Xe chở quan tài người anh đi an táng bị tuột dốc, đè chết em trai

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Trên đường đưa anh trai đi an táng, chiếc xe tang chở quan tài bất ngờ bị tuột dốc đè chết người em đang đi phía sau.

Tối 18 Tháng Ba, ông Phan Bá Ngọc, chủ tịch xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cho biết Công An Tỉnh Nghệ An đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến ông Phạm Văn Hiếu, 38 tuổi, thiệt mạng khi đang đưa tang anh trai.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm ở xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. (Hình: Hoàng Anh/Phụ Nữ TP.HCM)

Theo báo Thanh Niên, trước đó chiều 17 Tháng Ba, người dân xóm Liên Khai, xã Thanh Liên, tổ chức tang lễ cho ông Phạm Hồng Chung, 48 tuổi, khi người này đột ngột qua đời.

Khi chiếc xe tang loại 16 chỗ đang chở quan tài ông Chung lên nghĩa trang ở trên núi, cách nhà khoảng 2 km để an táng thì trời đổ mưa.

Lúc chiếc xe chở quan tài đi gần đến nghĩa trang thì bất ngờ mất thắng, tuột dốc trôi ngược lại phía sau cán qua người ông Phạm Văn Hiếu đang cùng nhiều người thân đi phía sau xe tang.

Vụ tai nạn khiến ông Hiếu và hai người cháu của ông Chung cùng đi đưa tang bị thương.

Cả ba người được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Song, do vết thương quá nặng, ông Hiếu đã không qua khỏi. Hai người cháu bị gãy sườn, bị dập lách đang được điều trị.

Chiều 18 Tháng Ba, người thân đã tổ chức mai táng cho ông Hiếu sau khi vừa lo xong đám tang ông Chung. Các đoàn thể của xã đang kêu gọi, quyên góp tiền để giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Kể với báo VietNamNet, bà Nguyễn Thị Nguyệt, 36 tuổi, vợ nạn nhân Hiếu, vẫn chưa hết bàng hoàng, cho biết bà vừa sinh con thứ ba được hai tháng, sức khỏe yếu nên chiều 17 Tháng Ba, không đi đưa tang anh trai của chồng.

Lúc ở nhà khi đang ẵm con nhỏ, bà Nguyệt nhận được cuộc gọi từ chị gái của chồng thông báo: “Cậu bị tai nạn đưa xuống bệnh viện nhưng bác sĩ không cứu được nữa rồi.”

Người thân tổ chức đám tang cho ông Phạm Văn Hiếu, 38 tuổi, bị chết trong vụ tai nạn. (Hình: A.Nam/VietNamNet)

Nhận hung tin về chồng, bà Nguyệt bủn rủn chân tay, gửi con nhỏ cho bà ngoại, vội vàng xuống bệnh viện nhìn mặt chồng lần cuối.

“Em vừa sinh con, sức khỏe yếu nên ngày anh trai mất, chồng em đưa hai mẹ con về gửi bà ngoại và dặn ở ngoại vài hôm khi lo xong hậu sự cho anh trai sẽ lên đón về nhà. Không ngờ đó là lần cuối anh ấy dặn dò mẹ con em. Đau xót hơn, anh mất vì tai nạn nhưng theo phong tục không được đưa về nhà. Mọi người khâm liệm anh ở bệnh viện, rồi đưa lên nghĩa trang chôn cất,” bà Nguyệt khóc nức nở.

Bà Nguyệt cho biết thêm, hằng ngày ông Hiếu làm shipper, còn bà ở nhà chăm sóc ba đứa con nhỏ và mẹ chồng già yếu.

Ông Hiếu là con trai út trong gia đình có năm anh chị em. Gia đình có hai người con trai là chồng và anh trai thì cả hai đều chết đột ngột.

“Nỗi đau này không biết bao giờ mới nguôi ngoai,” bà Nguyệt xót xa nói thêm. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT