HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Trường Sơn, cựu thứ trưởng Y Tế, vừa được xác nhận là quan chức đầu tiên trong danh sách “được tha, miễn tội” trong vụ Việt Á.
Báo VTC News hôm 19 Tháng Tám dẫn kết luận điều tra của Bộ Công An cho rằng, hành vi ký quyết định cho lưu hành bộ kit test của công ty Việt Á của ông Nguyễn Trường Sơn, 59 tuổi, “có dấu hiệu phạm tội” nhưng ông này “không vụ lợi,” nên được miễn trách nhiệm hình sự.

Khi bị công an triệu tập, ông Sơn thừa nhận công ty Việt Á “chưa đủ điều kiện để được cấp số đăng ký lưu hành,” nhưng ông vẫn ký phê duyệt nhằm “kịp có bộ kit xét nghiệm COVID-19.”
Ngoài ra, ông Sơn biện hộ mình có “nhận thức pháp luật hạn chế” và “không được theo dõi về quy trình thẩm định” nên chưa tiếp cận hồ sơ của công ty Việt Á.
Cựu Thứ Trưởng Sơn cũng khẳng định mình không được hưởng lợi [nhận tiền] từ ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, và “không có động cơ cá nhân” khi ký các quyết định trong vụ này.
Hành vi của ông Nguyễn Trường Sơn được Cơ Quan Điều Tra Bộ Công An kết luận là dừng lại ở mức “có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” chứ chưa đến mức bị khởi tố hình sự và bị bắt.
Hồi đầu Tháng Năm, trang tin Chính Phủ loan báo ông Nguyễn Trường Sơn nghỉ hưu trước tuổi, tức “hạ cánh an toàn.”
Trang này cũng ghi nhận chuyện ông Sơn “được đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như quản lý với những đóng góp lớn cho ngành y tế, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.”
Theo báo Người Lao Động hôm 18 Tháng Tám, trong vụ Việt Á, bị can Phan Quốc Việt đã hối lộ tổng cộng hơn $3 triệu cho các quan chức cấp cao.
Trong số những người nhận tiền của ông Việt, vị trí “quán quân” thuộc về ông Nguyễn Thanh Long, cựu bộ trưởng Y Tế, với $2.25 triệu.

Ông Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Khoa Học-Công Nghệ, cựu chủ tịch thành phố Hà Nội, và ông Nguyễn Văn Trịnh, cán bộ Văn Phòng Chính Phủ, nhận cùng mức $200,000 mỗi người.
Theo các báo ở Việt Nam, ông Ngọc Anh đã được ông Phan Quốc Việt đưa cho một cái túi đựng $200,000 nhưng ông này… “không biết trong túi có tiền.” (N.H.K) [qd]









































































