PARIS, Pháp (NV) – Tòa án ở Paris mở phiên xử 19 bị cáo bị chính phủ Pháp bắt giam trong đường dây đưa lậu di dân Việt Nam vào Anh bị chết trong thùng xe đông lạnh.
Các hãng thông tấn và truyền thông Pháp cho hay 19 bị cáo gồm những người mang quốc tịch Việt Nam, Pháp, Trung Quốc, Algeria và Morocco ra tòa ngày 17 Tháng Mười sẽ phải đối diện bản án đến 10 năm tù với các tội danh từ buôn người đến ngộ sát.

Họ là các thành phần liên quan đến các đường dây vận chuyển 39 người từ Việt Nam nhập lậu Anh rồi thấy bị chết trong thùng xe vận tải lạnh cóng ngày 23 Tháng Mười, 2019, tại Essex, ngoại thành London. Cái chết kinh hoàng của họ gây rúng động dư luận Việt Nam và thế giới khi vụ việc được phơi bày dần dần ra ánh sáng.
Các nguồn tin trên cho hay những người bị đưa ra tòa án ở thủ đô Paris ngày 17 Tháng Mười gồm người lái xe taxi, chủ căn chung cư cho các nạn nhân tạm trú ở Pháp chờ được vận chuyển, đều là các thành phần trong các đường dây vận chuyển di dân bất hợp pháp. Theo các lời nhắn qua điện thoại của nhóm người này, các nạn nhân được ám chỉ là “hàng hóa” hay “gà.”
Một số nghi can kêu rằng họ bị áp lực tham gia từ các tổ chức di dân lậu. Tuy nhiên, công tố viện cáo buộc họ tham gia vào đường dây này chỉ vì tiền. Những gì được phơi bày cho thấy các sự nguy hiểm chết người đối với những ai muốn đi lậu vào Anh hay các nước Tây Âu khác với hy vọng đổi đời nhưng là cái chết thảm khốc chồng chất trong các thùng xe vận tải bít bùng và đông lạnh như những con vật.
Hai người bị cáo buộc là những kẻ cầm đầu của tổ chức buôn người này – một người Romanian, một người Anh – đã bị kết án ở London năm 2021 với các bản án lần lượt 27 năm và 20 năm tù. Một số nghi can khác, nhiều người là tài xế xe vận tải đã bị kết án từ 12 năm đến 15 năm tù. Một tòa án ở Bỉ đã kết án 15 năm tù cho một người đàn ông gốc Việt với cáo buộc cầm đầu đường dây vận chuyển di dân lậu ở nước này.
Người ta biết có vụ người Việt Nam đi lậu vào Anh hồi Tháng Mười, 2019, khi một phụ nữ 26 tuổi, nhà tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, tên Phạm Thị Trà My, gửi tin nhắn về cho gia đình “Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ và ba. Con đường tới nước ngoài không thành. Mẹ ơi! Con yêu mẹ và ba nhiều lắm. Con đang chết bởi vì con không thở được… Mẹ ơi! Con thành thật xin lỗi mẹ.”
Tin nhắn được một tổ chức nhân quyền công bố với sự đồng ý của gia đình. Một số gia đình khác ở Nghệ An cũng cho biết họ có thân nhân đi trong chuyến xe nhập lậu đó cũng đang mất tích dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát Anh. Họ đã tìm thấy thi thể 39 nạn nhân, ban đầu nghi là người Trung Quốc, trong thùng hàng xe vận tải bít bùng, nhiệt độ âm 25 độ C tại một khu vực ở thành phố Essex. Thùng hàng xe vận tải này được vận chuyển từ cảng Zeebrugge nước Bỉ tới cảng Grays của Anh, rồi đưa tới khu công nghiệp ở Essex thì bị cảnh sát tiếp cận.
Cô Phạm Thị Trà My đã phải trả số tiền 30,000 bảng Anh (hơn $50,000) cho một chuyến đi vòng vèo qua nhiều nước, gồm cả Pháp. Từ đây lộ ra những tin tức khác về những đường dây đưa người nhập lậu vào nước Anh và một số nước kỹ nghệ Tây Âu, xuyên qua Nga và các nước Đông Âu bằng đường bộ trên một hành trình gian khổ và nguy hiểm.
Sau khi đã có 39 người Việt Nam thiệt mạng ở Anh, người ta vẫn còn thấy một số người khác liều mạng tới nước Anh chứ không phải đã chấm dứt. Đầu Tháng Mười này, đài truyền hình độc lập ITV ở Anh có một phóng sự phỏng vấn một số người về các nguyên nhân thúc đẩy người ta liều mạng đi lậu để thoát cuộc sống bế tắc tại Việt Nam mà phần lớn là dân Nghệ An, Hà Tĩnh.

Lệ phí phải trả cho chuyến đi có giá từ 15,000 bảng Anh đến 35,000 bảng Anh tùy loại “gói dịch vụ.” Theo ITV, các nước như Malta, Hungary, Romania và Latvia thường là các điểm trung chuyển được các nhóm băng đảng buôn người quảng cáo trên mạng.
“Chúng tôi có bằng chứng trong cuộc điều tra của chúng tôi là những kẻ buôn người nói tiếng Nga với giọng miền Đông Ukraine chở những người Việt Nam băng ngang Châu Âu tới nước Pháp, nơi họ được chuyển xuống các tàu nhỏ, băng qua eo biển vào nước Anh,” ITV viết trong bản tin điều tra phổ biến trên mạng ngày 3 Tháng Mười.
Trước đó, hôm 28 Tháng Chín, đài BBC cho hay cảnh sát Pháp chận bắt một xe vận tải ở khu vực Lyon đã cứu được bốn phụ nữ Việt trong tổng số sáu phụ nữ trốn trong một thùng xe đông lạnh trên đường chở vào nước Anh. (TN) [qd]











































































































































