Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt nhận bằng vinh danh của TNS Janet Nguyễn

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum – VHM) vừa nhận bằng vinh danh của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn vào trưa Thứ Bảy, 26 Tháng Mười, tại trụ sở VHM ở địa chỉ 13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843.

Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức (trái), đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, trao bằng vinh danh cho họa sĩ Châu Thụy, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành VHM. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Những hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt tám năm qua của tất cả các thiện nguyện viên viện bảo tàng nay chính thức được sự công nhận từ Thượng Viện California và được Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trao bằng vinh danh.

Họa sĩ Châu Thụy, sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành VHM, cho hay: “Sự hiện diện của Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã nói lên tầm quan trọng của sứ mạng gìn giữ di sản của người Việt tị nạn chúng ta. Bà là thượng nghị sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại California, và đã tích cực góp phần vào việc gìn giữ di sản của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, qua việc khởi xướng và giúp thông qua Dự Luật SB 895 vào năm 2018, nhằm đưa lịch sử người Việt tị nạn vào chương trình giáo dục tại các trường học của tiểu bang California. Đồng thời Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã tạo cơ hội cho VHM được phối hợp cùng Sở Giáo Dục Orange County (OCDE) trong hai năm qua, để tổ chức các buổi hội thảo nhằm góp phần hoàn thiện giáo trình mẫu (Vietnamese American Experiences Model Curriculum), và giúp quảng bá giáo trình này trong cộng đồng.”

Ông Liêm Lý (trái) và vợ trao lại Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương của cựu Thiếu Tá Nguyễn Minh cho họa sĩ Châu Thụy. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có một số đồng hương đã trao tặng cho VHM những phẩm vật quý giá trong cuộc chiến tại miền Nam Việt Nam, và những chứng tích của người Việt tị nạn cộng sản.

Ông Liêm Lý cùng vợ, từ Arizona về, đã trao tặng cho VHM một Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương VNCH của cha vợ ông, xem như một chứng tích lịch sử để cho những thế hệ sau hiểu biết được sự chiến đấu hào hùng của các chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH).

Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương VNCH của cựu Thiếu Tá Nguyễn Minh. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông nói: “Hôm nay tôi đại diện cho bố vợ của tôi là cựu Thiếu Tá Nguyễn Minh, cựu sĩ quan của Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Năm 1970, bố vợ tôi được giải ngũ, vì đắc cử nghị viên Hội Đồng Tỉnh Ba Xuyên. Trong thời gian quân ngũ, ông là một chiến sĩ chiến đấu gan dạ và lập được nhiều chiến công, nên Tháng Hai, 1957, ông được quân đội ân thưởng Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương, ấn ký bởi chủ tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia lúc đó là Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu. Chúng tôi đến trao lại huy chương này cho VHM cất giữ, vì huy chương này là một bảo vật của Quân Lực VNCH đã ân thưởng cho những chiến sĩ ưu tú.”

Họa sĩ Châu Thụy (trái) và bà Destiny Nguyễn cùng lá cờ VNCH có bút ký của cố Trung Tướng Lê Minh Đảo. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Destiny Nguyễn, từ Virginia về, đã đem theo lá cờ VNCH nguyên thủy từng được treo tại Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh tại căn cứ Long Bình cho đến cuối Tháng Tư, 1975. Lá cờ này được một phóng viên chiến trường người Nhật gỡ lấy và đem về nước của ông. Sau đó lá cờ này được ông trao lại cho nhà văn Phạm Huấn, sĩ quan Quân Lực VNCH cất giữ. Rồi ông Phạm Huấn đã trao lá cờ này cho ông Lê Duy Đài, trưởng nam của cựu Trung Tá Lê Văn Trang, cũng là cháu nội của cố Trung Tướng Lê Văn Nghiêm.

Giáo Sư Lê Văn Khoa (phải) trao giải thưởng Giải Triển Lãm “Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư, 1975” cho ông Hồ Đắc Huân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Vào Tháng Ba, 1972, tại Hoa Kỳ, trong lần ông Đài gặp gỡ với cựu Trung Tướng Lê Minh Đảo, cựu tư lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh, Tướng Đảo rất xúc động khi gặp được lá cờ này, và ông đã đặt bút ký lên lá cờ thiêng này, với hàng chữ “Chuyển tiếp đến thế hệ sau, do Lê Duy Đài lưu giữ Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa ở Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 18 Bộ Binh QLVNCH tại căn cứ Long Bình.”

Ban tổ chức trao giải thưởng Giải Triển Lãm “Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư, 1975” cho họa sĩ Ann Phong (thứ hai từ phải.) (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Destiny Nguyễn nói: “Nhân ngày Đại Hội Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại lần thứ ba tại Arlington, Texas, ông Lê Duy Đài với vai trò cố vấn hội đã trao lá cờ này cho Hội Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại cất giữ, như là chuyển giao trách nhiệm với những lời nhắn nhủ của cha ông dành cho những thế hệ tiếp nối. Hôm nay, đại diện cho Hội Hậu Duệ VNCH Hải Ngoại, chúng tôi mang lá cờ thiêng liêng này đến Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt cho đồng hương chiêm ngưỡng một chứng tích giá trị trong lịch sử của Quân Lực VNCH.”

Ban tổ chức và quan khách đến dự. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng tuyên bố kết quả những người thắng Giải Triển Lãm “Suy Tư Về Ngày 30 Tháng Tư, 1975.” Giáo Sư Lê Văn Khoa, đại diện ban tổ chức, trao quà tặng cho những người trúng giải, gồm có bà Nguyễn Thanh Thủy, cựu thiếu tá Biệt Đội Trưởng Biệt Đội Thiên Nga thuộc ngành Cảnh Sát Đặc Biệt Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia VNCH; ông Hồ Đắc Huân, cựu Thiếu Tá Bộ Binh Quân Lực VNCH, nhà biên soạn Quân Sử VNCH; họa sĩ Ann Phong, giảng viên Khoa Mỹ Thuật tại đại học Cal Poly Pomona; bà Quyên Vương, cựu thuyền nhân, sau đó bà đã tình nguyện sang giúp trại tị nạn Hồng Kông; bà Destiny Nguyễn, sáng lập viên Hội Hậu Duệ VNCH, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Virginia; bà Nhã Lan, cựu thuyền nhân, ký giả/phóng viên Little Saigon Radio và Hồn Việt TV; thuyền nhân Nguyễn Chí Long, cựu Trung Úy Quân Báo 101; bà Trần Ngọc Ánh, tham gia Phục Quốc Quân sau 1975; ông Bùi Văn Phú đã từng tình nguyện sang giúp các trại tị nạn tại Đông Nam Á; ông Lucien Trọng, cựu tù nhân “cải tạo” và có những tác phẩm vẽ lại những sinh hoạt trong tù; và còn nhiều người khác. [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT