MOSCOW, Nga (NV) – Hôm Thứ Năm, 5 Tháng Mười, Tổng Thống Nga Vladimir Putin cho biết không phải là một cuộc tấn công “từ bên ngoài” đã làm cho chiếc máy bay chở ông Yevgeny Prigozhin, lãnh tụ nhóm lính đánh thuê Wagner, bị rớt hồi Tháng Tám, nhưng đó là do có lựu đạn nổ bên trong chiếc máy bay.
Lên tiếng tại Diễn Đàn Valdai ở Sochi, ông Putin cho biết “vị chủ tịch ủy ban điều tra vừa báo cáo cách nay vài ngày rằng những mảnh lựu đạn đã được tìm thấy trong thi hài của các nạn nhân. Không hề có cái gì từ bên ngoài tác động lên chiếc máy bay cả, đây là một sự thật đã được xác định rõ ràng.”
Ông Prigozhin, người từng cầm đầu một cuộc nổi dậy chống Điện Kremlin, nằm trong số 10 người trên chiếc máy bay tư nhân rớt trên một cánh đồng ở phía Tây-Bắc thủ đô Moscow hồi Tháng Tám trong lúc đang trên đường bay đi St. Petersburg. Tất cả hành khách trên máy bay, kể cả ông Prigozhin và các phụ tá cao cấp nhất, đều thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Nga và chính phủ của ông, từng chối bỏ chuyện họ có dính líu tới vụ rớt máy bay, đã không cho biết rõ chi tiết bằng cách nào mà lựu đạn lại phát nổ trên máy bay, nhưng ông Putin nghĩ rằng các nhà điều tra lẽ ra đã phải thí nghiệm xem bên trong các thi thể có chất rượu hoặc ma túy hay không.
Ông Putin nói: “Tôi nhắc lại, theo ý kiến của tôi cuộc xem xét có rượu hoặc ma túy hay không lẽ ra đã phải được thực hiện nhưng mà lại không.” Rồi ông nói tiếp: “10 tỷ tiền mặt và 5 ký-lô cocaine” đã được các lực lượng an ninh Nga tìm thấy, trước đó, bên trong văn phòng của tổ chức Wagner ở St. Petersburg.
Cũng vẫn theo lời nhà lãnh đạo Nga, vị chủ tịch ủy ban điều tra cho rằng “chia sẻ các thông tin đó cho công luận biết thì cũng được thôi,” bởi vì đây là “một sự thật đã được xác định rõ ràng.” (TTHN)

















































































