Chiến hữu An Ninh Quân Đội Quân Lực VNCH hội ngộ Hè 2024

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu An Ninh Quân Đội Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), KBC 4003, vừa tổ chức buổi hội ngộ Hè 2024 vào sáng Thứ Bảy, 27 Tháng Bảy, tại nhà hàng White Palace, Westminster.

Các thành viên Hội Ái Hữu An Ninh Quân Đội Quân Lực VNCH hội ngộ Hè 2024 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong tinh thần huynh đệ chi binh, các chiến hữu đồng môn đã về họp mặt trong bầu không khí thân mật giữa những niên trưởng cùng các gia đình chiến hữu đồng môn và chiến hữu bạn.

Trong ngày họp mặt, người nhỏ nhất cũng trên 70 tuổi. Vì thế, trong buổi hội ngộ này, các chiến hữu đồng môn đều là các vị bô lão. Cho dù tuổi già sức yếu, nhưng hằng năm họ đều gọi nhau về trong những lần họp mặt, bởi vì không biết sau này còn có bao nhiêu cơ hội để gặp lại nhau nữa, nên họ cứ vui lúc nào thì hay lúc đó, vì số mạng đều đã an bài cho mỗi cá nhân.

Ông Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban tổ chức, nói: “Gần 50 năm từ khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam, anh em chúng tôi có một số người đã mất tại ngục tù Cộng Sản, số rời xa đất nước sống trên xứ người, cũng đã ra đi vĩnh viễn, vì định luật của thời gian. Giờ còn lại có những người vì tuổi già sức yếu không thể đến chung vui với anh em được, nên buổi hội ngộ này với sự hiện diện các chiến hữu không nhiều như những năm vừa qua.”

Niên trưởng Trần Xuân Mai (trái) và ông Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kế đến là phút giây thương tiếc những bạn đồng môn đã hy sinh tại chiến trường miền Nam Việt Nam. Những chiến hữu trong tuổi xế chiều còn sống sót trên đất khách đã thành kính tưởng niệm những anh hùng tử sĩ đã nằm xuống vì sự ấm no, hạnh phúc của đồng bào miền Nam.

Khi Cộng Sản chiếm miền Nam, có một số cựu quân nhân trong ngành An Ninh Quân Đội vì không chấp nhận sống chung với chế độ Cộng Sản nên đã liều mình tuẫn tiết trong ngày 30 Tháng Tư, 1975, gồm có: Trung Tá Nguyễn Đình Chi, phụ tá Sở 3 An Ninh Quân Đội đã oai hùng tuẫn tiết tại trụ sở Trung Ương Cục An Ninh Quân Đội; Thiếu Tá Lương Bông, phụ tá trưởng Ty An Ninh Quân Đội Phong Dinh tuẫn tiết tại Ty An Ninh Quân Đội Phong Dinh, Cần Thơ; Trung Úy Nghiêm Viết Tảo, trưởng Ty An Ninh Quân Đội Giồng Trôm tuẫn tiết tại trụ sở thuộc tỉnh Kiến Hòa; Thượng Sĩ Trần Văn Lễ tuẫn tiết tại trụ sở An Ninh Quân Đội Biệt Khu Thủ Đô, Sài Gòn; và còn nhiều người khác.

Tiếp theo là lời phát biểu của niên trưởng Trần Xuân Mai, cựu sinh viên sĩ quan (SVSQ) Khóa 14 Trừ Bị Thủ Đức, đơn vị cuối cùng của ông là trưởng Ty An Ninh Quân Đội tỉnh Quảng Nam. Sau đó, ông được giải ngũ vào năm 1966.

Chiến hữu đồng môn Nguyễn Hữu Thời (trái) và niên trưởng Nguyễn Hữu Ngật. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Kế đến, niên trưởng Nguyễn Huỳnh Nam, cựu trưởng Ty An Ninh Quân Đội Khánh Hòa, nói: “Tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi còn được gặp lại các bạn đồng môn thì họ cũng đã già hết rồi, gặp lại nhau trong lúc xế chiều là điều tốt đẹp, và không biết những ngày sắp tới rồi sẽ ra sao nữa.”

Niên trưởng Nguyễn Hữu Ngật, cựu SVSQ Khóa 10 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức (sau này là Trường Bộ Binh Thủ Đức), ra trường 1960, ông được quân trường giữ lại làm huấn luyện viên của quân trường Thủ Đức cho đến Khóa 13. Sau đó, suốt cuộc đời binh nghiệp của ông được gắn liền với ngành An Ninh Quân Đội.

Ông kể: “Sau khi phục vụ cho quân trường mẹ được ba năm, tôi được lệnh của quân đội về phục vụ cho Sư Đoàn 1 Bộ Binh trong ngành An Ninh Quân Đội. Thời gian sau, tôi làm trưởng Ty An Ninh Quân Đội Tiểu Khu Thừa Thiên. Không bao tôi được giữ chức vụ trưởng Phòng An Ninh Quân Đội tại thị xã Huế, kiêm trưởng Chi An Ninh Quân Đội của quận Hương Trà, Huế, cho đến khi miền Nam bị thất thủ. Sau đó tôi bị đi tù Cộng Sản hết 11 năm.”

Chiến hữu đồng môn Nguyễn Sơn Tâm cùng vợ là bà Ngô Thị Trinh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi hội ngộ có vài quả phụ của cựu quân nhân trong ngành An Ninh Quân Đội, và cũng có những người vợ hiền trong tuổi xế chiều đến bên chồng để gặp gỡ những chiến hữu đồng môn.

Đó là bà Nguyễn Ngọc Xuyến, vợ của cố Đại Úy Huỳnh Công Cẩn, thuộc Cục An Ninh Quân Đội VNCH, sau đó được về trưởng Chi An Quân Đội Quận Thốt Nốt, Cần Thơ, cho đến cuối Tháng Tư, 1975.

Hay như bà Ngô Thị Trinh, vợ của chiến hữu Nguyễn Sơn Tâm, cựu SVSQ Khóa 21 Trừ Bị Thủ Đức, đơn vị cuối cùng là Sở 1 An Ninh Quân Đội Đà Nẵng, thuộc Vùng I Chiến Thuật, rồi đi tù Cộng Sản 10 năm, đến năm 1992 được sang Hoa Kỳ theo diện H.O. 13.

Khi chồng của bà Trinh bị đi tù tại Đà Nẵng, thì lúc đó bà còn ở Đà Nẵng nên bà đi thăm chồng được vài lần trong năm. Sau đó, bà và đứa con chưa đầy 1 tuổi phải về quê ngoại tại Định Quán, Đồng Nai, sống bằng nghề làm ruộng rẫy, nên mỗi năm bà chỉ đi thăm chồng được một lần, vì đường xa cách trở. Hơn nữa, mỗi lần đi thăm chồng, bà phải lo dành dụm tiền vào Sài Gòn để mua vé xe lửa, và mang theo một số thực phẩm khô để thăm nuôi chồng.

Niên trưởng Nguyễn Huỳnh Nam. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Trinh kể: “Chúng tôi cùng một vài chị bạn nữa cũng cùng mua vé xe để đi thăm chồng tại các trại tù ở miền Trung. Chị em chúng tôi phải ngủ tại trạm bán vé xe cho đến sáng sớm. Khi phòng vé mở cửa thì chúng tôi là những người đầu tiên đến mua vé xe lửa, nhưng họ nói là đã hết vé rồi. Vì thế, chúng tôi đành phải mua vé của những con buôn bán vé ‘chợ đen’ mắc đến gấp đôi, gấp ba lần giá vé xe chính thức.”

Buổi tổ chức có phụ diễn phần văn nghệ, với tiếng hát của các chiến hữu đồng môn và thân hữu.

Tại miền Nam trước năm 1975, ngành An Ninh Quân Đội do sự thoát thai từ quân đội Pháp. Đầu tiên được gọi là Nha Tổng Giám Đốc An Ninh Quân Đội, trực thuộc Bộ Quốc Phòng. Sau khi Quân Lực VNCH được cải tổ, ngành này được sáp nhập vào Bộ Tổng Tham Mưu cùng với các nha sở chuyên môn khác. Sau cùng được đổi thành Cục An Ninh Quân Đội, trực thuộc Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị Quân Lực VNCH.

Chương trình văn nghệ vui vẻ đậm tình chiến hữu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhiệm vụ của Cục An Ninh Quân Đội, gồm phản tình báo, chống gián điệp và binh vận, chống nội tuyến trong hàng ngũ Quân Lực VNCH và trong các cơ sở quốc phòng. Ngoài ra, ngành này còn phòng gian bảo mật, phản phá hoại để bảo vệ các cơ sở của miền Nam, cũng như giám sát tinh thần về các vi phạm quân phong quân kỷ.

An Ninh Quân Đội còn có những hoạt động mà bên ngoài không biết. Có thể nói, các chiến hữu An Ninh Quân Đội VNCH như những đóa hồng mọc trong rừng, chỉ có họ mới biết giá trị và công dụng của nhiệm vụ mình mà thôi.

Trước cuối Tháng Tư, 1975, các vị lãnh đạo trong ngành An Ninh Quân Đội gồm Trung Tướng Trần Văn Đôn, Thiếu Tướng Mai Hữu Xuân, Thiếu Tướng Đỗ Mậu, Thiếu Tướng Linh Quang Viên, Đại Tá Trang Văn Chính, Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, Đại Tá Trần Văn Thăng, và Chuẩn Tướng Vũ Đức Nhuận. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT