Dân Kiên Giang ra cửa sông ‘săn’ cá, bắt tép kiếm tiền ăn Tết

KIÊN GIANG, Việt Nam (NV) – Những ngày qua, các cửa kênh, sông đổ ra biển ở tỉnh Kiên Giang đang là ngư trường để người dân bủa lưới, đặt dớn “săn” cá, tép… bán kiếm tiền mua sắm Tết.

Theo ghi nhận của báo Tuổi Trẻ hôm 19 Tháng Giêng, tại các nhánh cửa sông Kiên, kênh nhánh thành phố Rạch Giá chạy dài đến sông Cái Bé-Cái Lớn thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tấp nập vỏ lãi của người dân ra vào mé biển để bủa lưới, đặt dớn, lú… bắt cá, tép bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ngư dân vây lưới đạp bắt cá đối, cá ngát, cá kèo…ở khu vực lấn biển thành phố Rạch Giá. (Hình: Chí Công/Tuổi Trẻ)

Chẳng hạn, ở cặp mé bờ kè khu lấn biển, người dân sẽ giăng lưới hình cánh cung. Còn giữa trùng khơi, nước chảy xiết sẽ giăng lưới tròn (lưới này phần lớn được người dân tự đóng chì loại lớn và nặng để lưới chìm nhanh, giữ độ bung rộng vây cá).

Giăng lưới xong rồi, các ngư dân khác sẽ dùng sào đập mạnh xuống nước hoặc kìm chặt máy, lên ga lớn, vỏ lãi lượn đảo vài vòng như những tay xiếc điệu nghệ lênh đênh trên biển để đuổi cá vào lưới.

Theo ông Sáu Thuận, “săn” cá mùa này là “hết sẩy” vì những ngày này hầu hết các cánh đồng ở An Giang, Hậu Giang và một số địa phương như Gò Quao, Hòn Đất, Giồng Riềng… tỉnh Kiên Giang, nông dân đang bơm nước xuống giống cho vụ lúa Đông Xuân. Cá rô, cá trê, cá lóc, cá rô phi, mè vinh, cá chốt, cá mú… nằm đồng bấy lâu nay cũng xuôi kênh, xuôi sông Cái Bé, Cái Lớn ra các miệng cống ngăn mặn rất nhiều.

“Năm nào tui và các anh ở đây cũng chờ đến bận giáp Tết này để bắt cá. Anh em tụi tui chuẩn bị lỉnh kỉnh hơn 10 tay lưới. Người này vừa cuốn lên là người kia lại thả lưới xuống bắt cá,” ông Sáu Thuận nói.

Bà Hoàng Thị Yến, người dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết gia đình bà không có đất ruộng nên sống bằng nghề bắt cá trên sông, trên biển.

Sau khi hết mùa nước trên đồng (từ Tháng Mười Một, 2024 đến nay), bà cùng chồng chạy vỏ lãi ra neo đậu ở các nhánh cửa kênh, sông đổ ra biển để “săn” cá.

Người dân chạy vỏ lãi từ vùng biển bồi Kiên Giang mang cá, tép về bán cho người dân địa phương kiếm tiền ăn Tết. (Hình: Chí Công/Tuổi Trẻ)

“Mười ngày hay nửa tháng tôi mới về nhà một lần. Năm nay cá, tép không bằng năm rồi. Qua một đêm đến sáng giăng lưới, đặt lú dính nhiều lắm là 5-10kg cá đối, tép và cá ngát. Cá ít, nhưng cũng ráng làm để kiếm tiền mua bánh mứt, quần áo cho con đón Tết,” bà Yến cho biết.

“Chừng 2 giờ rạng sáng là tôi chạy vỏ lãi ra mé biển giăng lưới, lú bắt cá. Sóng gió, cá ít, vỏ lãi nhỏ, không đi ra khơi xa được nên có lúc làm cả đêm không có con cá nào. Cuộc sống mà, nên giờ ráng thôi, kiếm được đồng nào hay đồng đó,” ông Nguyễn Ngọc Cường ngồi kế bên bà Yến góp lời.

Cá, tép ít nhưng bà Yến, ông Cường vẫn giữ giá bán ổn định, dao động 30,000-100,000 đồng ($1.1 tới $3.9)/kg tùy theo loại cá hay tép. Dù giá cá khá cao nhưng được người dân địa phương ủng hộ mua hết. (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT