BOSTON, Massachusetts (NV) – Một cặp vé ở hàng ghế đầu tại Hý Viện Ford vào ngày 14 Tháng Tư năm 1865 – đêm Tổng Thống Abraham Lincoln bị John Wilkes Booth ám sát – được bán đấu giá với $262,500, theo một nhà đấu giá tại Boston.
Những tấm vé được đóng dấu “Hý Viện Ford, ngày 14 Tháng Tư năm 1865, Chỉ Trong Đêm Nay.” Chúng được in bên trái “Ford’s Theater, Friday, Dress Circle!” và được ghi bằng bút chì với dãy (“D”) và số ghế “41” và “42”, theo Nhà Đấu Giá RR.
Chỗ ngồi được biên tay và tấm tem tròn đề ngày 14 Tháng Tư khớp với những gì được tìm thấy trên những tấm vé thật còn lại, bao gồm cả cuống vé đã xé trong bộ sưu tập của Thư Viện Houghton thuộc đại học Harvard University.

Cuống vé còn lưu lại ở đại học Harvard là kỷ vật duy nhất còn sót lại, khớp với tấm vé vừa được đấu giá hôm Thứ Bảy, 23 Tháng Chín.
Ngay sau 10 giờ tối, trong hồi thứ ba của vở kịch “Ông Anh Họ Người Mỹ”, Booth lẻn vào khu vực dành cho Tổng Thống tại hý viện ở Washington, D.C., và bắn chết Lincoln.
Khi Lincoln gục trên ghế, Booth nhảy lên sân khấu và thoát đi bằng cửa sau. Tổng Thống bị trúng đạn lúc đó được một bác sĩ trong số khán giả kiểm tra và đưa qua bên kia đường đến Nhà Petersen, nơi ông qua đời sáng sớm hôm sau. Booth trốn được 12 ngày thì bị tìm thấy tại một điền trang ở Virginia rồi bị bắn.
Ấn bản đầu tiên có chữ ký của Lincoln về các cuộc tranh luận Lincoln-Douglas cũng được bán trong cuộc đấu giá hôm Thứ Bảy, thu về gần $594,000. (TTHN)















































































