CAPE TOWN, Nam Phi (NV) – Viên phi công Nam Phi phải cho phi cơ đáp khẩn cấp sau khi nhìn thấy rắn hổ mang độc ngay dưới ghế của ông, theo UPI hôm Thứ Năm, 6 Tháng Tư.
Hôm Thứ Hai, ông Rudolf Erasmus đang lái phi cơ tư nhân chở bốn hành khách từ Bloemfontein đi Pretoria thì cảm thấy “cái gì đó lành lạnh” bò ngang lưng dưới, giống trong phim “Snakes on a Plane” (Rắn Độc Trên Phi Cơ).

Ông Erasmus cho hay, ban đầu, ông tưởng chai nước uống bị rò rỉ.
“Khi quay sang bên trái và nhìn xuống, tôi có thể nhìn thấy đầu con rắn thụt vô bên dưới ghế của tôi,” ông Erasmus nói với đài NPR. “Nói thật, lúc đó, tôi cứng miệng luôn.”
Phải mất vài phút ông Erasmus mới nhận ra ông vừa nhìn thấy con rắn hổ mang cực kỳ độc, viên phi công này cho biết.
Ông Erasmus nhanh chóng cho phi cơ đáp xuống phi trường gần nhất, ở Welkom, và thông báo cho hành khách về kẻ đi lậu nguy hiểm đó.
“Lúc đó yên lặng tới mức cây kim rớt xuống cũng nghe được. Hình như mọi người đều điếng người,” ông nói với đài BBC.
Không như bộ phim nêu trên, phi cơ của ông Erasmus đáp mà không ai bị rắn cắn. Tất cả mọi người đều xuống phi cơ an toàn.
Ông Erasmus cho biết con rắn vẫn còn cuộn mình dưới ghế của ông khi ông xuống phi cơ, nhưng nó biến mất trước khi chuyên gia bắt rắn tới hiện trường.
Nhân viên câu lạc bộ bay Worcester, nơi phi cơ của ông Erasmus cất cánh, tiết lộ họ nhìn thấy rắn bò dưới phi cơ trước đó, nhưng họ chưa kịp bắt thì nó biến mất. (Th.Long) [qd]




































































