Hà Nội sắp mở lại phiên tòa xử mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo dự trù vào hôm 19 Tháng Ba, Tòa Án Thành Phố Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hiền, 49 tuổi, với cáo buộc “mua bán trái phép chất ma túy.”

Bà Hiền được biết đến là mẹ ruột của cô Cao Mỹ Duyên, “nữ sinh giao gà” bị sát hại vào dịp Tết 2019 ở tỉnh Điện Biên.

Bị cáo Trần Thị Hiền. (Hình: An Ninh Thủ Đô)

Theo báo An Ninh Thủ Đô hôm 17 Tháng Ba, hồi hai năm trước, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xử bị cáo Hiền, nhưng tuyên hủy phán quyết sơ thẩm với lý do “nhiều tình tiết trong vụ án còn mâu thuẫn nhau, một số tình tiết chưa thật sự sáng tỏ.”

Trước đó, bị cáo Trần Thị Hiền bị kết án 20 năm tù, trong lúc đồng phạm Vì Thị Thu bị án tù chung thân cùng về tội “mua bán trái phép chất ma túy.”

Sau đó, cả hai nữ bị cáo đều kháng cáo kêu oan.

Bị cáo Trần Thị Hiền nói nhóm đàn ông đã bắt giữ, hiếp dâm, sát hại con gái bà và đồng thời vu khống bà “mua bán ma túy.”

Bị cáo Vì Thị Thu cho rằng mình bị điều tra viên ép cung nên nhận tội.

Theo cáo trạng, hồi năm 2017, bị cáo Vì Thị Thu mua hai bánh heroin với giá 90 triệu đồng ($3,640) mỗi bánh rồi sau đó đem bán lại cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng ($6,066).

Công và Lường Văn Hùng đem bán số ma túy này cho bị cáo Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng ($6,471) để hưởng chênh lệch, nhưng lại bị bà này nợ 30 triệu đồng ($1,213). Ngoài ra, nhóm này còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà Vì Văn Toán.

Cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền, nhóm Vì Văn Toán và Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt giữ con gái bà này để tạo áp lực.

Chiều 4 Tháng Hai, 2019 (30 Tết), Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân, giả bộ mua gà để lừa cô Cao Mỹ Duyên chở gà tới một căn nhà vắng tại địa phương.

Khi đến nơi, nạn nhân bị đánh bất tỉnh rồi được chở về nhà Công.

Bà Trần Thị Hiền và con gái, Cao Mỹ Duyên, người bị sát hại vào dịp Tết 2019. (Hình: Tiền Phong)

Từ ngày 4 đến 7 Tháng Hai, nhóm Công khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân.

Vợ Công là Bùi Thị Kim Thu biết việc này nhưng không tố cáo tội ác của chồng và các đồng phạm.

Liên quan vụ sát hại cô Duyên, hồi năm 2020, báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết một tòa án ở Hà Nội tuyên y án tử hình đối với Vi Văn Toán, Bùi Văn Công cùng bốn đồng phạm bị kết tội sát hại cô Cao Mỹ Duyên. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT