MEXICO CITY, Mexico (NV) – Nhà chức trách cho hay dân địa phương đã phác giác thấy thi thể của tám người Trung Quốc tấp vào một bãi biển ở miền Nam Mexico sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật úp giữa biển khơi trên con đường đầy hiểm nguy mà các di dân bất hợp pháp thuộc nhiều quốc gia vẫn dùng để vượt biên giới vào Hoa Kỳ, bản tin của Đài CNN hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tư, cho hay.
Qua một bản tuyên bố, văn phòng biện lý tiểu bang Oaxaca cho biết xác của bảy phụ nữ và một người đàn ông đã được tìm thấy vào hôm Thứ Sáu rồi tại bãi biển San Francisco de Mar.
Các cuộc vượt biên đầy những gian lao và bất trắc dọc theo bờ biển Mexico vẫn thường được các di dân dùng đến với niềm hy vọng có thể xâm nhập vào Hoa Kỳ, bởi vì họ muốn tránh né con đường bộ với các chốt kiểm soát những kẻ đi qua vùng biên giới với Hoa Kỳ.

Văn phòng biện lý Oaxaca cho biết các di dân nói trên đã vượt biển trên một chiếc thuyền do một người Mexico cầm lái, khởi hành từ Tapachula, tiểu bang Chiapas, gần biên giới với Guatemala. Chỉ có một người đàn ông Trung Quốc sống sót trong vụ lật thuyền này, cũng vẫn theo bản tuyên bố của chính quyền Mexico, và họ chỉ nói thế chứ không cho biết thêm chi tiết.
Con số những di dân Trung Quốc từ Mexico tiến vào đất Mỹ đã tăng vọt lên trong mấy năm trở lại đây. Vào năm 2023, đã có hơn 37,000 người Trung Quốc bị nhân viên an ninh biên giới Mỹ bắt giữ sau khi họ từ Mexico xâm nhập vào Mỹ so với con số trung bình 1,500 di dân Trung Quốc mỗi năm vượt biên giới vào Mỹ trong những năm trước đó.
Mặc dù các nhóm di dân từ Mexico và những nước khác tại Trung và Nam Mỹ, như Guatemala và Venezuela vẫn đều đều đi lậu vào Hoa Kỳ, nhóm người từ Trung Quốc vào Mỹ lại là nhóm gia tăng nhanh nhất, theo các số liệu của các cơ quan công lực Mỹ mà CNN có được.
Nhiều người dân Trung Quốc phải rời đất nước họ để ra đi tìm kiếm cuộc sống mới đều nói đến chuyện tìm cái sống trong cái chết. Ba năm đóng chặt cửa vì đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều người Trung Quốc mất hết công ăn việc làm, để rồi sau đó họ lại vỡ mộng vì những lời hứa hẹn suông của các nhà lãnh đạo, trong khi chính quyền Cộng Sản thì ngày càng siết chặt quyền kiểm soát lên mọi sinh hoạt của người dân trong nước. (TTHN)

























































































