Đỗ Dzũng/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hơn 1,500 người ngồi kín hội trường Arboretum trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô của Giáo Phận Orange ở Garden Grove, tối Thứ Sáu, 14 Tháng Hai, để nghe hàng trăm ca viên của nhiều ca đoàn hát Thánh Nhạc do Linh Mục Thành Tâm sáng tác, qua chương trình “Thánh Ca Vào Đời,” để nhớ lại một thời sinh hoạt ca đoàn và Thiếu Nhi Thánh Thể trong các giáo xứ ở Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, Linh Mục Nguyễn Thành Tài (An Bình), quản nhiệm Cộng Đoàn Chúa Kitô Cứu Thế, Santa Ana, người phụ trách chương trình vào đêm Valentine’s Day, cho biết: “Chúng tôi cảm ơn Cha Thành Tâm phục vụ Chúa hơn 50 năm, qua các bài Thánh Nhạc của ông, những bài hát được các ca đoàn và Thiếu Nhi Thánh Thể hát vang lên trong nhiều năm, mang tính vui nhộn, làm con người, nhất là giới trẻ, đến gần với Chúa hơn.”
“Thánh Nhạc của Linh Mục Thành Tâm rất mới, âm điệu rất vui vẻ, lạc quan (upbeat), dễ đi vào lòng người. Sau Công Đồng Vaticano II, khi giáo hội cho phép cử hành Thánh Lễ bằng tiếng mẹ đẻ. Linh Mục Thành Tâm đã tận dụng cơ hội này, khai phá một nền Thánh Nhạc theo tinh thần đó của giáo hội, một loại nhạc mới, đi vào lòng người, không bao giờ phai. Chính vì thế, nhạc của linh mục được nhiều giới ưa thích và duy trì cho đến ngày nay,” Linh Mục Nguyễn Thành Tài nói thêm. “Đó là lý do chúng tôi tổ chức đêm Thánh Nhạc hôm nay, với đề tài ‘Thánh Ca Vào Đời,’ là như vậy.”

Linh Mục Nguyễn Duy Anh Dũng, quản nhiệm giáo xứ Saint Columban, Garden Grove, và là con linh hướng của Linh Mục Thành Tâm, cho biết thêm: “Hôm nay là ngày lễ Valentine’s Day mà mọi người đến đông như vậy là rất quý. Nó cho thấy Thánh Nhạc của Linh Mục Thành Tâm vẫn còn vang vọng trong mỗi con người chúng ta, cho thấy mọi người rất thích nhạc của cha. Hơn thế nữa, điều này cho thấy Thánh Nhạc của Linh Mục Thành Tâm đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn bao giờ hết.”
Chương trình được tổ chức chu đáo, quy mô, qua 16 tiết mục, bao gồm hợp ca, đơn ca, cùng với phần múa và diễn phụ họa, với sự tham dự của hàng trăm ca viên các ca đoàn thuộc bốn giáo xứ Chính Tòa Chúa Kitô, Chúa Kitô Cứu Thế, Thánh Linh, và Saint Columban, cùng nhiều ca đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, mà các thành viên giờ đã trưởng thành, từng sinh hoạt với Linh Mục Thành Tâm tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (nhà thờ Kỳ Đồng) ở Sài Gòn trước đây.

Khi vừa bước vào hội trường Arboretum, mỗi người được ban tổ chức tặng cho một túi nhỏ có nhiều hình trái tim màu vàng, bên trong có hai viên kẹo chocolate hình trái tim màu đỏ và màu vàng, tượng trưng cho ngày lễ Valentine’s Day.
Trên sân khấu là tấm hình Linh Mục Thành Tâm rất lớn, với dòng chữ “Thánh Ca Vào Đời,” nằm bên trái. Bên phải là những tấm hình trắng đen, mô tả vị linh mục nhạc sĩ thời còn trẻ, được phóng lớn. Giữa Cung Thánh là một cây Thánh Giá lớn và một vòng hoa lớn màu đỏ hình trái tim.
Ngoài các ca đoàn của bốn giáo xứ và các ca đoàn “Thiếu Nhi người lớn,” chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ tên tuổi như Mai Thiên Vân, Đình Bảo, Philip Huy, Diệp Thanh Thanh, Mỹ Huyền, Thanh Trúc, Hoàng Hiệp, Trần Ngọc, Minh Khoa, và Lệ Hằng.

MC của chương trình là Linh Mục Nguyễn Thành Tài, Linh Mục Nguyễn Duy Anh Dũng, và cô Thy Châu. Cả ba người này cũng trình diễn một số ca khúc trong chương trình.
Vì là một chương trình đặc biệt, ca sĩ Đình Bảo cho biết không thể vắng mặt dù rất bận rộn với chương trình khác.
Sau khi hát bài “Nguyện Cầu,” ca sĩ Đình Bảo chia sẻ với khán giả: “Hôm nay, con có một chương trình ở Saigon Grand Center, nhưng khi được Cha An Bình mời tham gia chương trình này, con không thể bỏ qua. Lát nữa đây, sau khi hát xong ở đây, con sẽ chạy sang Fountain Valley để tham gia chương trình đó.”
Một số ca viên từng hát nhiều bài nhạc của Linh Mục Thành Tâm, nhưng vẫn hồi hộp khi trình diễn lần này.
Cô Thảo Nguyễn, thuộc ca đoàn Chính Tòa Chúa Kitô, hát hai bài “Tâm Tình Ca 1 và 5,” chia sẻ: “Tôi tham gia ca đoàn cũng chừng 20 năm. Hồi còn ở Việt Nam, tôi rất thích nhạc của Cha Thành Tâm, hát rất nhiều. Sang Mỹ tôi vẫn tiếp tục hát ca đoàn. Nhưng hôm nay, tôi rất hồi hộp khi hát lại những bài hát này vì đây là lần đầu chúng tôi hát ‘live’ trước cả ngàn khán giả.”
Có người đến nghe Thánh Nhạc của Linh Mục Thành Tâm để “nhớ lại thời còn hát ca đoàn và tham gia Thiếu Nhi Thánh Thể.”
“Khi vừa qua Mỹ là tôi tham gia ca đoàn liền, và rất thích hát nhạc của Cha Thành Tâm,” anh Trần Tùng Anh, cư dân Anaheim, chia sẻ. “Bây giờ lớn rồi, không tham gia nữa, và đang đi làm. Hôm nay, biết được chương trình này, ở sở làm ra, tôi đi ngay. Tôi đến nghe để nhớ lại cái thời mình cùng các anh chị khác sinh hoạt trong ca đoàn và trong Thiếu Nhi Thánh Thể khi còn ở Việt Nam.”

Một số người khác, dù không phải ca viên, nhưng mến mộ Linh Mục Thành Tâm, tình nguyện đến giúp chương trình.
Anh Nguyên Trần, thuộc giáo xứ Thánh Linh, Fountain Valley, cho biết: “Cá nhân tôi rất thích nhạc của Cha Thành Tâm. Tôi cũng là thành viên phong trào Cursillo do Cha Thành Tài làm linh hướng. Vì thế, tôi đến trợ giúp chương trình.”
Chị Loan Huỳnh, cư dân Yorba Linda, nhưng sinh hoạt ở giáo xứ Chúa Kitô Cứu Thế, cho biết: “Tôi cũng thích và nghe qua Thánh Nhạc của Cha Thành Tâm nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham dự một sự kiện có liên quan đến âm nhạc của ông. Tôi không phải ca viên, nhưng đây là cơ hội để tôi tham gia một tay. Tôi cảm thấy rất vinh dự.”
Kết thúc chương trình, Linh Mục Nguyễn Duy Anh Dũng mời các ca sĩ, ca viên, nhóm múa phụng vụ, và ban tổ chức lên sân khấu, cùng nhau hát bài “Bài Ca Hiệp Nhất.”

Theo báo Công Giáo và Dân Tộc, Linh Mục Thành Tâm, tên thật là Nguyễn Thành Tâm, sinh ra và lớn lên ở Phnom Penh, Cambodia, và học trường Miche của Dòng Lasan. Năm 14 tuổi, ông được cha mẹ đưa về Việt Nam, và vào đệ tử viện Dòng Chúa Cứu Thế.
Ông chịu chức linh mục năm 1970. Sau một năm về Vĩnh Long giúp Tiểu Chủng Viện với vai trò phó giám đốc, ông được bề trên trao cho nhiệm vụ mới là về làm phó, phụ trách đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn. Từ đây, dấu ấn đời phục vụ của vị mục tử bắt đầu đậm nét.
Tại giáo xứ này, linh mục tiếp tục lập ban hát trẻ, phục vụ Thánh Lễ và các sinh hoạt khác.
Theo linh mục kể, mẹ của ông trước đây dạy đàn vĩ cầm, nên cũng dạy cho ông chút nhạc. Sau này, ông tự học thêm và bắt đầu sáng tác.
Sáng tác đầu tiên của ông là bài “Vào Đời,” với phần lời của Linh Mục Trần Sỹ Tín.
Cho đến nay, Linh Mục Thành Tâm viết khoảng 200 ca khúc, và đa số được đưa vào phụng vụ.
Ban đầu, dòng nhạc này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, bởi vì một số người nghe cho rằng tiết điệu trong bài hát hơi thiên về nhạc đời, không mang tính cung kính, thờ phụng.
Về phần mình, ông chỉ giản dị rằng: “Tôi mong nhạc mình viết cũng góp một chút gì đó vào kho Thánh Nhạc. Và bản thân khi sáng tác cũng hết lòng ca ngợi, cầu nguyện cùng Chúa. Nên anh em có góp ý gì tôi đều đón nhận…”
Những ca khúc Thánh Nhạc của Linh Mục Thành Tâm được nhiều người biết đến là “Diễm Tình 3,” thường được hát trong Thánh Lễ Hôn Phối, “Mẹ Đầy Ơn Phúc,” “Tôi Tin,” và “Thánh Thần Hãy Đến.”
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]


































































































