Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Binh Chủng Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vừa trang trọng làm lễ kỷ niệm 70 năm thành lập, đồng thời kỷ niệm 52 năm ngày chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị, vào sáng Chủ Nhật, 29 Tháng Chín, tại nhà hàng White Palace, Westminster.

Các hội đoàn bạn tham dự gồm Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Hải Quân, Hội Nhảy Dù, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Tây Nam, Hội Cảnh Sát Quốc Gia Nam California, Hội Đồng Hương Quảng Trị, Hội Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Quân Cảnh, Hội Không Quân, Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, và thân hữu.
Sau nghi thức khai mạc, ông Vũ Trọng Oánh, hội trưởng Binh Chủng TQLC VNCH Nam California, chúc quan khách một ngày hội ngộ ấm tình huynh đệ chi binh và giới thiệu sự hiện diện của bà quả phụ cựu Trung Tướng Lê Nguyên Khang – cựu tư lệnh Sư Đoàn TQLC, và các niên trưởng Mũ Xanh gồm có cựu Đại Tá Hoàng A Sam, cựu Trung Tá Hoàng Trọng Độ, cựu Trung Tá Đặng Bá Đạt, cựu Thiếu Tá Nguyễn Tiến Tấn, cựu Thiếu Tá Bác Sĩ Trương Minh Cường, cùng các chiến sĩ Mũ Xanh.
Ông hội trưởng mời niên trưởng Hoàng Trọng Độ chia sẻ về tiểu sử thành lập Binh Chủng TQLC.

“TQLC là một trong những binh chủng thiện chiến nhất của Quân Lực VNCH, với nhu cầu chiến trường và sự phát triển không ngừng từ lúc đầu với Binh Đoàn (1954) đến Liên Đoàn (1956) và Lữ Đoàn (1962) và lên Sư Đoàn năm 1968. Đến 1974, Sư Đoàn TQLC có ba bộ chỉ huy gồm các Lữ Đoàn 147, 258, và 369. Các đơn vị yểm trợ gồm có ba Tiểu Đoàn Pháo Binh, một Tiểu Đoàn Công Binh, một Tiểu Đoàn Tổng Hành Dinh, Tiểu Đoàn Yểm Trợ Thủy Bộ, Tiểu Đoàn Truyền Tin, Tiểu Đoàn Quân Y, bệnh viện Lê Hữu Sanh và Trung Tâm Huấn Luyện. Tổng quân số là 16,000 người. Đến đầu năm 1975, thành lập thêm một bộ chỉ huy Lữ Đoàn 468, gồm ba tiểu đoàn tác chiến 14, 16, và 18, và một tiểu đoàn pháo binh thứ tư,” cựu Trung Tá Hoàng Trọng Độ nói.
“Là Lực Lượng Tổng Trừ Bị nên các chiến sĩ Mũ Xanh có mặt trên bốn vùng chiến thuật và khắp các mặt trận khốc liệt nhất, qua 32 trận trực tiếp đối đầu với quân chính quy Bắc Việt luôn tự hào chiến thắng trong trận Điện Biên Phủ. Chiến công hiển hách nhất là trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị với sự giúp sức của các quân binh chủng, tất cả chín tiểu đoàn tác chiến và ba tiểu đoàn pháo binh của TQLC luân phiên lên tuyến đầu, để hai Tiểu Đoàn 3 và Tiểu Đoàn 6 vào được Cổ Thành, tiêu diệt vị trí tử thủ cuối cùng của Cộng Sản Bắc Việt. Đến trưa ngày 16 Tháng Chín, 1972, quân ta đã làm lễ thượng kỳ VNCH trên kỳ đài cổ thành sau 52 ngày đêm chiến đấu oanh liệt,” ông tiếp.

Ông cho hay, với những chiến tích ấy, Sư Đoàn TQLC được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trao tặng Anh Dũng Bội Tinh với Nhành Dương Liễu, được mang Dây Tam Hợp, và tám lần tuyên dương trước quân đội. Tinh thần chiến đấu anh dũng của các chiến sĩ Mũ Xanh đã hy sinh thân mình cho tổ quốc, không những làm rạng danh cho màu cờ sắc áo mà còn làm cho các quân lực đồng minh phải nể phục, nhất là các đơn vị chính quy Cộng Sản Bắc Việt khiếp vía kinh hồn khi đụng độ với các chiến sĩ Mũ Xanh.
Trong buổi lễ, Kỹ Sư Lê Nguyên Lộc, con trai cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, cùng Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, giám đốc Viện Bảo Tàng Quân Lực VNCH, và Bác Sĩ Alan Thái Trần, hậu duệ TQLC, cùng chia sẻ tin vui khi cho biết Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị của Quân Lực VNCH sẽ được trưng bày tại Trung Tâm Văn Hóa và Thông Tin Việt Nam tại Garden Grove.

Cũng trong buổi hội ngộ, các chiến sĩ năm xưa chia sẻ kỷ niệm buồn vui thời chinh chiến đã hơn nửa thế kỷ qua.
Cựu Trung Tá Hoàng Trọng Độ, sĩ quan tiếp vận phi đoàn, cho hay lúc đó giao tranh khốc liệt giữa Bắc Việt với niềm tự hào qua chiến dịch Điện Biên Phủ, nên họ quyết đánh thí quân, ở Quảng Nam có Sư Đoàn Sao Vàng 2, ở Quảng Ngãi có Sao Vàng 3, được đưa vào để tạo lực lượng cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
“Trong trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị, lực lượng TQLC bị tổn thất rất nhiều, tính ra trong trận chiến 50 ngày đêm trung bình cứ bốn TQLC đánh trận thì có một người hy sinh, trong khi đó phía bên kia bị loại khỏi vòng chiến hơn gấp nhiều lần, thì biết cuộc chiến khốc liệt đến cỡ nào. Đánh tới hang ổ cuối cùng của Cộng Sản Bắc Việt để tái chiếm cổ thành, bình định luôn cả Quảng Trị, lính TQLC đi từng gốc cây tấc đất, từng ngôi nhà ngõ hẻm, thật can trường! Mỗi lần họp mặt hằng năm, chúng tôi may mắn gặp lại những đồng đội trên chiến trường xưa, tình huynh đệ chiến hữu vẫn như thuở nào,” ông Độ tiếp.

Cựu Thiếu Tá Nguyễn Tiến Tấn, trưởng Ban 3 Lữ Đoàn 369 TQLC ở Hải Lăng để đánh trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị, cho hay: “Hơn 3,000 chiến sĩ TQLC đã hy sinh. Trận đánh bị hao quân rất nhiều nên phải thay đổi chiến thuật, các tiểu đoàn chúng tôi thay phiên nhau đánh dọc theo sông Thạch Hãn, hai bên cứ dùng phi pháo đánh nhau, chiến thuật lúc bấy giờ phối hợp với xe tăng, pháo binh, cả Không Quân, tất cả các đơn vị chúng tôi đều tham gia trận đánh. Sau khi chiếm cứ được trận địa, chúng tôi đã có dự bị tiến ra Bắc, nhưng giờ chót không được phép. Sau cuộc chiến, anh em chúng tôi có dịp gặp lại nhau là hạnh phúc lắm rồi. Số người qua được xứ tự do cũng không được nhiều, vì trong những hoàn cảnh bi đát của đất nước, như ông Ngô Thời Nhiệm đã nói ‘Gặp thời thế, thế thời phải thế!’ khi các anh em ở lại đã bị tù đày, chết cũng nhiều.”
Mũ Xanh Phan Văn Đuông, thuộc Khóa 4/71 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, Đại Đội 2, Tiểu Đoàn 5, cho biết vừa ra trường Thủ Đức là ông đi thẳng vào chiến trường không có ngày phép nào, vào ngay chiến dịch tái chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972, và tại ngã ba Long Hưng đã có một người chết đầu tiên vì bị pháo kích.

Ông kể: “Đang lúc về trình diện tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 9 Sư Đoàn TQLC, một bạn cùng khóa bị tử trận ngay tại chiến trường vì đạn pháo kích, tiếp theo tuần sau có hai anh nữa, thuộc Tiểu Đoàn 5 cũng hy sinh. Trong trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị, chúng tôi mới ra trường về đơn vị khoảng 100 anh em, nhưng trong những ngày đầu tiên đã mất khoảng 20 người, vừa chết vừa bị thương. Trong số 100 người từ lúc đầu hiện nay còn khoảng 30 người từ khắp nơi trên thế giới.”
Bác Sĩ Trương Minh Cường, cựu thiếu tá y sĩ trưởng Tiểu Đoàn 3 TQLC, cho hay lúc mới ra trường ông tình nguyện về ngay đơn vị. Là y sĩ TQLC gần chín năm, ông đã tham dự các trận Lam Sơn 719 và trận Mỏ Vẹt, cuối cùng là trận tái chiếm cổ thành Quảng Trị năm 1972. Đến năm 1974 vì nhu cầu chiến trường, ông được Cục Quân Y điều về Tổng Y Viện Cộng Hòa phụ trách giải phẫu, cho đến ngày cuối cùng.

“Khi ở tiểu đoàn tôi ra luôn tiền tuyến, nhiều khi thấy cả địch quân chạy trước mặt, hoặc khi quân ta tiến đánh địch chiếm lại làng. Binh sĩ TQLC khi bị thương được di tản rất mau chóng, giúp bảo toàn mạng sống rất hiệu quả cho họ, đó là một điểm son của Không Quân VNCH. Tinh thần TQLC rất cao, trong những trận tôi có tham dự, chưa có trận nào thua, không những thế còn thu được nhiều chiến lợi phẩm, anh em rất hãnh diện khi về đơn vị TQLC, được khoác màu áo rằn ri với Mũ Xanh, đó là niềm tự hào của chúng tôi,” Bác Sĩ Cường nhớ lại.
Tiếp đến, các vị niên trưởng TQLC cùng các chiến sĩ Mũ Xanh, và quý bà phu nhân được mời lên sân khấu để trao tặng những đóa hoa hồng thắm, quây quần bên chiếc bánh mừng sinh nhật binh chủng TQLC lần thứ 70, và 52 năm ngày chiến thắng Cổ Thành Quảng Trị. Cùng lúc, vang vọng bài hợp ca “TQLC Hành Khúc” và “Cờ Bay Trên Thành Phố Quảng Trị” với một rừng cờ vàng giương cao đầy khí thế hào hùng như lúc tiến vào giải tỏa Cổ Thành Quảng Trị năm xưa. [qd]


































































































