Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Đông đảo khán giả đến tham dự chương trình nhạc hội ngoài trời “Stop the Hate Concert”do đài truyền hình SBTN tổ chức vào đêm Chủ Nhật, 6 Tháng Tám, tại Garden Grove Amphitheatre ở thành phố Garden Grove.

Ông Tường Thắng, một nhân viên SBTN, cho hay: “Đây là buổi ca nhạc thuộc chương trình thiện nguyện ‘Bên Em Đang Có Ta’ của SBTN, gồm những bài nhạc chủ đề ‘Hát Cho Tình Yêu’ để kêu gọi mọi người nên thương yêu nhau, và loại bỏ những kỳ thị lẫn nhau về chủng tộc và da màu. Vì trong dịch bệnh COVID-19, có rất nhiều người gốc Á Châu, trong đó có người Việt của chúng ta bị kỳ thị, do một số người cho rằng, người gốc Á Châu đã mang dịch bệnh này gây truyền nhiễm nặng nề cho thế giới. Vì thế, chương trình ca nhạc hôm nay nhằm để kêu gọi mọi người nên chấm dứt vấn đề kỳ thị đối với bất cứ màu da hay chủng tộc trên toàn thế giới. Đặc biệt là chương trình này hoàn toàn miễn phí cho đồng hương đến dự.”
Một chương trình ca nhạc đặc biệt, với những ca sĩ nổi danh: Nguyễn Hồng Nhung, Diễm Liên, Y Phương, Nguyên Khang, Lâm Nhật Tiến, Thế Sơn, Thiên Kim, Đoàn Phi, Việt Khang, Sỹ Đan, Tuấn Cường, Mira Minh Châu, và Scottie Oah (ca nhạc sĩ Nam Hàn) và SBTN Live Band.
Suốt trên hai giờ đồng hồ, qua nhiều tác phẩm nhạc của nhạc sĩ Trúc Hồ và những bài nhạc đã nhiều người biết đến được trình diễn trong đêm nhạc hội này, gồm có: “Greatest Love All” (Mira Minh Châu); “Thắp Sáng Lên Niềm Tin” (Trúc Hồ, Việt Khang, Nguyên Khang, Y Phương và Diểm Liên); “Imagine” (Tuấn Cường); “Vầng Trăng Tình Yêu” (Thiên Kim); “Trống Vắng” (Y Phương); “Mùa Hè Tình Yêu” (Đoàn Phi); “Không” (Đoàn Phi và Sỹ Đan); “Rêu Phong” (Nguyễn Hồng Nhung); “Hãy Ngước Mặt Nhìn Đời” (Thế Sơn); “Thiên Thần Trong Bóng Tối” (Diễm Liên và Y Phương); “Let’s Take ATrip” (Scottie Oah); “60 Năm Cuộc Đời” và “Let’s Twist Again” (Nguyên Khang và Y Phương); “Tình Yêu” (Lâm Nhật Tiến); “Tình Yêu, Tình Người” (Nguyễn Hồng Nhung và Lâm Nhật Tiến); “Stand By Me” (Sỹ Đan); “Bạn Thân” (Việt Khang); “Đành Thôi Em Nhé” (Nguyên Khang); “God Bless USA” (Đoàn Phi); và “Hey Jude” (Sỹ Đan và toàn ban).
Nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc SBTN, nói: “Đây là một chương trình ca nhạc, mà ban tổ chức muốn tạo sự thông cảm với nhau qua nhiều thế hệ được gần gũi và yêu thương nhau nhiều hơn.”

Ca nhạc sĩ Sỹ Đan tâm tình: “Đây là cơ hội để những người kỳ thị và những người bị kỳ thị nên ngồi lại gần nhau hơn, để tạo sự đoàn kết và tình yêu thương cho nhau, không còn thù ghét lẫn nhau nữa.”
Ca nhạc sĩ Việt Khang nói: “Một chương trình ca nhạc với sự hiện diện của nhiều ca sĩ nổi danh mà khán đến dự được miễn phí, đó là việc làm có nhiều ý nghĩa, nhằm chống lại sự kỳ thị trên toàn thế giới.”
Trong số đồng hương đến dự, nhạc sĩ Cao Minh Hưng, trưởng đoàn Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, tâm tình: “Chủ đề ‘Hát Cho Tình Yêu’ rất có giá trị trong tinh thần chống kỳ thị, mà SBTN đã bỏ công sức để nghiên cứu và dàn dựng với sự đóng góp của nhiều ca sĩ có tiếng tăm. Cộng đồng của chúng ta có mặt tại Little Saigon đã gần 50 năm, ngoài tình đoàn kết để bảo tồn truyền thống và văn hóa của dân tộc, chúng ta còn phải có tinh thần đoàn kết để chống lại mọi kỳ thị đối với dân tộc chúng ta tại hải ngoại.”
Anh Lý Vĩnh Phong, cựu chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, nói: “Đến ủng hộ chương trình ‘Stop the Hate’ là nhiệm vụ của đồng hương Việt Nam mình, vì chính chúng ta cũng trong trường hợp bị kỳ thị trong đại dịch vừa qua. Xin đừng thờ ơ mà hãy hành động, để sự kỳ thị không còn tiếp diễn nữa.”
Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn (Cộng Hòa-Địa Hạt 36) cám ơn ban tổ chức và đồng hương đến dự đông đảo trong tổ chức “Stop the Hate” và trao bằng khen cho đài truyền hình SBTN đã tổ chức chương trình ca nhạc “Hát Cho Tình Yêu.”

Ông Scott Baugh, cựu chủ tịch đảng Cộng Hòa Orange County, tâm tình: “Tôi rất vinh dự được hiện diện đêm nay tại nơi đây, và tôi cám ơn đài truyền hình SBTN đã cho tôi cơ hội này. Vì đã sống ở Orange County trong nhiều thập niên, tôi đã chứng kiến những thay đổi và sự phát triển của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đã trở thành một lực lượng hùng mạnh tại Orange County. Từ đại dịch COVID-19, mọi người đã chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào những người gốc Á Châu trên toàn quốc. Nếu chúng ta im lặng, thì bạo lực sẽ tiếp diễn.”
Ông khẳng định: “Chúng ta phải cùng nhau đứng lên hành động để chấm dứt sự kỳ thị, và thù hận đối với với người Mỹ gốc Á và sự căm thù nói chung. Chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự kỳ thị, bằng cách bảo đảm rằng, chúng ta xây dựng một bức tường của sự đoàn kết và tình yêu thương dành cho nhau. Đêm nay là đêm của các bạn. Hãy tận hưởng một đêm văn nghệ với một chương trình văn nghệ tuyệt vời và nhiều ý nghĩa.”
Bà Stephanie Klopfenstein, nghị viên Garden Grove (Địa Hạt 5), nói: “Tôi rất vinh dự được có mặt đêm nay với tất cả các bạn để ủng hộ lời kêu gọi hành động, và tiếp tục hành trình chấm dứt sự kỳ thị ở mọi cấp độ và đặc biệt là ở trong cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á và Thái Bình Dương (AAPI) của chúng ta. Tại Garden Grove, chúng tôi xem sự đa dạng là một trong thế mạnh lớn nhất của mình, và chúng tôi luôn tôn vinh tất cả nền văn hóa, bởi vì khi chúng ta cùng chung với nhau, chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.”

“Thông qua các thảo luận về giáo dục, sự hợp tác và đối xử với nhau, chúng ta có thể làm việc để tìm ra mẫu số chung, nhằm trao truyền lại cho con cái của chúng ta tình yêu thương dành cho tất cả mọi người. Việc làm này sẽ củng cố cộng đồng của chúng ta ở toàn quận hạt,” Nghị Viên Stephanie Klopfenstein chia sẻ thêm.
Tổ chức bất vụ lợi Stop AAPI Hate, được thành lập trong đại dịch COVID-19 để đối phó với thù ghét người Á Châu, cho biết họ hiểu những điều cần làm để đối phó với thù ghét bằng cách tạo ra những liên đoàn và kêu gọi tạo ra những luật lệ mới.
AAPI của Hoa Kỳ bao gồm hơn 24 triệu người, có nguồn gốc trải dài từ các quốc gia ở Trung Đông và Đông Nam Á, tiểu lục địa Ấn Độ và các quốc đảo ở Thái Bình Dương, được sáng lập vào ngày 7 Tháng Sáu, 2022, tại Hoa Kỳ. [qd]




































































