MANDALAY, Miến Điện (NV) – Thương vong trong thảm họa động đất tại Miến Điện tăng lên hơn 1,700 sau khi lực lượng cấp cứu kéo nhiều thi thể ra khỏi đống đổ nát, chính phủ Miến Điện do quân đội lãnh đạo cho biết hôm Thứ Hai, 31 Tháng Ba.
Nhà chức trách ghi nhận thêm 3,400 người bị thương và hơn 300 người mất tích, Thiếu Tướng Zaw Min Tun, phát ngôn viên chính phủ nói với đài truyền hình nhà nước MRTV. Trước đó quân đội ghi nhận 1,644 người chết nhưng không đưa ra số liệu cụ thể trong tin tức cập nhật.
Cơn địa chấn 7.7 độ Richter xảy ra vào trưa Thứ Sáu, gây thiệt hại tràn lan, trong đó ảnh hưởng cả thủ đô Naypitaw và thành phố lớn thứ hai, Mandalay.

Hôm Thứ Sáu là thời điểm cộng đồng Hồi Giáo thiểu số cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan linh thiêng, có khoảng 700 tín đồ thiệt mạng khi các thánh đường Hồi Giáo sụp đổ, Tun Kyi, một thành viên ủy ban điều hành Mạng Lưới Hồi Giáo Miến Điện Cách Mạng Mùa Xuân cho biết. Chưa rõ liệu các tín đồ tử nạn có được đưa vào số liệu thương vong chính thức hay chưa.
Tun Kyi cho biết cơn địa chấn làm 60 thánh đường Hồi Giáo hư hại hoặc bị tàn phá, các đoạn phim trên trang tin tức trực tuyến The Irrawaddy cho thấy vài thánh đường bị sập trong trận động đất làm dân chúng chạy tán loạn.
Tại Mandalay, 270 tăng sĩ đang làm bài kiểm tra tôn giáo tại tu viện U Hla Thein thì trận động đất ập tới làm tòa nhà sập tan tành.
Hôm Thứ Hai, lực lượng cấp cứu cho biết 70 người kịp thoát thân, nhưng có 50 người đã chết và 150 người mất tích.
Số lượng người thiệt mạng và bị thương thực sự trên khắp các khu vực chịu ảnh hưởng có thể cao gấp nhiều lần số liệu chính thức, nhưng tình trạng mất sóng điện thoại cùng những thách thức tột cùng trong việc di chuyển trên khắp Miến Điện gây khó khăn cho việc ghi nhận thiệt hại ở nhiều khu vực.
“Vào thời điểm này chúng tôi vẫn chưa rõ tình trạng tàn phá ảnh hưởng tới mức nào,” Lauren Ellery, phó giám đốc chương trình Ủy Ban Cứu Hộ Quốc Tế IRC tại Miến Điện nói với hãng tin AP.
Tâm chấn của trận động đất xảy ra gần Mandalay, một thành phố chừng 1.5 triệu dân, với các tòa cao ốc bị đánh sập cùng hàng loạt hạ tầng cơ sở khác như phi trường trong thành phố bị hư hại.
Sau khi quan sát hình ảnh vệ tinh tại Mandalay, Phòng Thí Nghiệm AI for Good thuộc Microsoft đưa ra một vài con số do trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) phân tích cho thấy 515 tòa nhà bị hư hại từ 80% tới 100% và 1,524 tòa nhà khác bị hư hại từ 20% tới 80%. 180,004 tòa nhà khác bị hư hại từ 0% tới 20% đồng thời phòng thí nghiệm cũng lưu ý rằng đánh giá này chỉ là “kết quả sơ bộ và cần xác minh trên thực tế.”
Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO cho biết có ba bệnh viện bị phá hủy và 22 bệnh viện bị hư hại một phần trong khu vực.
Việc thiếu máy móc tối tân phần nào ảnh hưởng tới hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, buộc nhiều người phải tự tay đào bới để tìm các nạn nhân còn sống sót trong thời tiết nắng nóng, trong đó nhiệt độ hàng ngày lên tới hơn 104 độ F (40 độ C).
Lực lượng cứu hộ từ một số quốc gia đã có mặt để ứng cứu, gồm có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ cùng vài quốc gia Đông Nam Á.
Liên Hiệp Âu Châu, Anh Quốc, Úc, New Zealand, Nam Hàn và các quốc gia khác công bố viện trợ trực tiếp hàng triệu Mỹ kim, hoặc thông qua các cơ quan địa phương và các tổ chức quốc tế.
Tổng Thống Donald Trump cũng nói rằng Washington sẽ cứu viện Miến Điện nhưng cho tới nay vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.
Hoa Kỳ điều động một số quân nhân tới giúp đỡ Bangkok, nơi cơn địa chấn làm thủ đô Thái Lan chaođảo và tước đi sinh mạng của ít nhất 18 người, trong đó có nhiều người làm việc tại một công trường đang xây cất thì bị sập tan tành.
Ngoài ra còn có 33 người khác bị thương và 78 người mất tích, phần lớn là tại công trường xây cất gần chợ Chatuchak danh tiếng.
Chính quyền kêu gọi người dân giữ im lặng khi họ dùng máy móc nhằm nghe ngóng kỹ lưỡng dấu hiệu sự sống từ đống hoang tàn.
Thống Đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nói với các phóng viên rằng lực lượng cấp cứu phát giác ra dấu hiệu nạn nhân còn sống trong đêm Chủ Nhật, mặc dù các chuyên gia chưa xác định được liệu đó có phải là do máy móc bị lỗi hay không.
Cơn địa chấn ập tới khi một đoạn đứt gãy dài 125 dặm (200 kilometer) bị nứt, gây thiệt hại trên bình diện rộng dọc theo một vùng lãnh thổ mênh mông tại trung tâm Miến Điện, gồm có Sagaing, Mandalay, Magway và Bago và tỉnh bang Shan. (TTHN)



























































































