Hải Dương: Hành hạ vợ như thời trung cổ, chồng lãnh 9.5 năm tù

HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Tám, Tòa Án Huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tuyên án bị cáo Trần Văn Luân 9.5 năm tù do tội “cố ý gây thương tích và hành hạ vợ.”

Ông Luân, 37 tuổi, gây ra hơn 200 vết thương với người vợ mang bầu bảy tháng, theo báo VNExpress.

Nạn nhân Bùi Thị Tuyết Giao khi chạy trốn về nhà cha mẹ. (Hình: VNExpress)

Theo cáo trạng, ông Luân kết hôn với chị Bùi Thị Tuyết Giao, 36 tuổi, quê Kiên Giang, vào ngày 23 Tháng Tư, 2021, rồi về sống tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành. Hai vợ chồng mở quán ăn, có một con trai.

Từ đầu năm 2022 đến Tháng Năm, 2023, do mâu thuẫn chi tiêu, sinh hoạt gia đình, ông Luân nhiều lần dùng tay, dây cắm nồi cơm điện, dây thắt lưng, thanh gỗ đánh chị Giao.

Chưa hết, ông Luân còn trói chân, tay, dùng giẻ nhét vào miệng để vợ không thể phản kháng, kêu cứu do gia đình chồng không cho tiếp xúc với ai.

Riêng hai ngày 1 và 10 Tháng Năm vừa qua, khi chị Giao đang mang thai bảy tháng, ông Luân đã đánh, gây nên 61 vết phỏng da vùng mặt, ngực, lưng, tay…, gây thương tích 48%.

Chịu không nỗi sự hành hạ dã man của chồng, khuya 10 Tháng Năm, với nhiều vết thương chằng chịt ở mặt, cơ thể, chị Giao lấy lý do vào Sài Gòn vay tiền cho ông Luân rồi trốn về nhà cha mẹ ruột ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Bà Trần Thị Mắm, mẹ chị Giao, nói con gái khi về mặt dọc ngang vết sẹo, khắp người đầy dấu tích đòn roi, nhiều chỗ là vết thương mới sâu hoắm.

Chị Giao nghỉ học sớm, lên Sài Gòn làm việc tại nhà hàng tiệc cưới, sau đó lấy chồng ba năm trước. Từ đó đến nay, do dịch bệnh và kinh tế khó khăn, vợ chồng bà Mắm không gặp con. Chị Giao cũng rất ít khi gọi điện thoại cho gia đình.

“Sau khi con về nhà, chúng tôi mới biết nó bị chồng ép buộc đi vay tổng cộng hơn 100 triệu đồng ($4,198),” bà Mắm nói với VNExpress.

Đến hôm 21 Tháng Năm, chị Giao đến Công An Huyện Kim Thành tố cáo sự việc. Ba ngày sau, ông Luân bị công an huyện khởi tố, bắt tạm giam.

Bị cáo Trần Văn Luân tại tòa. (Hình: Xuân Hoa/VNExpress)

Cùng lúc, chị Giao đã nộp đơn ly hôn và được tòa án chấp nhận.

Trong đơn tố cáo gửi Công An Xã Mỹ Lâm và Công An Huyện Kim Thành, chị Giao trình bày: “Chồng bắt tôi vay tiền khắp nơi, nếu vay được thì không sao, còn không sẽ bị đánh, bị chửi. Luân thường dùng dây nồi cơm điện, dây nịt để đánh, trói; dùng móc quần áo hơ lửa bếp gas châm vào cơ thể…” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT