CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Cà Mau đã niêm phong các tang vật tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ một ông phó Phòng Nội Chính Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau chết chưa rõ nguyên nhân.
Theo báo Người Lao Động hôm 25 Tháng Mười Hai, giới hữu trách đã bàn giao thi thể ông Lê Văn Đây, 40 tuổi, phó Phòng Nội Chính Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau, cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó vào trưa 24 Tháng Mười Hai, ông Đây được phát hiện chết tại tầng 4 trong tòa nhà Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Cà Mau.
Không thấy truyền thông trong nước ghi nhận ông Đây chết như thế nào.
Sự việc được báo đến cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, công an đã đến bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin để điều tra.
Nói với báo Người Lao Động, một lãnh đạo Văn Phòng Ủy Ban Tỉnh Cà Mau cho biết: “Do hôm qua tôi đi Cần Thơ về trễ, anh em đã làm việc nên không nắm được ông Đây khi tử vong có để lại bức thư hay không? Công an đã niêm phong các tang vật tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.”
Theo báo Nhân Dân, ông Đây có thời gian công tác tại Sở Tư Pháp Tỉnh Cà Mau, là chuyên viên phụ trách khâu tiếp nhận hồ sơ.
Khoảng năm năm gần đây, ông Đây được điều động về làm chuyên viên Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, rồi được đưa lên chức vụ phó Phòng Nội Chính.
Đồng nghiệp đánh giá, ông Đây hiền lành, ít nói nhưng hòa đồng. Gần đây, ông này “có biểu hiện thường xuyên mất ngủ sau khi đi khám bệnh tổng quát.”
Đây là cán bộ thứ hai của tỉnh Cà Mau chết tại trụ sở cơ quan trong vòng nửa tháng qua.
Trước đó, báo Tuổi Trẻ cho hay khoảng 6 giờ 30 phút tối 10 Tháng Mười Hai, ông THH, 46 tuổi, giám đốc Trung Tâm Đăng Kiểm Tàu Cá Tỉnh Cà Mau thuộc Chi Cục Thủy Sản tỉnh này vào cơ quan. Đến sáng hôm sau, nhân viên vào phòng làm việc của ông H. để quét dọn, thì phát hiện ông H. đã chết trong phòng.
Ngay sau đó, sự việc được báo đến cơ quan chức năng. Công an đã tiến hành giảo nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân có 13 vết thương ở vùng bụng và ngực, trong đó có hai vết đâm thủng tim.

Bốn ngày sau, công an loan báo phát hiện lá thư tuyệt mệnh do ông H. để lại.
Theo công an, nội dung bức thư thể hiện, “ông H. đã gửi lời xin lỗi vợ con và mọi người, đồng thời còn dặn vợ là không yêu cầu khám nghiệm do bản thân tự sát; yêu cầu vợ mang thi thể đem đi thiêu rồi gửi vào chùa.” (Tr.N) [kn]


























































































































































