KAMPEN, Hà Lan (NV) – Một phụ nữ Hà Lan 28 tuổi có thể chất khỏe mạnh quyết định kết liễu đời mình một cách hợp pháp do phải khổ sở với trầm cảm, chứng tự kỷ và rối loạn nhân cách, theo một nguồn tin do tờ New York Post ghi nhận.
Zoraya ter Beek, sống tại một ngôi làng nhỏ ở Hà Lan gần biên giới Đức, dự kiến sẽ được an tử vào Tháng Năm – mặc dù cô đang có quan hệ tình ái với bạn trai 40 tuổi và sống cùng hai con mèo.
Ter Beek, từng khao khát trở thành bác sĩ tâm thần, lại vật lộn với sức khỏe tâm thần của chính mình trong suốt cuộc đời.

Ter Beek quyết định an tử sau khi các bác sĩ nói với cô rằng, “Chúng tôi không thể làm gì hơn để giúp cô cả. Sức khỏe của cô sẽ không bao giờ khá lên được,” nguồn tin từ tờ Free Press cho biết.
“Tôi luôn luôn tự nhủ rằng nếu tình hình không khá hơn thì tôi sẽ từ bỏ,” Ter Beek nói.
Ter Beek chỉ là một trong số ngày càng nhiều người ở Tây Phương quyết định lìa đời thay vì tiếp tục sống trong khổ ải, không như một căn bệnh nan y, có thể điều trị được.
Ngày càng có nhiều người quyết định từ giã cuộc đời do phải chịu đựng hàng loạt vấn đề về sức khỏe tâm thần khác như trầm cảm hoặc lo âu, bị tác động bởi bất ổn kinh tế, biến đổi khí hậu, mạng xã hội và các vấn đề khác, tờ Free Press cho biết.
“Tôi thấy cái chết âm thầm là một quyết định chấp nhận được, do các bác sĩ điều trị, bác sĩ tâm thần đề nghị, trước đây cách thức này là hạ sách,” Stef Groenewoud, nhà đạo đức chăm sóc sức khỏe tại đại học Theological University Kampen, Hà Lan, cho biết.
“Tôi thấy điều này đặc biệt hay xảy ra ở những người mắc bệnh tâm thần và đặc biệt là ở những người trẻ mắc chứng rối loạn tâm thần, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe dường như từ bỏ họ dễ dàng hơn trước đây,” bà nói thêm.
Ter Beek dự trù sẽ được hỏa táng sau khi cô được an tử trên chiếc ghế dài trong phòng khách.
“Tôi không muốn kèn trống,” Ter Beek nói.
Đầu tiên bác sĩ sẽ cho Ter Beek một liều thuốc an thần, sau đó là một loại thuốc làm cho tim cô ấy ngừng đập. Tình nhân của Ter Beek sẽ ở bên cạnh cô cho tới giờ phút cuối cùng.
“Bác sĩ sẽ cho Ter Beek thư thả. Không phải là họ cứ đi xồng xộc vào rồi nói, ‘Mời cô nằm xuống!’ Lúc nào cũng vậy, mọi chuyện sẽ khởi đầu bằng một ly cà phê giúp mọi thứ lắng đọng và tạo ra một bầu không khí nhẹ nhàng,” Ter Beek nói.
“Rồi bác sĩ sẽ hỏi tôi sẵn sàng chưa. Tôi sẽ ngồi lên ghế sofa. Bác sĩ sẽ hỏi tôi một lần nữa là có chắc chưa, rồi bác sĩ sẽ bắt đầu làm thủ tục và chúc tôi ra đi bình an. Hoặc, trong trường hợp của tôi, đó là chợp mắt thật ngon giấc, vì tôi tôi không thích nghe người ta nói, ‘Đi an lành nhé.’ Tôi đâu có đi đâu đâu.”
Ter Beek sẽ không tổ chức tang lễ. Cô không có nhiều thân nhân, cho biết tình nhân sẽ rải tro cốt của cô ở “một nơi thật đẹp trong rừng” mà họ chọn sẵn.
“Tôi hơi sợ chết, vì đó là điều sau cùng mà không ai biết trước được nó ra sao,” Ter Beek nói.
“Chúng ta thực sự không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo – hay chẳng có gì cả? Đó mới là thứ đáng sợ.”
Hà Lan là quốc gia đầu tiên trên thế giới hợp pháp hóa hỗ trợ tự tử vào năm 2001.
Từ lúc đó, an tử ngày càng phổ biến.
Năm 2022, có 8,720 ca tử vong do an tử tại Hà Lan – chiếm khoảng 5% tổng số ca tử vong trên cả nước và tăng từ 4% so với năm trước, theo truyền thông Hà Lan.
Tháng Hai vừa qua, cựu Thủ Tướng Hà Lan 93 tuổi Dries van Agt và phu nhân qua đời bằng phương pháp an tử.
Những người chỉ trích việc hợp pháp hóa việc tự sát nói rằng những người như Ter Beek được luật pháp khuyến khích tự sát, trong đó nhiều người ví làn sóng tự tử gia tăng như một mầm bệnh truyền nhiễm, theo Free Press.
Ter Beek lên án bài báo của Free Press trên Twitter hôm Thứ Ba, 2 Tháng Tư, và nói rằng cô sẽ xóa mạng xã hội trước khi qua đời.
Nếu quý vị đang khổ sở với ý định tự tử hoặc đang gặp khủng hoảng về sức khỏe tâm thần, quý vị có thể gọi đường dây nóng của Đơn Vị Phòng Chống Tự Tử Quốc Gia 24/7 theo số 1-800-273-8255 hoặc vào trang SuicidePreventionLifeline.org. (TTHN)

























































































