CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Lâu nay chuyện gọi đặt hàng rồi “xù” không nhận hàng, xảy ra khá thường xuyên ở Việt Nam. Tuy vậy, đây là lần hiếm hoi có chuyện đặt… quan tài (hòm) giao tới nhà rồi không nhận.
Theo báo Người Lao Động hôm 20 Tháng Tám, ông Lê Văn Te, tự Sáu Te, 44 tuổi, chủ trại hòm cùng tên, ở thị trấn U Minh, tỉnh Cà Mau, tỏ vẻ rất bất bình khi rơi vào tình trạng này.

Ông Sáu Te kể, hôm 16 Tháng Bảy, ông đang đưa người nhà đi cấp cứu thì một thanh niên gọi điện đặt hòm.
“Lúc gọi điện, thanh niên nói người nhà mất ở Sài Gòn, đang đưa về. Sau đó, người này đặt một cái hòm 40 triệu đồng ($1,679), hẹn chở vào xã Nguyễn Phích, huyện U Minh. Tôi hỏi chôn ngày nào thì anh này nói như thiệt rằng ngày chôn chưa có. Lúc đó, thanh niên nói đang lu bu chuyện nhà nên yêu cầu giao hòm liền, khỏi cần chọn,” ông Sáu Te cho hay.
Ông Sáu Te lập tức cho nhân viên dùng vỏ lãi (thuyền máy) chở hòm đến địa chỉ của thanh niên. Khi võ lãi chở hòm gần đến nơi, nhân viên gọi điện thì anh này tắt điện thoại.
Khi nhân viên đến nơi thì căn nhà vắng tanh, thanh niên vẫn trong tình trạng không liên lạc được.
Ông Sáu Te bèn đi tìm hiểu sự việc và tìm ra danh tính người gọi giao hòm là anh QTK, 21 tuổi. Sau đó, anh K. cùng mẹ ruột đã đến trại hòm ngỏ lời xin lỗi.
Tuy nhiên, ông Sáu Te cho rằng anh K. bị người khác đứng sau xúi giục chuyện này.
“Do công việc cũng khá bận và tôi cũng muốn gia đình [anh K.] giáo dục con cái chứ [tôi] cũng không làm lớn chuyện. Nếu [anh K.] còn thực hiện một lần nữa, tôi sẽ không bỏ qua,” ông Sáu Te nói thêm.
Ông Sáu Te cũng chia sẻ rằng mình làm dịch vụ mai táng hơn mười năm, có trại hòm tại các tỉnh, nhưng đây là trường hợp đầu tiên ông gặp phải chuyện “bom” (đặt hàng rồi bỏ) hòm.

Trong một vụ khác xảy ra hồi trung tuần Tháng Sáu, người dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, hú vía khi chứng kiến vụ một chiếc xe tải tông xe đò, khiến một tài xế bị thương và… nhiều chiếc hòm văng xuống đường.
Vụ tai nạn xảy ra khi xe tải đang chạy từ Sài Gòn đi giao hòm cho các trại hòm ở miền Tây, thì tông vào chiếc xe đò chạy từ một quán ăn rẽ ra quốc lộ 1. (N.H.K) [kn]









































































