Văn Lan/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Buổi “Hòa Nhạc Giáng Sinh” trong nhà Freedom Hall tại công viên Mile Square Regional Park, Fountain Valley, với sự bảo trợ của Giám Sát Viên Andrew Đỗ (Địa Hạt 1) của Orange County, vừa diễn ra tối Thứ Bảy, 16 Tháng Mười Hai, thu hút nhiều người tham dự.

Trong suốt hơn một giờ, nhiều tiết mục ca diễn của ban nhạc nổi tiếng The All-American Boys Chorus, cùng những bản nhạc Giáng Sinh liên tục được trình diễn.
Bên trong tòa nhà, những hình ảnh vui tươi khi các em chụp chung với Ông Già Noel qua một đội ngũ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, khiến các em nhỏ thích thú cùng gia đình, khi vừa chụp xong có hình liền. Ngoài sân, nhiều gian hàng đồ chơi cho trẻ em, vẽ mặt, làm bong bóng màu, trong khi bên trong tòa nhà từng dãy máy cà phê nóng, coca nóng, và bánh kẹo phục vụ người tham dự.
Tòa nhà với sức chứa hơn 500 người đã kín hết chỗ, với cư dân từ khắp nơi cùng các vị dân cử tham dự trong một buổi hòa nhạc ấm cúng do các ban nhạc The All-American Boys Chorus, St. Barbara School Children’s Choir, và Mater Dei’s Bristol Boys trình diễn. Tất cả được diễn tả điêu luyện qua những tiếng kêu của tuần lộc, những tiếng lục lạc leng keng làm gợi nhớ hình ảnh truyền thống Giáng Sinh nổi tiếng trong tâm thức mọi người qua bao thế hệ.

Tiếng nhạc “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in a one-horse open sleigh…” với các điệp khúc được lặp đi lặp lại, gây không khí háo hức sôi nổi khi Giáng Sinh gần kề. Nhất là tiếng leng keng của tiếng chuông trên những chuyến xe tuần lộc với Ông Già Noel cùng bao đồ chơi mang đến phát cho các trẻ em ngoan, gợi nhớ đêm Giáng Sinh từ bao đời nay.
Giám Sát Viên Andrew Đỗ đích thân chỉ huy đêm nhạc Giáng Sinh, trong vai trò MC, cho hay: “Cách đây năm năm, chúng tôi có ý nghĩ rằng những ngày cuối năm, thường có những buổi lễ của các tôn giáo, và mùa này ai cũng có tinh thần hướng về gia đình, tôn giáo và hạnh phúc của gia đình.”

“Đây là dịp mang lại niềm vui ấm cúng cho mọi người, để cộng đồng chúng ta cùng ngồi xuống, qua âm nhạc tạo được cảm thông kết nối giữa các cư dân. Buổi hòa nhạc hôm nay rất vui, với sự tụ hội giữa các cư dân, ngồi chung với Ông Già Noel và các hội đoàn khác, ấm áp gần gũi như không khí trong gia đình,” ông Andrew tiếp.
Em Martin Phạm, học sinh thiện nguyện của trường Rancho Alamitos High School, trong gian hàng phân phát sừng tuần lộc cho các em nhỏ, chia sẻ: “Ước mơ của em trong đêm Giáng Sinh là mọi người trên thế giới hãy yêu thương nhau, chung sống hòa bình trong tình yêu Thiên Chúa Giáng Sinh. Ngoài ra em cũng cầu cho mọi người có nhiều sức khỏe để làm việc cho xã hội, để ngày càng phát triển.”

Ông Phúc Nguyễn đi cùng năm người trong gia đình từ Westminster đến dự đêm nhạc hội Giáng Sinh, cho hay: “Rất tiếc là gia đình còn nhiều người nữa mà chưa đi đủ hết. Giáng Sinh là dịp mọi người gần gũi nhau hơn trong tình yêu Thiên Chúa, tôi cũng muốn các con cháu đi đông hơn nữa mà chưa được vì một số cháu bận làm bài ở nhà.”
Gần cuối giờ diễn là tiết mục trình diễn các bài hát nổi tiếng được hát trên sân khấu Giáng Sinh trong nhiều thế hệ qua, với những tiếng nhạc của xe tuần lộc chở Ông Già Noel cùng những món quà đến với các em nhỏ, khiến không khí sôi nổi rộn ràng hẳn lên.

Đêm nhạc hội Giáng Sinh tạm khép lại trên sân khấu, khi ban nhạc kết thúc với bài “Christmas Carol Medley” trong âm điệu rộn ràng vui tươi, khi ngày lễ đã đến gần trong không khí lạnh đêm về. [qd]











































































