SANTA ANA, California (NV) – Một ông ở Yorba Linda bị kết án 46 năm tù tới chung thân hôm Thứ Năm, 25 Tháng Bảy, vì đâm chết người mà ông tưởng lầm hiếp dâm bạn của ông, theo nhật báo The Orange County Register.
Trước đây trong năm nay, bị cáo Effrum Maland Burnett, 53 tuổi, bị bồi thẩm đoàn kết tội giết người trong vụ sát hại ông Toye Mims Jones khi hai bên đánh nhau bên ngoài cơ sở cai nghiện rượu và ma túy ở Anaheim năm ngoái. Vì từng nhiều lần bị kết tội phạm tội ác bạo lực cách đây vài chục năm, án tù dành cho ông Burnett tăng gấp ba.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc bà bạn của bị cáo Burnett nói dối với ông rằng ông Jones hiếp dâm bà khi bà tới cơ sở cai nghiện nêu trên, và rằng ông Jones ăn cắp xe pickup truck của bà. Thực ra, bà này muốn lấy xe truck của người khác nhưng nói dối với ông Burnett để ông giúp bà lấy chiếc xe đó, theo lời khai trước tòa.
Ngày 18 Tháng Bảy, 2023, ông Burnett rủ một ông khác cùng với bà này tới cơ sở cai nghiện nơi ông Jones sống trong khu 9500 đường Canton. Tức giận vì bị vu oan hiếp dâm, ông Jones cãi nhau với nhóm của ông Burnett và đánh hoặc suýt đánh bà này. Ông Burnett can thiệp, đánh ông Jones, và ông Jones rút lui vào nhà.
Vài phút sau, ông Jones trở ra, rồi ông và ông Burnett đi ra đường. Trong lần thứ nhì đánh nhau kéo dài chưa đầy 1 phút, ông Burnett đâm ông Jones năm nhát, làm ông thiệt mạng.
Ông Lee Stonum, luật sư của bị cáo Burnett, biện hộ rằng bị cáo Burnett chỉ tự vệ. Nhưng bồi thẩm đoàn bác bỏ lời biện hộ đó.
Tại phiên tòa kết án hôm Thứ Năm, khi được phép phát biểu, bị cáo Burnett xin tha thứ.
“Lẽ ra không nên có chuyện đó,” bị cáo Burnett nói với chánh án. (Th.Long) [qd]





































































