Tô Lâm ‘tự sướng’ khi nói dân ‘rất hào hứng’ với việc sáp nhập tỉnh, thành

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, được ghi nhận đến gặp giới chức phường Xuân Hòa (thuộc Quận 3 cũ) ở Sài Gòn, hai ngày trước thời điểm bộ máy chính quyền theo kiểu mới vận hành chính thức hôm 1 Tháng Bảy.

Tờ Thanh Niên hôm 29 Tháng Sáu dẫn phát biểu của ông Tô Lâm: “Tâm trạng chung của nhân dân rất hào hứng, mong chờ thời khắc chính quyền địa phương hai cấp [bỏ cấp huyện] vận hành từ ngày 1 Tháng Bảy.”

Ông Tô Lâm, tổng bí thư CSVN, tại cuộc họp với giới chức phường Xuân Hòa (thuộc Quận 3 cũ) ở Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Anh/Thanh Niên)

Ông này nói thêm rằng việc sáp nhập tỉnh, thành “có mục tiêu lớn nhất là vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, thành phố và chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân.”

Không rõ vì sao người đứng đầu đảng CSVN phải nói thay tâm trạng “hào hứng” của người dân để tuyên truyền về chủ trương sáp nhập tỉnh, thành.

Trong khi đó, từ nhiều tuần qua, các báo ở Việt Nam chỉ đưa tin tích cực về sự việc được cho là xáo trộn đến cuộc sống của người dân, cũng như hàng chục ngàn công chức tại các tỉnh, thành.

Báo VNExpress hôm 27 Tháng Sáu dẫn trường hợp của vợ chồng ông Quốc Bảo, công chức tỉnh Kon Tum (bị mất tên sau khi sáp nhập với Quảng Ngãi) phải lao đao đi thuê nhà.

Theo quy định, chỉ công chức từ cấp phó giám đốc sở trở lên ở Kon Tum mới được sắp xếp cho ở nhà công vụ tại thành phố Quảng Ngãi.

Trường hợp ông Bảo cùng với 1,100 công chức khác của tỉnh Kon Tum phải tự xoay xở thuê nhà với mức hỗ trợ 2 triệu đồng ($76.6) mỗi tháng trong hai năm đầu.

Do hai tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi nằm cách nhau 200 cây số, đường đèo dốc quanh co, ông Bảo không thể tính đến chuyện sáng đi chiều về trong ngày.

Tình huống tương tự diễn ra ở nhiều địa phương khác.

Khoảng 1,300 công chức tỉnh Quảng Trị phải chuyển ra làm việc tại trung tâm hành chính ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, sau khi hai tỉnh này sáp nhập với nhau. Trung tâm hành chính của hai tỉnh này cách nhau khoảng 100 cây số.

Để phục vụ công chức, từ ngày 1 Tháng Bảy, ngành đường sắt cho chạy tuyến xe lửa giữa ga Đồng Hới (Quảng Bình) và ga Đông Hà (Quảng Trị), giảm giá cho khách mua vé khứ hồi đi về trong này.

Trụ sở quận 1 cũ ở Sài Gòn được gắn bảng tên phường Sài Gòn. (Hình: Thanh Niên)

Tuy vậy, công chức có nhà ở Quảng Trị muốn đi Đồng Hới thì phải chuyển tiếp ba chặng. Đầu tiên đi xe gắn máy hoặc xe buýt tới ga Đông Hà, sau đó lên xe lửa đi hai tiếng tới ga Đồng Hới và phải đi tiếp gần 4 cây số mới tới nơi làm việc.

Ước lượng tổng số giờ di chuyển là bốn giờ rưỡi mỗi ngày, bằng nửa thời gian làm việc hành chính, với chi phí đi lại mất ít nhất 4 triệu đồng ($153) mỗi tháng.

“Lương tôi 10 triệu đồng ($383) mỗi tháng, chi phí đi xe lửa chiếm một nửa, nếu đi tự túc bằng xe gắn máy thì vừa nguy hiểm, vừa tốn kém nếu đi về trong ngày. Vì thế tôi quyết định sáng Thứ Hai ra Đồng Hới làm, ở nhà công vụ và chiều Thứ Sáu về nhà, chấp nhận xa vợ con,” một công chức ẩn danh của Sở Nội Vụ Quảng Trị cho biết. (N.H.K) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT