Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Lễ Kỷ Niệm “Dự Án Về Lòng Biết Ơn” tổ chức tại trường tiểu học John Murdy (John A Murdy Elementary School), Gaden Grove, vào sáng Thứ Năm, 24 Tháng Tư, với sự hiện diện của các vị dân cử cùng học sinh lớp Sáu của trường, các thầy cô giáo, và phụ huynh.

Năm nay chương trình “Dự Án Về Lòng Biết Ơn,” đã bước qua năm thứ mười, gồm bài văn của các học sinh phỏng vấn các vị cựu chiến binh Hoa Kỳ và VNCH, để minh chứng cho sự tri ân với những người còn sống sót sau chiến tranh Việt Nam, chia sẻ cảm tưởng qua nghệ thuật tranh vẽ và văn chương.
Đến tham dự có Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, ủy viên Học Khu Garden Grove; và bốn người được vinh danh hôm nay gồm ông Andy McTigue, cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam, ông Minh Công Đoàn, cựu đại úy Quân Lực VNCH; ông Andy Anh Vũ, cựu chiến binh Quân Lực VNCH; và ông Robert Casillas (vắng mặt), chuyên gia y tế của quân đội Hoa Kỳ và cựu chiến binh Việt Nam, cùng các thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh.

Các tác phẩm tranh vẽ của học sinh được trưng bày trong “Dự Án Lòng Biết Ơn” của học sinh lớp Sáu khi phỏng vấn các cựu chiến binh, cùng người Việt tị nạn và nhiều người khác, từng gánh chịu những nguy hiểm khó khăn lớn lao trong cuộc chiến để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Hai giáo viên lớp Sáu là Valerie Del Carlo và Mark Keller là người hướng dẫn các học sinh trong dự án này.
Tại buổi lễ, các học sinh tham gia trong chương trình được mời lên nói lời tri ân đến ông bà cha mẹ, trưng bày hình ảnh và những điều các em học hỏi được, nêu lên câu chuyện của những vị khách mời là những cựu chiến binh đã tham gia trong cuộc chiến Việt Nam.

Các vị khách mời được tặng những bức tranh vẽ, chọn trong số tranh do các em học sinh lớp Sáu của trường vẽ khi tham gia phỏng vấn các vị cựu chiến binh trong cuộc chiến Việt Nam, đồng thời một đoạn phim ngắn được trình chiếu.
Học sinh Audrey Nguyễn kể: “Năm 2018, chúng em là những học sinh mẫu giáo đầu tiên tham gia dự án, được hát bài ‘America the Beautiful,’ cùng với các anh chị lớp Sáu do cô Vũ hướng dẫn, đã mong chờ trong tám năm để được tham gia vào dự án này.”
Kenny Lương tiếp: “Sau một chặng đường dài, giờ đây là năm thứ 10, chương trình Song Ngữ và ‘Dự Án Về Lòng Biết Ơn’ đã song hành cùng nhau. Năm nay, chúng em đã thực tập nói, và viết tiếng Anh, tiếng Việt một cách sâu rộng hơn về sự hiểu biết của giá trị gia đình và nguồn gốc của mình. Chúng em rất tự hào là thế hệ song ngữ đầu tiên tham gia chương trình Dự Án Lòng Biết Ơn này.”

Câu chuyện của ông Andy McTigue thật sống động khi em Xavier kể về chiếc máy bay bị rơi trên boong hàng không mẫu hạm Ticonderoga khi ông đang tiếp nhiên liệu cho một chiếc máy bay khác, hay những nhiệm vụ táo bạo khi bay đêm vào vùng Việt Cộng. Chính những suy ngẫm của ông về lòng tin, tình chiến hữu và sự hỗ trợ lẫn nhau, đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Ông Andy Anh Vũ, cựu chiến binh VNCH. Sau 1975, ông và gia đình đã thực hiện một cuộc trốn thoát táo bạo bằng đường biển 10 ngày trên một chiếc thuyền quá tải, hầu như không có thức ăn hoặc nước uống. Sự sống sót của họ là một hành động dũng cảm trong chuyến vượt biển không có thức ăn và nước uống thật nguy hiểm.

Em Drake Lê nói: “Hành trình của họ khiến em nghĩ về tầm quan trọng của gia đình và những điều họ đã làm trong quá khứ đã giúp mang lại cho chúng em cuộc sống như ngày hôm nay.”
Em Audrey Nguyen nói những anh hùng của Quân Lực VNCH, đã chiến đấu đến cùng vì đất nước. Nhưng chiến đấu không phải là điều duy nhất họ để lại, mà cho chúng em sức mạnh, sự hy sinh và tình yêu tự do của mình. Nhờ có họ và tất cả những người dũng cảm đã đứng lên chống lại chính quyền bất công, gia đình em đã có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu không có họ, em sẽ không thể đứng đây hôm nay, để kể câu chuyện của những anh hùng, cũng chính là câu chuyện của Việt Nam.”

Em Brittney Huỳnh kể: “Cựu chiến binh Bob Casillas đã qua cuộc chiến khủng khiếp tại Việt Nam. Nhưng điều ấn tượng là ông đã trở lại Việt Nam nhiều năm sau, gặp lại những cựu chiến binh Cộng Sản và trò chuyện, giữa họ có tiếng nói chung cho thấy ông rất dũng cảm trong chiến tranh, và cả trong hòa bình.”
Cô Michele Lương, hiệu trưởng tiểu học John Murdy, chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động vì hằng năm chúng tôi làm điều này để giúp học sinh học được rất nhiều về di sản văn hóa của mình, sự hy sinh mà cha mẹ, ông bà, gia đình, các thành viên cộng đồng đã dành cho đất nước và gia đình, để hiểu được giá trị của sự hy sinh và lòng biết ơn.”

Cô tiếp: “Gần đây nhất, giáo viên Carlo của trường đã trình bày tại hội nghị của Hiệp Hội Giáo Dục Song Ngữ California, để chia tiếp tục chia sẻ giá trị của dự án này với các trường khác trong tương lai.”
“Dự Án Lòng Biết Ơn” là chương trình đầu tiên và duy nhất của trường cũng như ở Học Khu Garden Grove. Hàng năm, lễ kỷ niệm dự án này tại trường tiểu học John Murdy cũng là dịp vinh danh các cựu chiến binh VNCH và Hoa Kỳ, giúp các thế hệ trẻ hiểu biết về cội nguồn cuộc chiến Việt Nam, đặc biệt năm nay là 50 năm tưởng niệm Tháng Tư Đen. [kn]































































