Giết ông cao niên cướp tài sản để trả nợ, bà An Giang lãnh án tử hình

AN GIANG, Việt Nam (NV) – Không có khả năng chi trả các khoản vay nặng lãi, bà bán bún riêu ở xã Long Kiến, tỉnh An Giang, đã ra tay sát hại ông hàng xóm, cướp tài sản để trả nợ.

Hôm 19 Tháng Tám, Tòa Án Tỉnh An Giang đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương, 44 tuổi, về tội “giết người, cướp tài sản,” đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 160 triệu đồng ($6,080).

Bị cáo Nguyễn Thị Kiều Phương tại tòa hôm 19 Tháng Tám. (Hình: Tiến Tầm/VNExpress)

Báo VNExpress dẫn cáo trạng cho biết, bị cáo Phương bán bún riêu. Khoảng đầu năm 2023, bà ta vay tiền với lãi suất cao của những người lạ mặt không rõ lai lịch và rồi không có khả năng chi trả.

Hôm 17 Tháng Hai vừa qua, bị cáo Phương hỏi mượn tiền và vàng của ông Bùi Văn Thuận, 74 tuổi, là người ở cùng xóm để trả nợ, nhưng ông Thuận không đồng ý.

Biết ông Thuận có đeo vàng và khoảng 2 giờ sáng hằng ngày, ông Th. thường đi xe đạp từ nhà đến chợ Mương Tịnh, xã Long Kiến, lấy thịt heo, chả cá đem giao cho khách hàng, bị cáo Phương nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản đem trả nợ.

Để thực hiện ý định, bị cáo Phương chuẩn bị một cây dao và một cây búa đập thịt bằng kim loại để vào cốp xe gắn máy.

Rạng sáng 18 Tháng Hai, bị cáo Phương mang theo hung khí chuẩn bị sẵn, chặn đường ông Thuận khi ông này chạy xe đạp đi giao thịt heo cho khách hàng để tiếp tục hỏi mượn tiền. Song, ông Thuận từ chối cho mượn dù bị dọa giết.

Ngay lập tức, bị cáo Phương dùng búa đánh nhiều cái vào đầu ông Thuận khiến nạn nhân ngã xuống đám lục bình bất tỉnh, rồi lục lấy ba nhẫn vàng gồm hai nhẫn vàng 24k và một nhẫn vàng 18k.

Sau khi cướp xong, bị cáo Phương còn lấy cây dao mang theo cắt vào cổ nạn nhân hai nhát, vùi thi thể xuống nước, phủ lục bình lên trên rồi mới bỏ đi.

Về đến nhà, bị cáo Phương vứt búa xuống sông, cất dao vào bếp, tiếp tục mở quán bán bún riêu như thường ngày.

Rạch Ông Chưởng, nơi phát hiện thi thể nạn nhân. (Hình: Minh Kha/VNExpress)

Ba nhẫn vàng cướp được, bị cáo Phương đem đến xã lân cận bán được hơn 33 triệu đồng ($1,254), rồi trả nợ gần 19 triệu đồng ($722). Số còn lại, bà ta cất giấu tiêu xài.

Đến sáng cùng ngày, gia đình không liên lạc được với ông Thuận, đi tìm thì phát hiện xe đạp của nạn nhân nằm ven đường, cạnh rạch Ông Chưởng.

Nghi ngờ ông cụ ngã xuống sông, mọi người xuống mò tìm, phát hiện thi thể nạn nhân dưới đám lục bình, có nhiều vết thương, trong khi số vàng trên người bị lấy mất. Khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi, công an nghi ngờ nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản.

Hai hôm sau, biết sự việc bị lộ, bị cáo Phương đến công an đầu thú. Tại tòa, bị cáo Phương khóc, nói ăn năn hối hận, cho rằng bị chủ nợ thúc ép nên làm liều. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT