BODO, Na Uy (NV) – Lần đầu tiên trong lịch sử một câu lạc bộ Na Uy lọt vào bán kết Cúp Âu Châu, cột mốc hiếm hoi đấy đã tạo ra câu chuyện lạ về một doanh nhân mang 11 pound (5 kg) cá để đổi lấy chiếc vé hiếm hoi xem đội nhà thi đấu, theo CNN ngày 9 Tháng Năm.
Bodo/Glimt, một câu lạc bộ của Na Uy chỉ được biết đến nhiều khi trở thành hiện tượng tại Europa League 2024/25 loại nhiều “ông lớn” để có mặt ở bán kết với Tottenham của Anh. Vì chỉ là một câu lạc bộ nhỏ ở khu vực tuyết lạnh và băng giá, sân nhà Aspmyra của Bodo/Glimt là một sân cỏ nhân tạo có hệ thống sưởi ấm và sức chứa chỉ khoảng 8,000 khán giả.

Ít ai ngờ rằng cái sân bé tí như sân tập của nhiều câu lạc bộ Âu Châu lại là nơi diễn ra trận bán kết lượt về Europa League khiến vé xem đội nhà thi đấu trở nên hàng hiếm.
Bodo/Glimt có đến 50,000 cổ động viên nhưng trận bán kết trên sân nhà chỉ có 480 vé được mở bán công khai. Ông Torbjorn Eide, một giám đốc trang trại cá ở hòn đảo Senja thuộc Na Uy là cổ động viên của Bodo/Glimt, ao ước có được chiếc vé xem trận đấu lịch sử giữa Bodo/Glimt và Tottenham.
Giám đốc trại cá này đã có sáng kiến “săn” chiếc vé hàng hiếm bằng cách mang 11 pound cá boknafisk, loại cá được hong khô từ gió và ánh nắng tự nhiên cũng là loại đặc sản “hàng hiếm” ở Na Uy để đổi lấy một chỗ ngồi xem đội nhà đá với Tottenham.
Ông Eide mò mẫm xem các thông tin về vé trên mạng tìm những người rao bán và tìm mọi cách để tiếp cận những ai sở hữu chiếc vé quý muốn sang, nhượng lại. Cuối cùng ông quyết định với lời chào: “Chúng tôi sản xuất loại cá boknafisk ngon nhất Na Uy, và bạn chắc chắn không thể mua được ở Bodo.” Tiếp theo đó, ông bày tỏ sự ao ước có một chỗ ngồi ở sân Aspmyra để cổ vũ cho đội nhà Bodo/Glimt.
Không lâu sau ông Eide nhận được sự kết nối từ một “đối tác” – anh Oystein Aanes – cũng là cổ động viên Bodo/Glimt, người có chiếc vé thừa do anh trai không thể đi cùng. Hai cổ động viên cùng đội bóng mình yêu thích đã chấp nhận đổi cá hiếm và vé hiếm cho nhau.
Ông Eide không giấu giếm giá thị trường 11 pound cá hiếm của mình khoảng 2,500 kron Na Uy (tương đương $243) nhưng chiếc vé ông có được đến sân là vô giá.
Câu chuyện lạ về “tinh thần” đổi cá hiếm lấy vé hiếm ngay sau đó đã truyền cảm hứng sang các cổ động viên khác, điển hình là anh Nils Erik Oskal, người đã thử vận may với 11 pound thịt tuần lộc trị giá 1,000 kron Na Uy (khoảng $96.62) và anh cũng đã nhanh chóng tìm được người đồng ý trao đổi.
“Giá trị không quan trọng, điều quan trọng là được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử,” anh Erik Oskal chia sẻ đầy hào hứng khi cầm trên tay chiếc vé hiếm hoi đến sân Aspmyra cổ vũ đội nhà.
Điều thần kỳ đã không xảy ra tại Bodo khi lượt về trên sân nhà, Bodo/Glimt thua 0-2 và bị loại trước ngưỡng cửa chung kết với tổng tỉ số 1-5 sau hai lượt trận.
Với các cổ động viên Bodo/Glimt như Eide hay Oskal, việc có mặt trên sân bằng “tấm vé cá” hay “tấm vé tuần lộc,” được cổ vũ đội nhà là điều hạnh phúc lớn lao mà không phải ai cũng có được. (Yến Nhi) [qd]





















































































