Bắt giữ 2 thanh niên nhận gần $200 để tạt sơn tiệm spa ở Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nghi can Đỗ Minh Quân, 19 tuổi, và đồng phạm Nguyễn Võ Khôi Nguyên bị bắt giữ với cáo buộc nhận 5 triệu đồng ($195) để tạt sơn một tiệm spa ở quận 1, Sài Gòn, “theo yêu cầu” của một thanh niên.

Theo tờ Thanh Niên hôm 30 Tháng Ba, Nguyễn Hoàng Sơn, 18 tuổi, ở huyện Nhà Bè, Sài Gòn, biết mẹ mình có mâu thuẫn với một chủ tiệm spa nên nghĩ cách trả thù thay cho mẹ.

Nghi can tạt sơn (trái) bị đưa đến hiện trường để dọn dẹp. (Hình: Thanh Niên)

Sơn chi 5 triệu đồng thuê hai nghi can Đỗ Minh Quân và Nguyễn Võ Khôi Nguyên thực hiện vụ tạt sơn.

Vào đêm 15 Tháng Hai, Sơn hẹn gặp nghi can Quân ở một quán cà phê ở quận 7, đưa trước 3 triệu đồng ($117) để anh này đi mua sơn.

Hai ngày sau, Sơn chở nghi can Quân đến trước tiệm spa cần tạt. Vào ngày 20 Tháng Hai, nghi can Quân rủ thêm Nguyên, trả thù lao 500,000 đồng ($19.5) để anh này đi cùng.

Hai nghi can ghé vào một cửa hàng vật liệu xây dựng mua một thùng sơn đỏ với giá 130,000 đồng ($5). Sau đó, Quân tạt sơn vào tiệm spa rồi cùng Nguyên mau chóng chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc làm một phần tường của tiệm spa và nhiều vật dụng bị dính sơn đỏ như vết máu khiến hoạt động kinh doanh của tiệm này bị ảnh hưởng.

Sau khi bị bắt, hai nghi can bị công an đưa lại hiện trường trong tình trạng bị cột dây vào thắt lưng, để lau chùi vết sơn.

Tại Việt Nam, các vụ tạt sơn, mắm tôm để trả đũa khiến một số người dính vào vòng lao lý.

Theo một bản tin của báo Công An Nhân Dân hồi Tháng Mười Một năm ngoái, bị cáo Bùi Công Hiếu, 40 tuổi, ở quận 12, Sài Gòn, giám đốc công ty Thu Hồi Nợ Thái Dương, lãnh 13 năm tù vì cho người tạt sơn một quán lẩu cá kèo. Các đồng phạm của bị cáo Hiếu bị kết án chín và 10 năm tù.

Theo cáo trạng, hồi năm 1995, ông NHA mở một quán lẩu cá kèo tại phường 7, quận 3, Sài Gòn.

Ông A. quen biết bà Nguyễn Thanh Tâm và vay của bà này $106,450 cùng 200 triệu đồng ($7,820).

Đến năm 2017, trước khi qua đời khoảng một tháng, ông A. trăng trối với người thân rằng mình còn nợ của bà Tâm 1.2 tỷ đồng ($46,920).

Tiệm spa ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Sài Gòn, là nơi xảy ra vụ tạt sơn. (Hình: Thanh Niên)

Sau khi ông A. chết, bà Tâm đến nhà gặp bà Dương Ngọc Hạnh, vợ ông A., đề cập chuyện nợ nần của người quá cố.

Bà Hạnh đồng ý trả 1.2 tỷ đồng và bà Tâm xác nhận đã nhận tiền.

Đến năm 2020, do làm ăn khó khăn, bà Tâm nhớ lại rằng ông A. còn nợ mình $60,450 USD nên làm giấy ủy quyền nhờ công ty Thái Dương đòi tiền, thỏa thuận chia 30% số tiền đòi được cho doanh nghiệp này.

Do bà Hạnh không đồng ý trả thêm tiền, bị cáo Bùi Công Hiếu nhiều lần chỉ đạo nhân viên đến quán lẩu cá kèo khóa trái cửa, tạt sơn, thậm chí còn giả giọng ông A. gọi điện thoại cho vợ con ông nhằm gây áp lực.

Nhóm của bị cáo Hiếu bị bắt sau khi bà Hạnh tố công an. (N.H.K) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT