Khóa 5/68 Trừ Bị Thủ Đức kỷ niệm 56 năm ra trường

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

STANTON, California (NV) – Đông đảo quan khách, đại diện các hội đoàn cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và đồng hương đến dự buổi kỷ niệm 56 năm ra trường của Khóa 5/68 Trừ Bị Thủ Đức, vào chiều Chủ Nhật, 20 Tháng Mười, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, thành phố Stanton.

Ban tổ chức choàng vòng hoa cho các cựu chiến sĩ Quân Lực VNCH. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Năm Mậu Thân 1968, một biến cố lịch sử còn ghi lại qua cuộc tổng tấn công của Cộng Sản Bắc Việt vào miền Nam. Cũng từ biến cố này mà hàng ngàn người trai của thế hệ đã đáp lời sông núi theo tiếng gọi của non sông.

Chín khóa Trừ Bị Thủ Đức cũng được khai mở vào năm Mậu Thân 1968, với hơn 18,000 thanh niên, học sinh, sinh viên nhập ngũ theo lệnh tổng động viên, trong đó có cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Khóa 5/68.

Đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân, nhằm ngày 29 Tháng Giêng, 1968, lợi dụng thỏa hiệp ngưng chiến được ký kết với chính phủ VNCH, Cộng Sản Bắc Việt đã điều động hàng trăm ngàn binh lính chính quy được trang bị vũ khí và đạn dược đồng loạt tấn công vào các tỉnh thành của miền Nam Việt Nam.

Huế là một thành phố bị Việt Cộng chiếm đóng lâu nhất. Sau 25 ngày phản công, Quân Lực VNCH đã giành Huế lại từ tay Cộng Sản. Tàn trận chiến thì cố đô Huế đã chìm trong biển máu và nước mắt; hàng ngàn thường dân vô tội bị ngã gục vì bom đạn của đối phương. Sau này, dân miền Nam gọi là “Thảm Sát Mậu Thân.”

Ban văn nghệ cựu SVSQ Khóa 5/68 hợp ca bài “Khóa 5/68 Hành Khúc.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Từ vụ tổng tấn công của Việt Cộng đánh phá Sài Gòn và nhiều tỉnh thành tại miền Nam cũng như thảm nạn tại Huế vào năm 1968, trước họa xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt, thanh niên, sinh viên, học sinh miền Nam trong lứa tuổi hai mươi, lên đường tòng quân để đáp lời sông núi theo lệnh tổng động viên của chính phủ VNCH. Trong đó có cựu SVSQ Khóa 5/68 Trừ Bị Thủ Đức.

Cựu SVSQ Khóa 5/68 Phạm Quang Linh, đại diện ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cám ơn các chiến hữu cùng gia đình đến dự.

Trong buổi hội ngộ lần này có rất nhiều màu áo trận của Quân Lực VNCH. Những màu áo kiêu hùng của những người trai thế hệ ngày xưa đã trở về với đại gia đình Khóa 5/68 tại hải ngoại. Ngoài California, có những người từ những tiểu bang khác tại Hoa Kỳ về tham dự.

Để tỏ lòng biết ơn những chiến sĩ kiêu hùng đã chiến đấu cho sự sống còn của đồng bào và lãnh thổ miền Nam Việt Nam trước 1975, các phụ nữ trong đại gia đình Khóa 5/68 đã trao tặng những vòng hoa cho một số cựu quân nhân Quân Lực VNCH.

Với những tà áo dài màu xanh thướt tha, các phụ nữ trong ban tổ chức không chỉ là những em gái hậu phương yêu mến những chiến sĩ ngoài tiền tuyến khi đất nước còn trong binh lửa, mà còn là người vợ hiền của những cựu SVSQ Khóa 5/68. Và cũng có nhiều người đã trở thành các quả phụ, vì chồng của họ đã hy sinh tại chiến trường miền Nam.

Ban tổ chức tặng hoa cho các quả phụ, và vợ hiền của cựu SVSQ Khóa 5/68 Trừ Bị Thủ Đức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ban tổ chức đã trân trọng tặng những bó hoa tươi thắm cho một số quả phụ, và vợ hiền của chiến hữu cựu SVSQ Khóa 5/68 đã thay chồng nuôi con khi chồng bị lưu đày trong những trại tập trung của Cộng Sản.

Trong nghi thức này, cựu SVSQ Nguyễn Khải nói: “Bó hoa này xin trân trọng trao chị là cô nhi tử sĩ. Chàng chinh phu đã hy sinh ngoài chiến địa, nàng là chinh phụ một lòng chung thủy thờ chồng nuôi con qua tiết hạnh khả phong. Bó hoa này trân quý dành cho em thân cò lặn lội khổ cực nuôi con, khi anh vào vòng lao lý, em là người vợ chung thủy suốt cả cuộc đời anh.”

Sau đó, ban tổ chức đã tặng quà lưu niệm cho một số chiến hữu gồm ông Chu Tất Tiến, cựu sĩ quan cán bộ Khóa 5/68; ông Phạm Quang Linh, thành viên trong ban tổ chức; ông Lê Xuân Phước, cựu đại diện cựu SVSQ Khóa 5/68 và còn nhiều người khác.

Cựu SVSQ Khóa 5/68 Đặng Văn Đồng, từ Florida về, nói: “Hôm nay, anh em cựu SVSQ Khóa 5/68 và gia đình cùng gặp nhau tại đây. Dù sống nơi xứ người, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm giữ vững tinh thần huynh đệ chi binh, đó là lý tưởng mà chúng tôi đã theo đuổi kể từ khi mang danh là người lính của Quân Lực VNCH.”

Đại gia đình cựu SVSQ Khóa 5/68 Trừ Bị Thủ Đức họp mặt 2024. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Cựu SVSQ Khóa 5/68 Nguyễn Xuân Phước nói: “Hằng năm, anh em chúng họp mặt một lần để hàn huyên tâm sự, chia sẻ những điều bị mất mát và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hiện tại. Đây cũng là dịp để anh em chúng tôi ngồi lại với nhau và xem ai còn, ai mất. Vì chúng tôi cũng đã già hết rồi.”

Các cựu SVSQ Khóa 5/68 Thủ Ðức đã ra trường cách đây hơn 56 năm. Trong ngày mãn khóa, họ đã quỳ ở Vũ Ðình Trường cùng đồng thanh tuyên thệ “Bảo vệ tổ quốc, phục vụ đồng bào, chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt.” Sau đó, các tân sĩ quan đã được gia nhập vào nhiều quân, binh chủng trong Quân Lực VNCH từng tham dự nhiều trận chiến trên bốn vùng chiến thuật tại miền Nam Việt Nam. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT