Đạo diễn Jon M. Chu làm phim về cuộc đời của Britney Spears

HOLLYWOOD, California (NV) – Sau thành công của bộ phim “Wicked” mới đây, nam đạo diễn gốc Á Jon M. Chu tiếp tục bắt tay vào dự án mới và lần này là bộ phim kể về cuộc đời của nữ ca sĩ được mệnh danh là “Công chúa nhạc pop” Britney Spears.

Theo tin của trang mạng MovieWeb, Jon M. Chu được chọn vào vị trí đạo diễn hồi Tháng Tám, 2024, sau khi hãng phim Universal Pictures mua lại bản quyền cuốn tự truyện bán chạy nhất năm 2023 do chính Britney Spears chấp bút có tên “The Woman in Me” để chuyển thể thành phiên bản điện ảnh.

Britney Spears từng có một sự nghiệp rực rỡ, được mệnh danh là “Công chúa nhạc pop.” (Hình: Christopher Polk/Getty Images)

Trong một cuộc trò chuyện với Entertainment Tonight tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng hôm 5 Tháng Giêng vừa qua, đạo diễn Jon M. Chu cho biết đích thân Britney Spears đã tham gia góp ý và chia sẻ rất nhiều trong quá trình sản xuất phim.

Hiện tại, danh tính nghệ sĩ vào vai Britney Spears vẫn chưa được tiết lộ nhưng những người hâm mộ trung thành của nữ ca sĩ đã gợi ý đến nữ diễn viên Sydney Sweeney hay nữ ca sĩ Sabrina Carpenter. Đạo diễn Jon M. Chu cho biết anh đang xem xét những đề nghị của người hâm mộ, và việc ai sẽ được chọn vào vai này sẽ phụ thuộc vào cách câu chuyện trong phim diễn ra.

Britney Spears trở thành ngôi sao nhạc pop hàng đầu vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000 với album đầu tay “Baby One More Time.” Cô là nữ nghệ sĩ âm nhạc có đĩa hát bán chạy nhất mọi thời đại.

Jon M. Chu là một trong những đạo diễn gốc Á thành công ở Hollywood, sở hữu nhiều bộ phim ăn khách. (Hình: Noam Galai/Getty Images)

Trong cuốn hồi ký “The Woman in Me,” Britney Spears đã kể lại hành trình của mình từ một ngôi sao nhí ở Louisiana cho đến khi thành “Công chúa nhạc pop” được hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến. Tuy nhiên, sóng gió ập đến với cô khi Britney Spears gặp nhiều vấn đề tình cảm với bạn trai lúc đó là nam ca sĩ Justin Timberlake, khiến cô bị trầm cảm và nhanh chóng chìm đắm trong tiệc tùng, rượu bia và ma túy.

Cô bắt đầu có những hành xử không kiểm soát khi vội kết hôn và có con với anh chàng vũ công Kevin Federline khi cả hai mới quen nhau vài tháng rồi vội vàng ly dị. Đỉnh điểm của sự khủng hoảng là khi Britney Spears dùng cây dù đập kiếng cửa xe, đi thẳng đến tiệm cắt tóc và tự tay cạo đầu mình trước hơn 70 ống kính từ paparazzi. Điều này đã dẫn đến việc tòa án quyết định giao quyền bảo hộ cho người cha của Britney Spears, khiến cô bị kiểm soát hoàn toàn từ đời sống hằng ngày, tới tài chính và công việc trong suốt 13 năm. (N.A) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT