Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Trong chút nắng vàng còn vương hơi Thu, chiều nhạc “Tiếng Hát Thu Vàng và Bằng Hữu” quy tụ những tâm hồn yêu âm nhạc đến phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 27 Tháng Mười.

Mở đầu với giai điệu vui tươi rộn ràng do toàn ban trong ca khúc “Túi Đàn” của Canh Thân, tiếp đến là Thu Vàng với trường ca “Hòn Vọng Phu,” sáng tác Lê Thương, với phần phụ họa của nhóm Tiếng Xưa.
Trường ca “Hòn Vọng Phu,” một nhạc phẩm bất hủ của Lê Thương, với giọng ngâm Thu Vàng đưa người nghe vào câu chuyện với bốn câu thơ mở đầu trong kiệt tác “Chinh Phụ Ngâm,” diễn tả người chinh phu giã biệt vợ con để đi vào chinh chiến: “Trống tràng thành lung lay bóng nguyệt/ Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây/ Chín tầng gươm báu trao tay/ Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.”
Tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng trống thúc quân khi người vợ tiễn chồng lên đường chinh chiến, tiếng nhạc rền vang như đoàn quân vó ngựa mịt mù gió cát xông ra chiến trường.

Qua ba đoản khúc “Đoàn Người Ra Đi,” “Ai Xuôi Vạn Lý,” và “Người Chinh Phu Trở Về,” trường ca “Hòn Vọng Phu,” nói lên sự sắt son chung thủy của người vợ ngày đêm mong ngóng chờ chồng chinh chiến trở về, nhưng chồng vẫn biệt tăm. Người chinh phụ bế con chờ chồng mãi không về đã hóa thành tượng đá!
Tiếng hát Thu Vàng cùng sự hòa điệu trong nhiều giọng bè đã diễn tả hết tâm trạng của người chinh phụ, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.
Tiếp đến là ca sĩ Ngọc Hà với ca khúc “Nhớ Tiếng xưa,” sáng tác lê Văn Khoa, cùng những ca khúc “Đêm Thu,” sáng tác Đặng Thế Phong, do Thanh Nguyên trình bày trong giai điệu êm đềm, bỗng nhiên chuyển tiếp dồn dập qua ca khúc “Bánh Xe Lãng Tử,” sáng tác Trọng Khương, qua tiếng hát Vũ Anh, khiến cả thính phòng sôi động hẳn lên.

Chỉ đến khi hai chị em Minh Châu và Minh Đức cùng lên sân khấu đã chuyển hẳn không gian một cách lạ thường khi tiếng dương cầm Minh Đức trong bài “Sonata No.24, Op.78,”sáng tác Beethoven, và Minh Châu hát và đệm dương cầm trong bài “Smooth Operator” không gian vừa dịu êm bỗng chuyển sang rộn ràng hẳn lên bằng tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng.
Niềm vui tràn ngập khi ba thế hệ trong một gia đình bà Thu Vân đều có chung sở thích yêu âm nhạc. Có khi bà Thu Vân đơn ca với tiếng đàn của nhạc sĩ Quốc Võ, có lúc tiếng hát của bà hòa quyện trong tiếng dương cầm của cháu Minh Châu.
Bà Thu Vân, cánh chim đầu đàn nhóm Tiếng Xưa, cho hay hai cháu ngoại Minh Châu và Minh Đức tuy đã tốt nghiệp kỹ sư ngành khoa học kỹ thuật, nhưng lại yêu âm nhạc nên các cháu chuyển hướng học nhạc, thường xuyên luyện tập và trình diễn khắp nơi trong nhiều năm qua.

Bà chia sẻ: “Tôi cũng yêu âm nhạc và là một đam mê, nên quy tụ những bằng hữu cùng sở thích qua nhóm Tiếng Xưa, với mục đích chia sẻ niềm vui trong âm nhạc đến với cộng đồng có cùng sở thích vào những ngày cuối tuần, qua những nhạc phẩm chọn lọc, có giá trị thời gian.”
Trong khi đó, bà Huyền Diệu Thanh, con gái bà Thu Vân, và là mẹ của hai em Minh Châu và Minh Đức, cho hay lúc còn bé bà thường được mẹ hát ru cho ngủ.
Bà nhớ lại: “Có lần mẹ hát quá êm nên tôi ngủ lúc nào không hay. Bây giờ nhớ lại trong bài có nói về con nhện, đó là bài ‘Ngậm Ngùi,’ nhạc Phạm Duy, thơ Huy Cận, trong đó có câu ‘…Sợi buồn con nhện giăng mau/ Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.’ Quả thật âm nhạc có sự quyến rũ tâm hồn thật tuyệt vời.”

Chìm đắm trong những giai điệu từ đầu đến cuối chương trình, nhà văn Trịnh Y Thư chia sẻ: “Thật tuyệt vời, dòng nhạc này gợi nhớ lại những thập niên 50-60, cả những bài chúng tôi đã từng nghe thời trẻ con, bây giờ nghe lại vẫn tràn đầy cảm xúc. Cám ơn các anh chị đã cống hiến một chiều nhạc thật tuyệt vời, với những dư âm còn mãi với thời gian.”
Ông Nguyễn Văn Dũng, thường đến quay phim ghi lại những hình ảnh đẹp của các ca sĩ trong những nhạc phẩm tuyệt vời, nói: “Đối với tôi âm nhạc là một phần không thể thiếu trong mỗi con người, buổi trình diễn hôm nay với thính phòng không còn chỗ trống cho thấy người mến mộ vẫn nhớ đến và thưởng thức trọn vẹn những tuyệt phẩm qua bao năm tháng.”

Ông Vinh Tín, thuộc nhóm Cát Trắng, cho hay nhận lời mời của nhóm Tiếng Xưa trong buổi trình diễn cũng vì đồng cảm nhau trong âm nhạc, qua những nhạc phẩm vượt thời gian: “Chuyên hát những bài nhạc cổ điển trong âm nhạc Việt Nam, chúng tôi cảm thấy vui vì được góp mặt vào những chiều cuối tuần để mang những giai điệu êm vui đến với quý khán giả, những tấm lòng luôn giữ gìn những truyền thống âm nhạc quê hương ngày cũ.”
Được chuẩn bị nhiều tháng trước, với các tiếng hát Thu Vàng, Ngọc Anh, Thanh Nguyên, Vũ Anh, Hồng Tước, Vương Lan, Mỵ Hoa, Thu Vân, Ái Phương, cùng nhóm Cát Trắng, với Thúy Hằng, Lệ Thanh, Thùy Dung, Anh Thư, Thanh Tài, Vinh Tín, cùng tiếng đàn ngọt ngào của nhạc sĩ Quốc Võ, chiều nhạc nhóm Tiếng Xưa đã để lại nhiều dư âm khó phai. [qd]





































































