Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Học viên lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang vừa trải qua buổi hát cuối khóa với chủ đề “Cánh Thiệp Đầu Xuân” chiều Thứ Bảy, 15 Tháng Ba, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, trong không khí đầm ấm của tiết Xuân tràn đầy sôi nổi.

Các học viên nhỏ tuổi và người lớn cùng nhau thi thố tài năng cùng sự học tập của mình sau ba tháng rèn luyện, khiến buổi hát với những ca khúc chọn lọc thật sôi nổi, được chăm chút cẩn thận nhưng không kém phần hồi hộp.
Thầy Lê Hồng Quang trong lời khai mạc nói rằng: “Trong lúc mùa Xuân còn đọng lại, thấm đẫm tình quê hương của người Việt xa xứ mỗi dịp Tết về, cùng mặc áo dài, là nét văn hóa Việt để ôn lại những kỷ niệm xưa, hôm nay chúng ta hát cho nhau nghe tâm tình của người Việt xa quê.”

Đây là buổi kiểm tra cuối khóa đầu tiên của năm 2025, mọi người đến tham dự với tinh thần vui tươi với những bài tình ca tràn đầy hạnh phúc, nồng ấm. Các học viên đến trình diễn những bài hát đã tập luyện công phu, trong đó là cả tấm lòng của vị thầy kính mến Lê Hồng Quang.
Vì là chương trình hát cuối khóa nên cũng có những lo âu của học viên, nhưng qua những bài thi với những câu trả lời của các em nhỏ rất chân thật hồn nhiên, chương trình để lại những tràng cười thoải mái.
Em Tiến Lê hát mở màn chương trình với bài “Nghĩ Về Cô Giáo Em,” được thầy khen tặng có tiến bộ nhiều.

Trong khi đó, em Bách Lê, sau khi hát bài “Đi Học,” với những điệu luyến láy rất có duyên, đã trả lời theo suy nghĩ của em là khi đi học nếu đi trong rừng thì rất thích vì có nhiều cây cỏ và muông thú, nhưng hôm nay em đi học được cha mẹ chở bằng xe hơi.
Em Tiến Lê trả lời là rất thích học Thầy Quang, nhất là hát bằng tiếng Việt, trong khi em Bách Lê cho biết em thích hát bằng tiếng Anh, vì có biết tiếng Việt đâu mà hát, khiến cả khán phòng được một tràng cười nghiêng ngả.
Thầy Quang tiếp tục khen ngợi em David Mai khi hát “Con Yêu Bố Nhất,” rất thuộc bài và nhất là hiểu ý của câu trong lời của bài hát nên giữ rất đúng nhịp.
Tam ca với ba mầm non âm nhạc là Tiến Lê, Bách Lê, và David Mai trong ca khúc “Em Vẫn Nhớ Trường Xưa,” sáng tác Trần Thanh Sơn, tiếp tục nhận được từng tràng pháo tay tán thưởng.

Anh Thanh Tùng, đi cùng bà xã Bảo Châu, đưa hai con Tiến Lê và Bách Lê đến dự buổi thi cuối khóa, và cả hai vợ chồng cũng dự thi buổi cuối khóa luôn, cho biết bà xã anh thích hát, nên theo học lớp Thầy Quang, còn anh chỉ đi theo hỗ trợ vợ con.
Anh tiếp: “Nhưng rồi cũng thích nên theo học lớp thầy khoảng hơn ba tháng nay. Lần thi cuối khóa đầu tiên rất run, nhưng kỳ này thì quen rồi. Ở nhà tôi cũng có tập luyện, thường thì tập chung với bà xã cho khớp để lên hát song ca dễ hơn.”
Anh Long Mai, cha của em David Mai, theo học lớp Thầy Quang khoảng một năm nay, cho biết: “Thầy dạy rất kỹ, chỉ cần ghi nhớ lại bài dạy tại lớp, sau đó nghe lại cho thuộc để tiếp tục vào lớp trong tuần sau, thì cũng không khó gì. Chỉ khi đứng trên sân khấu có chút hồi hộp lúc đầu, nhưng bây giờ thì khá hơn nhiều rồi, nhất là cứ sau ba tháng thầy cho lên sân khấu hát cho nhiều người nghe, nên ngày càng tự tin hơn.”

Như thông lệ, mỗi lần trong buổi hát cuối khóa, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang luôn có tiết mục hát những tác phẩm kinh điển, với giọng hát chính của thầy và các giọng bè nữ của học viên.
Hai ca khúc nổi tiếng “Tình Ca” và “Xuân Thì,” sáng tác Phạm Duy, với giọng chính Lê Hồng Quang và nhóm nữ bè, đã để lại một tâm tư sâu lắng khi dẫn người nghe vào một dòng lịch sử Việt Nam, với tiếng Việt như một điệu ru của mẹ hiền với tiếng à ơi, từ những câu hát truyện Kiều, đến những tình tự quê hương qua dãy Trường Sơn, đến dòng sông Hương, đến dòng Cửu Long mang những hương vị lúa mới. Cả một dân tộc oai hùng với cuộc sống no đầy, ruộng xanh tươi tốt quê nhà, luôn nở hoa.
Không khí càng lên cao độ khi các học viên người lớn trong các tiết mục trong phần hai của chương trình, với những giọng ca càng lúc càng điêu luyện hơn, hát vững vàng, đúng nhịp và luyến láy tình tứ hơn, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Cô Thùy Linh, cư dân Chino Hills, trình bày ca khúc “Dòng Sông Xanh,” một nhạc phẩm kinh điển, bất hủ, vượt thời gian của nhạc sĩ Johannes Strauss, Phạm Duy dịch lời Việt, thuộc loại nhạc ít người dám hát biểu diễn. Cô cho biết đã tập bài này hơn sáu tháng. Cô trình làng bài này gần như trọn vẹn, với luyến láy điêu luyện và giọng nữ cao, thể hiện hết mực ca khúc khó diễn này, nhận được tràng pháo tay không dứt.
Buổi hát cuối khóa lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang với nhiều tiếng hát, càng lúc càng hấp dẫn, hứa hẹn nhiều kết quả tốt đẹp hơn cho mùa sau. [đ.d.]

































































