Xe đò lao xuống vực sâu ở Đà Nẵng, 2 người chết, 9 bị thương

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Xe đò đang chạy trên cao tốc La Sơn-Túy Loan thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, bất ngờ lao xuống vực sâu khiến hai người chết, chín người bị thương nặng.

Theo báo VNExpress, khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 23 Tháng Giêng, xe đò giường nằm của nhà xe Quỳnh Hương do tài xế Phương Thanh Tùng, 36 tuổi, ở huyện EaH’ Leo, tỉnh Đắk Lắk, lái chạy trên cao tốc La Sơn-Túy Loan, khi đến xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thì bất ngờ lạc tay lái đâm đổ taluy âm rồi lao xuống vực sâu 30 mét.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 23 Tháng Giêng. Cách nơi xe khách gặp nạn khoảng 20 mét là thác nước sâu. (Hình: Ngọc Trường/VNExpress)

Thời điểm xe bị tai nạn trời mưa nặng hạt, đường vắng. Trên xe lúc này ngoài ba người của nhà xe còn có 19 hành khách từ Đắk Lắk đi miền Trung và bến cuối là tỉnh Hải Dương.

Tại hiện trường, chiếc xe đò bẹp dúm, nằm dưới khe suối. Hai người chết tại chỗ là bà Nguyễn Thị Vĩnh, 64 tuổi, ở Đắk Lắk, và một người chưa rõ danh tính. Nhiều nạn nhân khác bị chấn động não, chấn thương cột sống, gãy xương đùi…, trong đó có ba người nguy kịch được đưa đến bệnh viện Đà Nẵng chữa trị.

Nhận được tin báo, Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu Nạn Cứu Hộ Công An Đà Nẵng đã điều năm xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường ngay trong đêm để cứu nạn nhân.

Kể lại với báo Dân Trí, anh Nguyễn Văn Sỹ, 27 tuổi, một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết anh đi từ Gia Lai về Hưng Yên để ăn Tết.

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, khi xe đò đang chạy trên cao tốc tiến ra Huế, bất ngờ anh Sỹ nghe một tiếng “ầm” rất lớn rồi mọi thứ đảo lộn. Do sườn dốc, xe lộn 3-4 vòng và “mỗi lần lộn lại phát ra âm thanh uỳnh uỵch vì va đập vào vách núi.” Theo phản xạ, anh liền ôm cột ghế nằm trên xe, song dù ôm chặt cột giường, anh Sỹ vẫn bị lắc qua lắc lại, va vào thành xe và giường tầng phía trên.

“Khi xe dừng lại, phần đầu xe hướng lên đường, đuôi nằm dưới suối, nhiều người mới biết xe bị tai nạn và la hét,” anh Sỹ kể.

Thoát ra ngoài, anh Sỹ bàng hoàng khi thấy chiếc xe đò 45 chỗ nát bươm. Một số người còn tỉnh cố gắng chui ra ngoài qua các ô cửa kính bị vỡ. Lúc này, tài xế tỉnh táo, kêu gọi những người thoát ra được khỏi xe bật điện thoại để có ánh sáng cứu người mắc kẹt trong lúc chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Theo phúc trình của Bộ Công An, nguyên nhân tai nạn là “do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, tài xế buồn ngủ.”

Trong khi đó, theo báo cáo của Cục Đường Bộ Việt Nam và Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Đắk Lắk, chiếc xe đò gặp nạn “không gửi dữ liệu giám sát hành trình đã hai ngày qua.” Giới hữu trách đang điều tra nguyên nhân sự việc.

Chiếc xe đò gặp nạn bẹp dúm khi lao xuống vực sâu từ trên cao tốc La Sơn-Túy Loan. (Hình: VNExpress)

Cao tốc La Sơn-Túy Loan dài 77.5 km, trong đó đoạn qua Thừa Thiên Huế 36 km, đoạn qua Đà Nẵng 41.5 km. Giai đoạn một, tuyến đường có hai làn xe, mặt đường 12 mét, tốc độ thiết kế 60-80 km/giờ, không có dải phân cách cứng.

Kể từ khi đưa vào sử dụng hồi Tháng Tư, 2022, tuyến đường này đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, song không nghiêm trọng như vụ lật xe lần này.

Trước tình trạng thời gian qua tuyến cao tốc La Sơn-Túy Loan liên tục xảy ra các vụ tai nạn, trả lời báo VTC News, ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, nói chung chung: “Sẽ báo cáo các cơ quan Bộ Giao Thông Vận Tải để có đánh giá tổng thể về điều kiện an toàn giao thông của tuyến cao tốc này, đưa giải pháp tổ chức giao thông cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện, địa hình.” (Tr.N) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT