trên đường vượt biển nên thời gian một năm chỉ là vừa đủ.
ĐỂ BẢO TỒN VĂN HÓA VIỆT
Đại diện ban tổ chức là bà Hoàng Vĩnh, tổng giám đốc công ty Người Việt kiêm chủ nhiệm nhật báo Người Việt; Giáo Sư Quyên Di, chánh chủ khảo; và nhà văn Phạm Phú Minh.
Bà Hoàng Vĩnh cho biết tổ chức một cuộc thi quy mô như “Muôn Nẻo Đường Đời” ở bất cứ thời điểm nào cũng khó khăn, nhưng bây giờ lại càng khó hơn.
Đây là lần thứ nhì công ty Người Việt tổ chức thi viết. Lần đầu là hồi Tháng Bảy năm ngoái và lượng người hưởng ứng rất đáng khích lệ. Vì thế công ty tiếp tục tổ chức nữa.
Mục tiêu chính của cuộc thi này là để khuyến khích mọi người, nhất là giới trẻ gốc Việt, cùng góp phần xây dựng nền văn học Việt Nam, theo bà Hoàng Vĩnh.
“Hy vọng rằng chúng ta sẽ làm thay đổi những gì đang xảy ra cho văn học của chúng ta ở Việt Nam,” bà nói.

Thời gian một năm đủ để ban giám khảo tuyển chọn trong số 169 bài dự thi để tìm ra những viên “kim cương lóng lánh” ngôn từ thuần chất Việt Nam, ẩn chứa nét văn hóa dân tộc hay những áng văn chuyên chở những tinh hoa của dòng văn chương Việt lưu vong.
Cả năm qua, bảy thành viên trong ban giám khảo phải làm việc hết sức cẩn thận để có thể công bình trong việc thẩm định.
Bảy thành viên này là:
-Giáo Sư Quyên Di, chánh chủ khảo
-Nhà báo Mạnh Kim, trưởng ban tổ chức
-Giáo Sư Nguyễn-Lâm Kim Oanh, thành viên
-Nhà báo Đỗ Bảo Anh, thành viên
-Nhạc sĩ Tuấn Khanh, thành viên
-Nhà báo Vũ Đình Trọng, thành viên
-Nhà báo Thúy Hà, thành viên
Giáo Sư Quyên Di gọi cuộc thi “Muôn Nẻo Đường Đời” là một cuộc ghi chép những tài liệu sống động cho một pho sử Việt Nam “không chính quy nhưng có những tình cảm sống động và có thật.”
Ông chia sẻ: “Trong lúc đọc bài dự thi mà có khi tôi bật cười và có khi rơi nước mắt. Nhưng bên cạnh những tâm tư đó vẫn là tình người chan chứa.”
Điều làm ông ngạc nhiên là văn tài của các thí sinh.
Ông nói: “Cứ tiếp tục những cuộc thi như thế này thì chúng ta sẽ khám phá nhiều văn tài và chẳng những bảo tồn mà còn phát triển nền văn học Việt Nam hải ngoại.”
Ông cho rằng cuộc thi không thành công lắm khi số thí sinh trẻ quá ít ỏi.
“Hy vọng những cuộc thi tới sẽ có nhiều người trẻ tuổi tham dự hơn,” ông bày tỏ.
Nhiều thí sinh từ xa tề tựu về tham dự buổi trao giải nhưng vẫn có một số không kịp thu xếp công việc.

PHÂN ĐỊNH HƠN THUA
Ban tổ chức quyết định trao tám giải, gồm ba giải cho ba tác phẩm xuất sắc nhất và năm giải khuyến khích cho năm tác phẩm đầy triển vọng.
Giải nhất
Tác phẩm đoạt giải nhất là “Câu chuyện của một người chị” của tác giả Nguyễn Công Khanh.
Người chị trong câu chuyện, dù là nhân vật có thật, vẫn có thể được hiểu như một biểu tượng cho quê hương Việt Nam nổi trôi trước vận mệnh dân tộc từ thời Pháp thuộc đến sau năm 1975.
Ba cuộc tình của người chị thuộc ba chế độ thực dân Pháp, Cộng Sản, và Việt Nam Cộng Hòa và người tình nào cũng để lại cho người chị những mất mát và tỳ vết thương đau.
Ông Nguyễn Công Khanh sanh năm 1936 tại Hà Nội. Tốt nghiệp Khóa 6 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh năm 1962.
Sau đó, ông tốt nghiệp Khóa 3 Chuẩn Úy Hiện Dịch tại Quân Trường Đồng Đế cùng năm.
Ông Khanh hiện đã nghỉ hưu và cùng gia đình sống ở Seattle, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ.

Giải nhì
Tác phẩm đoạt giải nhì là “Hoa rụng ven đường” của tác giả Triều Phong.
“Hoa Rụng Ven Đường” ôn lại giai đoạn tang thương có thật trong lịch sử cận đại khi những chàng trai nước Việt bị liệng vào chiến tuyến Tây Nam khét lẹt xác người như anh đầu bếp “quăng miếng thịt lên vỉ nướng vậy.”
Đây là một cáo trạng điểm mặt những kẻ cầm quyền ở Việt Nam sau 1975 đã phung phí những tinh túy của tuổi hoa niên để họ thành những mảnh hoa rơi rụng ven đường.
Triều Phong tên thật là Trần Phương Ngôn, ở tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ.

Ông sinh tại Bình Hòa, Gia Định, Sài Gòn.
Ông học trường Lasan Taberd từ 1966 đến 1976 rồi học trường Trần Quốc Tuấn (Lasan Đức Minh cũ) sau khi Taberd bị giải thể cuối năm 1976.
Trong 10 năm, từ 1979 đến 1989, ông nhiều lần vượt biển. Năm 1989, ông ở trại tị nạn PFAC (The Philippine First Asylum Camp) của Philippines gần 11 năm.

Giải ba
Tác phẩm đoạt giải ba là “Một người không chân nhưng đứng rất cao” của tác giả Phan Hoàng My ở Vancouver, Canada.
“Người không chân” kể về cuộc tình của một nạn nhân chiến tranh với nghị lực phi thường của những người mang dòng máu Lạc Hồng.
Bà nói: “Tôi không phải là người cầm bút chuyên nghiệp. Tôi chỉ viết lại những ý tưởng mộc mạc khi có cảm xúc chân thành trước những cái đẹp trong cuộc sống. Mỗi con chữ của tôi luôn là tiếng lòng chân tình.”

Năm giải khuyến khích
-“Mảnh giấy giữa trời” của Nguyễn Diệu Anh Trinh, ở Norcross, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ.
-“Hồn thiêng sông núi đã đón anh về đất mẹ” của tác giả Phạm Kim ở San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
-“Từ cậu bé chăn trâu đến tiến sĩ kinh tế” của tác giả TTNH (bút hiệu viết tắt từ Trần Thị Nhật Hưng) ở Thụy Sĩ.
-“Da rừng” của tác giả Phạm Hồng Ân ở San Diego, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
-“Vòng đời nghiệt ngã” của tác giả Lê Ngọc Huyền ở Montreal, Canada.

Trong số người tham dự có ông Trần Bảo Thu, ở Westminster, đến để được nhìn những người đoạt giải.
Ông nói: “Tôi gởi 30 bài dự thi vì muốn góp một viên gạch giữ gìn tiếng Việt trong sáng. Dù không được giải nào nhưng tôi vui. Tôi muốn được nhìn những người thắng giải mà thôi. Tuổi tôi, còn viết được là vui rồi.”
Những người khác cùng đến để động viên học sinh của mình.
Bà Bùi Phong Thu nói: “Tôi đại diện Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng để coi kết quả cuộc thi này. Tôi muốn khuyến khích các học sinh tham dự trong tương lai.”
Cô Nguyễn Tường Chinh, ở Fountain Valley, cho biết cô cũng đang dạy Việt Ngữ trong chương trình của cô Natalie Trần thuộc đại học Cal State Fullerton.
“Tôi cũng muốn coi cuộc thi này như thế nào để có thể nói chuyện với học sinh về việc tham dự trong thời gian tới,” cô Chinh nói.

Giải nhất trị giá $5,000, giải nhì $3,000, giải ba $1,000 và năm giải khuyến khích, mỗi giải $500.
Ngoài những thí sinh còn có nhiều đồng hương ở Little Saigon tham dự, đặc biệt có ông bà Chánh Án Nguyễn Trọng Nho. [đ.d.]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































