ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Hôm 18 Tháng Ba, Tòa Án Tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt tử hình bị cáo Danh Sơn, 37 tuổi, ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, về các tội “giết người, cướp tài sản và tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.”
Theo báo VNExpress, đây là vụ án được công luận quan tâm, bất bình khi hung thủ gây án là bác sĩ đã lên kế hoạch ra tay giết người tình rồi phi tang thi thể.

Bao biện cho hành động giết người dã man, bị cáo Sơn thừa nhận hành vi của mình “không thể chấp nhận được,” song cho rằng động cơ gây án không phải vì sợ gia đình, cơ quan biết về mối quan hệ tình cảm ngoài luồng mà vì nhiều lần bị người tình là cô Trương Thị Bích N., 38 tuổi, nhân viên y tế ở phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, đe dọa, “bắt phá thai của vợ, nếu không vợ con sẽ gặp nguy hiểm.”
Cựu bác sĩ cho biết thời gian đầu hai người thường xuyên hẹn hò ở nhà nghỉ, nhưng về sau bị cáo có cảm giác “bị khống chế để phục vụ nhu cầu” của cô N. nên muốn dừng lại.
“Ngoài việc gây áp lực mỗi lần gặp nhau, bị hại đã nhiều lần tìm đến nhà bị cáo lúc 4 giờ sáng để truyền nước nhưng thực chất là để đe dọa,” bị cáo Sơn khai và cho biết bản thân đã phải sống trong căng thẳng, lo sợ rất nhiều. Sự việc sau đó “đã mất kiểm soát” nên ra tay giết người tình.
Tuy nhiên, Hội Đồng Xét Xử cho rằng bị cáo Sơn là bác sĩ, có hiểu biết pháp luật, biết rõ hành vi của mình là nguy hiểm xã hội nhưng vẫn thực hiện tới cùng. Hành vi phạm tội của bị cáo “đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới tính mạng của người khác, coi thường pháp luật, thực hiện tội phạm một cách man rợ, vì động cơ đê hèn, gây hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự địa phương; phạm cùng lúc nhiều tội…” Từ đó, tòa tuyên phạt mức án như trên.
Báo Người Lao Động dẫn cáo trạng cho hay, bị cáo Danh Sơn nguyên là bác sĩ Khoa Ngoại Tổng Quát của bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Đồng Nai.
Cuối năm 2022, bị cáo Sơn và cô Trương Thị Bích N., có quan hệ tình cảm với nhau, dù cả hai đã có gia đình riêng. Song, trong thời gian quen nhau, cô N. giấu chuyện đã có gia đình mà chỉ nói là mẹ đơn thân.
Tháng Ba, 2024, cô N. thông báo cho bị cáo Sơn biết mình đã có thai và yêu cầu anh ta phải chịu trách nhiệm với mình.
Sau đó, cô N. đưa người thân đến phòng khám riêng của bị cáo Sơn khám bệnh. Tại đây, anh ta đề nghị đưa người tình đi khám thai. Tuy nhiên, cô N. không đồng ý và nói sẽ kể cho gia đình và cơ quan biết mối quan hệ của hai người.
Do lo sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và công việc, bị cáo Sơn nảy sinh ý định giết cô N. rồi phân xác phi tang.
Để thực hiện ý đồ, bị cáo Sơn mua dao phay, dao mổ, búa đinh và thuốc ngủ giấu trong phòng nghỉ của bác sĩ.
Hôm 13 Tháng Tư, 2024, bị cáo Sơn gọi điện thoại cho người tình đến phòng trực của mình để nói chuyện và cô N. đồng ý.
Đến 1 giờ trưa cùng ngày, cô N. đến phòng trực. Tại đây bị cáo Sơn dụ dỗ cô N. truyền nước cho khỏe. Tưởng thật, cô N. đồng ý.
Lợi dụng cơ hội này, bị cáo Sơn lén bơm 10 ống thuốc ngủ vào nước biển.
Khoảng gần một giờ sau khi thấy người tình bất tỉnh, bị cáo Sơn đã sát hại rồi phân xác thành nhiều phần mang đi phi tang trong khu công nghiệp ở thành phố Biên Hòa và khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Để xóa dấu vết, bị cáo Sơn tiếp tục tìm chiếc xe gắn máy của nạn nhân trong bãi giữ xe của bệnh viện rồi tháo bảng số xe vứt xuống cầu Suối Linh.
Ngoài ra, bị cáo Sơn cũng lấy tiền, vàng và nhiều tài sản khác của nạn nhân với tổng trị giá gần 50 triệu đồng ($1,969) tiêu xài cá nhân.
Về phần gia đình cô N., sau ba ngày không thể liên lạc kể từ khi chở con đi học, hôm 16 Tháng Tư, 2024, họ đã trình báo với Công An Thành Phố Biên Hòa và đăng tin lên mạng xã hội nhờ tìm tung tích nạn nhân.
Qua điều tra, Công An Tỉnh Đồng Nai xác định Bác Sĩ Danh Sơn có nhiều nghi vấn liên quan, bởi vì lúc đưa con đi học rồi mất tích, nạn nhân N. có liên lạc với anh ta nên đã triệu tập làm việc.
Với nhiều bằng chứng liên quan, hôm 27 Tháng Tư, 2024, công an bắt giữ hung thủ Danh Sơn.
Khám xét nơi ở của bị cáo tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, công an thu giữ một khẩu súng Rulo có năm viên đạn và hai chiếc nhẫn của nạn nhân. (Tr.N) [qd]















































































