17 ứng cử viên thị trưởng bị ám sát ở Mexico, bạo lực bầu cử leo thang chưa từng có

MEXICO CITY, Mexico (NV) – Giới chức Mexico phát giác thêm hai ứng cử viên thị trưởng chết hôm Thứ Sáu, 19 Tháng Tư, nâng tổng số ứng cử viên bị giết trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử ngày 2 Tháng Sáu lên 17 người, Đài NBC News loan tin.

Một ứng cử viên bị giết hôm Thứ Sáu tại tỉnh bang biên giới Tamaulipas miền Bắc Mexico. Noé Ramos Ferretiz đang tranh cử vào liên minh của Đảng Hành Động Quốc Gia đối lập và Đảng Cách Mạng Thể Chế, vốn nắm quyền Mexico cho tới năm 2000. Ferretiz đang chạy đua tái tranh cử làm thị trưởng thành phố Ciudad Mante.

Một ứng cử viên thị trưởng khác chết tại tỉnh bang miền Nam Oaxaca một ngày sau khi ông mất tích. Alberto García đang tranh cử thị trưởng thị trấn Oaxaca thuộc San José Independencia.

Cảnh sát điều tra cái chết của Guillermo Torres, viên chức của Churumuco, tỉnh bang Michoacan, Mexico, bị sát hại ở một nhà hàng ngày 30 Tháng Ba, 2024 (Hình: ENRIQUE CASTRO/AFP/Getty Images)

Các công tố viên tỉnh bang Oaxaca phát giác García dường như là bị đánh tới chết, trên một hòn đảo trong một hồ chứa nước gần thị trấn. Trước đây, các băng nhóm ma túy từng hoạt động mạnh ở khu vực này.

Chiến dịch bầu cử quốc gia ngày 2 Tháng Sáu đang được coi là cuộc bầu cử bạo lực nhất trong lịch sử Mexico.

Các công tố viên tại Tamaulipas cho biết Ramos Ferretiz bị tấn công hôm Thứ Sáu, nhưng không đưa ra thêm tình tiết nào khác ngoài việc nói rằng họ đang điều tra.

Truyền thông địa phương đưa tin Ferretiz bị đâm và đăng những tấm hình cho thấy một thi thể đầy máu nằm trên lề đường. Tamaulipas từ lâu bị các cuộc chiến giữa các băng nhóm ma túy chia rẽ. Ciudad Mante nằm ở miền Nam tiểu bang, tương đối xa các thành phố biên giới như Reynosa và Matamoros.

Tại Oaxaca, hội đồng bầu cử tiểu bang lên án cái chết của García, mất tích cùng vợ – thị trưởng đương nhiệm của San José Independencia – vào đầu tuần này. Vợ García vẫn còn sống.

Hội đồng bầu cử gọi cái chết của García là một “vụ sát nhân” và cho biết những tội ác này “không nên xảy ra trong các cuộc bầu cử.”

Đầu Tháng Tư, ứng cử viên thị trưởng Bertha Gaytán bị bắn chết, vài giờ sau khi bà yêu cầu nhà chức trách bảo vệ và khởi sự vận động tranh cử. Gaytán bị bắn chết trên đường phố trong một thị trấn bên ngoài thành phố Celaya, tọa lạc ở trung tâm miền Bắc tiểu bang Guanajuato. Gaytán vừa phát động chiến dịch tranh cử thị trưởng Celaya.

Các băng đảng ma túy ở Mexico thường tập trung vào các vụ ám sát thị trưởng và ứng cử viên thị trưởng, nhằm thao túng cảnh sát địa phương hoặc tống tiền chính quyền thành phố.

Đầu Tháng Tư, Tổng Thống Andrés Manuel López Obrador thừa nhận rằng các băng đảng ma túy thường tìm cách dò xét coi ai sẽ giữ chức thị trưởng – bằng cách đưa ứng cử viên của riêng họ tham gia tranh cử hoặc trừ khử các đối thủ tiềm năng.

“Họ dàn xếp rồi nói, ‘người này sẽ làm thị trưởng; chúng tôi không muốn bất kỳ ai khác ghi danh tranh cử,’ và khi có ai ghi danh, người đó sẽ biết hậu quả là như thế nào,” Tổng Thống Obrador nói.

Những vụ giết người gần đây buộc chính phủ Mexico phải cung cấp vệ sĩ cho khoảng 250 ứng cử viên, nhưng những người tranh cử vào các vị trí cấp thành phố – dù là những người có nguy cơ bị sát hại cao nhất – lại là những người được bảo vệ sau cùng.

Bạo lực chống lại các chính khách đang tràn lan ở Mexico. Đầu Tháng Tư, thị trưởng Churumuco, một thị trấn ở tỉnh bang Michoacán lân cận, bị bắn chết tại một nhà hàng taco ở thủ phủ tỉnh bang Morelia.

Cuối Tháng Hai vừa qua, tại một thị trấn khác ở Michoacán, hai ứng cử viên thị trưởng bị bắn chết cách nhau vài giờ đồng hồ. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT