Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Hằng năm trong mùa lễ Tạ Ơn, Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng Nam California đều tổ chức tiệc gây quỹ nhằm giúp anh em thương phế binh tại quê nhà Quảng Nam để cho họ có chút quà ăn Tết.

Đối với hội, đây là bổn phận và trách nhiệm của những thành viên trong hội, nhằm đền đáp phần nào công ơn của các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đã hy sinh một phần thân thể cho sự an bình của đồng bào tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975.
Chính vì vậy, trong tiệc gây quỹ giúp thương phế binh VNCH tại tỉnh Quảng Nam do Hội Đồng Hương Quảng Nam-Đà Nẵng Nam California tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 10 Tháng Mười Hai, tại nhà hàng Golden Sea, thành phố Anaheim, đông đảo đồng hương đến dự tiệc.
Giáo Sư Đoàn Ngọc Đa, hội trưởng, nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Trước năm 1975, các anh chiến sĩ trong Quân Lực VNCH là những người trai trẻ hiên ngang trên chiến trường, chiến đấu cho một ngày mai tươi sáng trên quê hương, các anh đã dũng cảm cầm súng chống lại giặc phương Bắc. Giờ đây, đa số các anh em này đã đến tuổi xế chiều, thân xác tàn tạ vì thương tích, sống trong đau đớn và thiếu thốn đủ bề tại quê hương mình.”

“Chúng tôi muốn tạ ơn các anh em, vì họ đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc. Chúng ta không thể nào quên họ được, vì họ là những người cùng giới tuyến, cùng màu cờ với chúng ta. Họ đã chiến đấu cho quê hương thì chúng ta phải luôn nhớ đến và chân thành cám ơn họ,” ông nói thêm.
Trong diễn văn khai mạc, hội trưởng cho hay: “Hiện nay, tại tỉnh Quảng Nam có khoảng 500 thương phế binh VNCH. Ban tổ chức sẽ gởi quà Tết cho họ mỗi người $100. Vì thế, ban tổ chức cần $50,000 để hỗ trợ. Số tiền này không phải là nhỏ. Tuy nhiên, với lòng hảo tâm của quý đồng hương thì số tiền đó chúng ta sẽ thực hiện được. Chúng tôi xin cám ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta có cuộc sống an bình, hạnh phúc tại nơi này, và cũng xin cám ơn các thương phế binh VNCH đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều trong thời chiến, để cho chúng ta có được ngày hôm nay.”
Ca khúc “Quảng Nam Quê Ta Ơi” của cố nhạc sĩ Nhật Ngân mở đầu chương trình văn nghệ, do toàn ban văn nghệ Quảng Nam-Đà Nẵng đồng hát.

Ban hợp ca gồm các phụ nữ Quảng Nam-Đà Nẵng trong đồng phục áo dài truyền thống màu tím thật đẹp, cùng các nam giới con dân xứ Quảng. Họ trình diễn với tấm lòng yêu mến quê hương mà cố nhạc sĩ Nhật Ngân đã diễn tả: “Ai về Duy Xuyên, ai qua Điện Bàn, ai lên Đại Lộc, ai ngược Quế Sơn. Quê tôi đó Quảng Nam Đà Nẵng, quê tôi đó Tam Kỳ, Hội An. Quê hương tôi bây giờ xa xôi quá, anh em trôi dạt bốn phương trời, như chim bay xa vùng trời bão táp, hẹn một ngày về trở lại quê hương.”
Chương trình văn nghệ được tiếp nối với những tiếng hát của Hugo Hiếu Nguyễn, Kim Loan, Hannah Nguyễn, Ánh Tuyết, Xuân Thu, Minh Nguyệt, cùng ban văn nghệ của những hội đoàn bạn, gồm Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt San Diego, Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Tây Nam Hoa Kỳ, và còn nhiều người khác.
Chương trình văn nghệ có những bài ca múa đậm nét quê hương dân tộc, qua những màu áo trận của các quân, binh chủng Quân Lực VNCH hòa lẫn những tà áo dài truyền thống của những phụ nữ đã khơi dậy tinh thần huynh đệ chi binh và tình quân dân mà sau gần 50 năm xa cách vẫn còn mãi trong tình chiến hữu, và tình người xa xứ.

Ngoài chương trình văn nghệ còn có tiết mục xổ số để gây quỹ.
Tất cả số tiền thu được sau khi trừ chi phí nhà hàng sẽ được ban tổ chức trao tận tay các gia đình thương phế binh VNCH ở Quảng Nam-Đà Nẵng.
Trong số đồng hương đến dự, ông Lê Xuân Hùng, hội trưởng Hội Ái Hữu Đồng Hương Quảng Trị, nói: “Với tư cách là một cựu chiến sĩ của Quân Lực VNCH, tôi phải đến dự buổi gây quỹ hôm nay. Chúng ta được may mắn sống trên đất nước tự do, thì chúng ta phải cám ơn những người đã hy sinh cho chúng ta rất nhiều trong thời chiến, đó là các anh thương phế binh VNCH hiện sống tại Việt Nam.”
Ông Sơn Đỗ, thành viên trong Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, nói: “Trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam Việt Nam, quân đội cũng như cảnh sát đều có bổn phận chiến đấu để bảo vệ quê hương và dân chúng miền Nam, trong số đó có rất nhiều chiến hữu của chúng tôi đã nằm xuống trên quê hương mình. Những người đến dự hôm nay phải có trách nhiệm và bổn phận nghĩ đến những người đã chết cho quê hương, và những người đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc.”

Chiến hữu Không Quân Bùi Đẹp, trung tâm trưởng Trung Tâm Điều Hợp Tập Thể Tây Nam Hoa Kỳ, nói: “Các chiến sĩ Quân Lực VNCH đã ngã gục trên quê hương là cái chết diễm phúc được tổ quốc ghi ơn ngàn đời. Các chiến hữu đã hy sinh một phần thân thể cho quốc gia dân tộc sẽ được đồng bào miền Nam và những đồng hương hải ngoại luôn nhớ ơn và ngưỡng mộ tinh thần yêu nước của các anh mãi mãi. Chúng ta còn nghĩ đến họ là mình còn nghĩ về với dân tộc, về với tổ quốc và về với hồn thiêng sông núi.”
Ông Phạm Ngọc Lân, hội trưởng Tây Ninh Đồng Hương Hội, chia sẻ: “Hai lý do chúng tôi có mặt hôm nay. Thứ nhất là tình đồng hương hải ngoại. Thứ hai là tri ân những thương phế binh VNCH đang còn sống trong nước.”

Bà Cindy Ngọc Trần, nghị viên Garden Grove (Địa Hạt 3), tâm tình: “Chúng tôi là những người con cháu, là hậu duệ của các chú bác cựu chiến sĩ VNCH. Sự sống còn của tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại phần nhiều là nhờ các cựu chiến binh đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Được đóng góp phần nhỏ cho quà Xuân của các thương phế binh tại Quảng Nam-Đà Nẵng đó là sự hãnh diện của tuổi trẻ Việt Nam tại hải ngoại.”
Theo ban tổ chức, tiệc gây quỹ giúp thương phế binh VNCH tại Quảng Nam-Đà Nẵng thu được gần $50,000. Sự quyên góp vẫn còn đang tiếp tục, muốn đóng góp cho chương trình gây quỹ này, xin liên lạc ông Đoàn Ngọc Đa qua số điện thoại (714) 747-1567. (Lâm Hoài Thạch) [qd]











































































