Bình Phước: Con trai bị nghi sát hại mẹ, đốt thi thể phi tang

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Thấy khói bốc lên trong nhà, người dân đã báo công an đến kiểm tra thì phát hiện thi thể nghi là chủ nhà, bị quấn bằng áo quần, đốt cháy trong phòng tắm.

Theo báo VTC News, tối 20 Tháng Bảy, một người dân đến nhà bà Trịnh Thị Tuyết, 65 tuổi, ở xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, để tìm bà này có việc.

Hiện trường vụ án mạng ở xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. (Hình: Đ.C/VTC News)

Vào nhà, người này thấy con trai bà Tuyết đang ở nhà nhưng hỏi thì anh ta trả lời “mẹ đã đi vắng.” Tuy nhiên, trong lúc đang nói chuyện thì khách thấy có khói bốc lên phía sau nhà. Nghi có chuyện bất thường, người này gọi điện báo công an.

Nhận được tin báo, Công An Huyện Lộc Ninh đên hiện trường kiểm tra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ nghi là bà Tuyết, đang trong tình trạng bị quấn chặt bằng nhiều lớp quần áo và bị thiêu cháy.

Xung quanh khu vực phòng tắm và trên nền nhà có nhiều vết máu, một số đồ dùng cũng bị thiêu rụi.

Giới hữu trách sau đó đã làm việc với con trai nạn nhân, 36 tuổi, để điều tra nguyên nhân sự việc.

Đây là vụ án mạng nghi giết người thứ hai đang được công an điều tra. Trước đó, hôm 21 Tháng Năm, Công An Tỉnh Bình Phước cũng đã điều tra vụ một thi thể không còn nguyên vẹn, đang trong quá trình phân hủy ở huyện Bù Gia Mập.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân chết đã lâu, thi thể bị mất một chân bên trái và mất xương bàn tay.

Hiện, cả hai vụ án mạng chưa có kết quả điều tra để bắt giữ nghi can. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT