Vụ ‘chuyến bay giải cứu:’ Hoàng Văn Hưng nộp tiền, từ chung thân còn 20 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Không ngoài dự đoán, bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng Phòng 5, Cục An Ninh Điều Tra, Bộ Công An Việt Nam, được giảm án từ chung thân còn 20 năm tù sau khi nộp 18.8 tỷ đồng ($775,257) mà ông này bị cáo buộc “lừa chạy án.”

Theo báo VNExpress hôm 27 Tháng Mười Hai, tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ “chuyến bay giải cứu,” ngoài chuyện nộp tiền, bị cáo Hưng, 43 tuổi, được giảm án “ngoạn mục” là vì có tình tiết giảm nhẹ là “nhận tội, nhiều thành tích trong công tác, có hai bác ruột là liệt sĩ.”

Bị cáo Hoàng Văn Hưng tại phiên tòa phúc thẩm. (Hình: VOV)

Bên cạnh bị cáo Hưng, Hội Đồng Xét Xử còn giảm án cho một loạt bị cáo “biết điều,” nộp “tiền khắc phục hậu quả:” cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Tô Anh Dũng (từ 16 năm còn 14 năm tù), cựu Cục Phó Lãnh Sự Đỗ Hoàng Tùng (12 năm còn 10 năm tù), cựu Phó Chủ Tịch Quảng Nam Trần Văn Tân (người hay “lẩy Kiều,” sáu năm còn năm năm tù), cựu Phó Giám Đốc Công An Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn (từ năm năm còn bốn năm tù), cựu Đại Sứ Việt Nam tại Malaysia Trần Việt Thái (bốn năm còn ba năm tù)…

Riêng ba giới chức “nhận hối lộ nhiều nhất” trong vụ án này bị tuyên y án chung thân: Phạm Trung Kiên (cựu thư ký của Thứ Trưởng Y Tế Đỗ Xuân Tuyên), Vũ Anh Tuấn (cựu phó Phòng Tham Mưu Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh, Bộ Công An) và Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Cục Lãnh Sự, Bộ Ngoại Giao).

Trong số ba người này, tuy hai bị cáo Kiên và Tuấn được ghi nhận đã “nộp khắc phục toàn bộ hậu quả” nhưng vẫn không được tòa giảm án là vì “hành vi gây bất bình cho dư luận, cần xử phạt răn đe để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.”

Phán quyết của phiên tòa phúc thẩm nhận định, đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở nhiều bộ ngành, địa phương.”

“Khi đại dịch COVID-19 diễn ra, là cán bộ nhà nước, các bị cáo trong quá trình cấp phép chuyến bay đã nhũng nhiễu doanh nghiệp để tạo cơ chế xin-cho. Đặc biệt, một số bị cáo còn mặc cả về giá, đòi doanh nghiệp phải chi tiền mới cấp phép. Một số người thông đồng, câu kết để cùng thực hiện hành vi phạm tội, rồi ăn chia tiền,” theo VNExpress.

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu thư ký của Thứ Trưởng Y Tế Đỗ Xuân Tuyên, “vô địch về nhận hối lộ,” bị y án chung thân. (Hình: Ngọc Thành/VNExpress)

Đến nay, theo công luận, trong vụ “chuyến bay giải cứu,” có ít nhất hai giới chức cấp cao thoát án ngoạn mục là ông Phạm Bình Minh (cựu phó thủ tướng Việt Nam, người nắm Bộ Ngoại Giao) và ông Đỗ Xuân Tuyên (thứ trưởng Y Tế, sếp của Phạm Trung Kiên, người nhận hối lộ đến 42.6 tỷ đồng, (tương đương $1.7 triệu).

Trong lúc ông Minh đã mất ghế, ông Tuyên hiện vẫn tại vị và vẫn đi chỉ đạo trong ngành y tế như chưa có chuyện gì xảy ra. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT