PARIS, Pháp (NV) – Lực sĩ môn nhảy cao Gianmarco Tamberi tha thiết xin lỗi vợ hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, sau khi chiếc nhẫn cưới bị tuột khỏi ngón tay khi anh đang làm người cầm quốc kỳ cho đội tuyển Ý trên một chiếc thuyền trên sông Seine trong lễ khai mạc Thế Vận Hội Paris, Reuters đưa tin.
“Xung quanh toàn là nước, và tôi cũng sụt ký rất nhiều trong vài tháng qua hoặc có thể là tôi quá phấn khích trong buổi lễ khai mạc mà sơ ý dẫn tới tuột nhẫn lúc nào không hay,” Tamberi, từng giành huy chương vàng tại Thế Vận Hội Tokyo, viết trên Instagram với nội dung hướng đến vợ mình, Chiara Bontempi Tamberi.
“Có lẽ là cả ba lý do, tôi nhớ là tôi cảm thấy (chiếc nhẫn của tôi) tuột ra khỏi ngón tay, tôi thấy nó văng ra ngoài… Lúc chiếc nhẫn tuột ra khỏi ngón tay, tôi nhìn nó không rời mắt cho tới khi tôi thấy chiếc nhẫn lăn lông lốc bên trong chiếc thuyền.”

Sau đó Tamberi cho biết chiếc nhẫn cưới của anh lăn xuống sông Seine được anh mô tả là “những khoảnh khắc ám ảnh suốt cuộc đời.”
“Nhưng nếu mọi chuyện diễn ra như thế, nếu tôi thực sự đánh mất chiếc nhẫn, thì đúng là không có nơi nào phù hợp hơn nơi đây,” Tamberi nói thêm. “Chiếc nhẫn mãi mãi chìm xuống lòng sông của Thành Phố Tình Yêu.”
Tamberi cho biết sơ suất này sẽ là cái cớ để thề thốt và kết hôn lần nữa, và có lẽ là động lực để đem về nhiều phần thưởng Olympic hơn.
“Mong rằng đó là điềm lành khi trở về nhà bằng một huy chương vàng to tướng!” Tamberi viết. (TTHN)



























































































