LONG AN, Việt Nam (NV) – Nghi can Bồ Hữu Phụng, 39 tuổi, quê Bến Tre, bị công an triệu tập với cáo buộc tạt mắm tôm pha nước sơn vào một đại lý bán nước ngọt ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, ngay ngày 29 Tháng Giêng, tức Mùng Một Tết Ất Tỵ 2025.
Theo báo Dân Việt hôm 30 Tháng Giêng, nghi can Phụng chạy xe gắn máy, mang một bịch nylon chứa nước sơn và mắm tôm, ném vào nhà ông Bùi Văn Đực Nhỏ, ở cùng địa phương.

Sau đó, nghi can chạy xe gắn máy thẳng theo hướng quốc lộ 1 về thành phố Tân An, tỉnh Long An. Toàn bộ hành vi này bị camera an ninh ghi lại.
Khi bị công an triệu tập, nghi can khai rằng nguyên nhân sự việc là do mâu thuẫn cá nhân giữa mình và ông Đực Nhỏ.
Trước đây, nghi can Phụng thuê nhà của ông Đực Nhỏ để bán nước đá, nước ngọt.
Hồi Tháng Hai năm ngoái, ông này đột ngột tuyên bố tăng giá thuê nhà lên gấp đôi nên nghi can Phụng trả lại mặt bằng, tìm điểm khác gần đó để mở đại lý nước đá.
Sau đó, giữa nghi can và ông Đực Nhỏ tiếp tục có một số mâu thuẫn do cả hai bên cùng giao nước đá cho các các quán ăn, quán cà phê tại khu vực. Do bực tức, nghi can Phụng nảy sinh ý định trả đũa bằng cách ném chất bẩn vào nhà ông Đực Nhỏ.
Công An Huyện Thủ Thừa cho biết đã lập hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính đối với nghi can Bồ Hữu Phụng.
Trong khi đó, ông Đực Nhỏ nói với các báo rằng gia đình mình làm ăn ở địa phương này hơn 20 năm, “chưa hề mâu thuẫn với bất kỳ ai” và cũng “chẳng hề nợ nần ngoài xã hội.”

Các vụ tạt mắm tôm do mâu thuẫn, nợ nần, xảy ra thường xuyên tại Việt Nam.
Báo VNExpress hồi cuối Tháng Mười năm ngoái cho hay, nghi can Đào Anh Phi, 28 tuổi, ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, bị công an bắt buộc lau dọn hiện trường tạt sơn pha mắm tôm vào nhà một thanh niên có mâu thuẫn từ hồi còn lao động ở Nhật.
Nạn nhân trong vụ này được viết tên tắt là ông Nam, ở trong một con hẻm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, Sài Gòn.
Nghi can Phi đập vỡ cửa sổ, ném bịch sơn, mắm tôm vào nhà ông Nam gây hư hỏng nhiều tài sản. Rà soát các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, công an xác định Phi là nghi can.
Tại đồn công an, nghi can thừa nhận có mâu thuẫn với con ông Nam từ lúc cả hai còn đi xuất khẩu lao động ở Nhật, nên trả thù bằng cách tạt mắm tôm vào nhà. (N.H.K) [qd]

























































































































