Xem ‘Dư Âm Xung Đột: Nhớ Lại Việt Nam’ để hồi tưởng cuộc chiến 50 năm trước

Đỗ Dzũng/Người Việt

COSTA MESA, California (NV) – Nhân dịp 50 năm ngày đánh dấu cuộc chiến Việt Nam chấm dứt, Heroes Hall of Museum & Education Center, Costa Mesa, tổ chức triển lãm có tên “Echoes of Conflict: Remembering Vietnam” (Dư Âm Xung Đột: Nhớ Lại Việt Nam), trình bày hình ảnh và các vật dụng thời chiến tranh, cho thấy một hành trình sống động và mạnh mẽ, qua lịch sử cận đại của một cuộc xung đột phức tạp và đầy chia rẽ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

Tấm hình mô tả bốn binh sĩ Mỹ khiêng một đồng đội bị thương trên băng ca trong lúc binh sĩ thứ năm cầm một bịch nước biển tiếp vào người bị thương. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, ông Brenton Ogden, một sử gia làm việc tại triển lãm, giải thích: “Lý do chúng tôi mở triển lãm này là để mọi người nhận biết về cuộc chiến 50 năm về trước, nhất là những câu chuyện và sự kiện ít khi được kể lại hoặc nhắc tới. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn những người khác gióng lên tiếng nói của họ, chia sẻ suy nghĩ của họ, về những gì đã xảy ra nửa thế kỷ trước đây.”

Ông Ogden cho biết Heroes Hall of Museum & Education Center chuẩn bị cho cuộc triển lãm này từ Tháng Tư, 2024.

Cuộc triển lãm này không chỉ nhắm vào người Mỹ mà cả người Việt Nam cư ngụ tại California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại.

Bản đồ cho thấy số binh sĩ Mỹ còn mất tích của mỗi tiểu bang Hoa Kỳ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Bà Johanna Svensson, giám đốc Heroes Hall of Museum & Education Center, chia sẻ: “Chúng tôi muốn kể lại một phần lịch sử của nước Mỹ, cho cả người Mỹ gốc Việt sinh sống ở California, nhất là với những người đã sát cánh chiến đấu với người Mỹ.”

“Ngoài triển lãm, chúng tôi còn tổ chức nhiều buổi nói chuyện, nghe những người từng tham chiến ở Việt Nam kể lại, đặc biệt là trong ngày 30 Tháng Tư,” bà Svensson nói thêm. “Chúng tôi khuyến khích những người Việt Nam đến để kể câu chuyện của họ cho mọi người nghe. Chúng tôi muốn đây là một nơi chúng ta ngồi lại với nhau, kể về ký ức, kinh nghiệm từng trải qua. Chúng tôi muốn nghe từ cộng đồng Việt Nam.”

Và chắc chắn triển lãm này là nơi để mọi người nhớ đến một giai đoạn lịch sử quan trọng của Hoa Kỳ.

Ba mannequin mặc ba bộ quần áo, từ trái, du kích miền Nam, lính Bắc Việt, và lính VNCH. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Chúng tôi muốn tạo ra một nơi để cộng đồng có thể đến, để nhớ đến tầm quan trọng của lịch sử,” ông Eli Wolcott, hướng dẫn viên của bảo tàng, nói. “Cha tôi không tham chiến tại Việt Nam vì lúc đó ông còn nhỏ. Nhưng ông có tham gia chiến dịch Desert Storm khi Iraq xâm lăng Kuwait hồi năm 1991. Ông có kể cho tôi nghe nhiều về chiến tranh.”

Ông Wolcott cho biết thêm, khi Heroes Hall of Museum & Education Center chuẩn bị tổ chức triển lãm “Echoes of Conflict: Remembering Vietnam” ông có lấy một lớp học về địa lý Việt Nam để có thể hiểu thêm phần nào về cuộc chiến chấm dứt 50 năm trước.

Bước vào triển lãm, người xem sẽ thấy ngay một bức ảnh lớn đen trắng trên tường, rất ấn tượng, mô tả bốn binh sĩ Mỹ khiêng một đồng đội bị thương trên băng ca trong lúc binh sĩ thứ năm cầm một bịch nước biển tiếp vào người bị thương, đang tiến về chiếc trực thăng UH-1 có chữ thập màu đỏ trên nền trắng, trong lúc một binh sĩ khác ra hiệu cho trực thăng lấy thăng bằng, trong cảnh khói mù mịt, một biểu tượng của chiến tranh, và có hàng chữ “Echoes of Conflict: Remembering Vietnam.”

Thẻ đoàn viên Nhân Dân Tự Vệ của một người tên Dương Bửu ở Quận 8, Sài Gòn. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ở một góc khác là bản đồ nước Mỹ, có 50 tiểu bang, trên mỗi tiểu bang là con số, tượng trưng cho số lính Mỹ còn bị mất tích, với hàng chữ “Missing in Action.”

Trên một bức tường khác là tấm hình “Bust of Joy,” do phóng viên ảnh Slava “Sal” Veder của AP chụp cảnh cô con gái đón người cha là tù binh chiến tranh được Bắc Việt thả, về tới căn cứ Travis Air Force Base, California, ngày 13 Tháng Ba, 1973, với hàng chữ “Home Coming.”

Ngoài ra, còn có ba mannequin mặc ba bộ quần áo của lính VNCH, lính Bắc Việt, và du kích miền Nam, có cả cờ của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và cờ VNCH, cùng với bản đồ Việt Nam.

Mô hình cuộc sống thời chiến ở Việt Nam. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Trên TV là các đoạn video chiếu các phát biểu của cựu binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam.

Và nhiều loại vũ khí, hầm trú ẩn, xe quân dụng, cùng một số mô hình mô tả các trận đánh… được trưng bày.

“Qua những mô hình được sưu tầm, các câu chuyện cá nhân, các sự kiện lịch sử, và những câu chuyện đau đớn đáng ghi nhớ, người xem sẽ hiểu rõ hơn về ảnh hưởng sâu đậm của cuộc chiến đối với các binh sĩ, những người chiến đấu trong một cuộc chiến mang tính toàn cầu,” theo Heroes Hall of Museum & Education Center. “Triển lãm trưng bày những thứ như quân trang, vũ khí, hình ảnh, và thư từ, đưa ra chi tiết cụ thể và nhấn mạnh cái giá của cuộc chiến và những ảnh hưởng lâu dài của nó đối với từng cá nhân và xã hội.”

Ban tổ chức triển lãm cho biết thêm: “Mục tiêu của cuộc triển lãm này là tìm cách vinh danh những người liên quan đến cuộc chiến trong khi cung cấp một sự thấu hiểu đối với hậu quả của nó về mặt chính trị, xã hội, và văn hóa.”

“Đồ chơi” của một phi công Mỹ ở chiến trường Việt Nam. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông David Johanson, cư dân Charlotte, North Carolina, cho biết ông vô cùng ngạc nhiên vì lần đầu tiên được xem một triển lãm như vậy.

“Trong thời chiến tranh Việt Nam, tôi đang học đại học, nên không phải đi lính,” ông kể. “Vì thế, đây là lần đầu tiên tôi hiểu phần nào về cuộc chiến này khi xem triển lãm ở đây.”

Ông bày tỏ: “Điều duy nhất mà tôi biết là có một số người bạn của tôi, khi họ từ Việt Nam trở về, tôi hỏi cuộc chiến ra sao, thì họ gần như không muốn nhắc tới. Hôm nay thì tôi phần nào hiểu tại sao.”

Bà Svensson cho biết triển lãm sẽ có nhiều buổi nói chuyện về chiến tranh Việt Nam, nhân dịp 50 năm cuộc chiến kết thúc.

“Những ai muốn làm diễn giả, muốn kể câu chuyện của mình, có thể liên lạc với chúng tôi qua số 714-708-1614 hoặc email [email protected],” bà thông báo.

Bảo tàng Heroes Hall of Museum & Education Center, Costa Mesa, nơi tổ chức triển lãm “Echoes of Conflict: Remembering Vietnam” từ nay đến 21 Tháng Mười Hai. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Vào ngày Thứ Bảy, 29 Tháng Ba, từ 2 giờ đến 3 giờ chiều, sẽ có buổi nói chuyện của Thẩm Phán Eileen Moore, thuộc Tòa Kháng Án California, Khu Vực 4. Bà từng là y tá chiến trường tại Việt Nam. Nếu muốn tham dự, xin gọi điện thoại trước để ban tổ chức dễ sắp xếp.

Triển lãm “Echoes of Conflict: Remembering Vietnam” tại Heroes Hall of Museum & Education Center, 88 Fair Drive, Costa Mesa, CA 92626, trong khu Fairgrounds, đi vào cổng số 1, mở cửa mỗi ngày, từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, từ Thứ Tư đến Chủ Nhật, ngoại trừ ngày lễ, từ nay đến 21 Tháng Mười Hai.

Vào cửa và đậu xe hoàn toàn miễn phí.

Mọi chi tiết, xin liên lạc 714-708-1613, hoặc vào trang web https://ocfair.com/heroes-hall/exhibitions/echoes-of-conflict-remembering-vietnam/.

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT