Ông gốc Việt đâm 2 người, tự tử khi cảnh sát bao vây ở Los Angeles

LOS ANGELES, California (NV) – Cảnh Sát Los Angeles LAPD đang cố gắng xâu chuỗi lại nguyên nhân làm cho một người đàn ông lớn tuổi yếu đuối lên cơn thịnh nộ trước khi cầu xin cảnh sát hãy giết ông ta và tự tử, tin từ Daily Mail đăng tải hôm Thứ Hai, 27 Tháng Mười Một.

Đoạn phim có nhiều cảnh bạo lực từ cảnh sát cho thấy Lộc Dương, 67 tuổi, liên tục bị cảnh sát bắn súng điện Taser khi ông ta cầm dao lao về phía các sĩ quan ở hành lang chung cư và nói với họ, “Mấy ông giết tôi đi.”

Cơ thể ông ta được rọi bằng điểm ngắm laser nhưng khi cảnh sát không nổ súng bắn phát đạn nào, ông dựa vào tường rồi liên tục tự đâm lưỡi dao mười inch vào bụng trước khi ngã quỵ xuống sàn.

Lộc Dương và con dao gây án (Hình: LAPD)

“Trong vài tháng tới, LAPD sẽ tiếp tục điều tra và phân tích vụ án,” Đại Úy Kelly Muniz nói.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai bất kỳ chứng nhân mới nào có thể hỗ trợ và hoàn tất các buổi kiểm tra pháp y.”

Máy quay an ninh ghi lại khoảnh khắc Lộc Dương giáp mặt nạn nhân đầu tiên bên ngoài một cửa hàng ở góc đường 6th và đường Spring Street, trung tâm Los Angeles, lúc 3 giờ 45 chiều ngày 26 Tháng Mười.

Lộc Dương, lúc đó đội nón và đeo ba lô, bình thản đi ngang qua người đàn ông trước khi dường như mất kiểm soát và vung con dao làm bếp lớn chém liên tục vào đầu người đàn ông.

Lực của nhát chém quá mạnh làm Lộc Dương bật ngã ngửa ra đường trước khi đứng dậy, tiếp tục cầm dao đe dọa các chứng nhân đang kinh hãi và bỏ đi khi họ cố gắng vẫy gọi cảnh sát tuần tiễu.

Cảnh sát tới nơi được biết người cầm dao đi tới một tòa nhà chung cư ở dãy nhà số 200 trên đường West 6th Street, nơi có nhiều thước phim an ninh ghi lại khoảnh khắc Lộc Dương tình cờ đâm một người qua đường khác ở hành lang trước khi đi về nhà trên lầu bốn.

Cảnh sát tình cờ nhìn thấy nạn nhân thứ hai đang giãy giụa trên sàn khi họ tiến tới cửa chung cư của ông ta và một sĩ quan hô to: “Đây là LAPD; ai đang ở trong nhà 417 bước ra rồi giơ tay lên!”

Vài giây sau, Lộc Dương ló ra, tay phải vẫn cầm con dao làm bếp vấy đầy máu.

Lời đáp trả từ một phát súng không làm chết người được nghe thấy khi Lộc Dương ngã nhào vào phòng, trước khi ông ló dạng trở lại cùng một phát súng khác nổ ra.

“Này ông, bỏ cây dao xuống đi!” Một sĩ quan hét lên khi cả nhóm lùi về phía hành lang.

Thêm vài phát đạn nữa nả về phía Lộc Dương khi ông bắt đầu tiến về phía các sĩ quan, tay vẫn cầm con dao.

Súng điện Taser được bắn ra trước khi Lộc Dương hét lên: “Ông giết tôi đi.” “Đừng! Bỏ dao xuống!” một sĩ quan đe nẹt, “Yểm trợ, yểm trợ!” viên sĩ quan nói với đồng đội.

Hình chụp từ máy ghi hình trên đồng phục cảnh sát LAPD cho thấy ông Lộc Dương yêu cầu cảnh sát giết ông ấy trong khi cảnh sát ngắm bắn súng điện Taser (Hình: LAPD)

“Ông hãy làm ơn giết tôi đi,” LộcDương lặp lại. “Xin ông hãy bỏ dao xuống,” viên sĩ quan đáp. “Bỏ dao xuống bằng không chúng tôi sẽ phải bắn ông!” một sĩ quan khác nói thêm.

Cảnh sát bắn thêm vài phát súng điện khi Lộc Dương bắt đầu tự đâm vào mình. “Bỏ dao xuống, ông đừng làm vậy!” một sĩ quan nói trước khi Lộc Dương quỵ xuống sàn.

Lộc Dương và nạn nhân bị đâm thứ hai được đưa đi bệnh viện và được xác định qua đời.

Nạn nhân đầu tiên vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Đội trọng án thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles LAPD đang chuẩn bị trình báo về các vụ đâm dao và phản ứng từ cảnh sát cho cảnh sát trưởng thành phố. (TTHN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT