Gây tai nạn, tài xế xe bồn cố tình cán chết nữ sinh ở Hà Nội

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 15 Tháng Chín, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Thành Phố Hà Nội đã bắt giữ nghi can Đinh Văn Long, 51 tuổi, quê Phú Thọ, để điều tra về tội “giết người.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút sáng 13 Tháng Chín, nghi can Long lái xe bồn chở bê tông đi qua gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, và xảy ra va chạm với nữ sinh Nguyễn Đào Hà Anh, 15 tuổi, ở thôn Văn Minh, xã Phú Xuyên, đang chạy xe đạp điện.

Nghi can Đinh Văn Long tại cơ quan điều tra. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Nhà chức trách cáo buộc, sau khi gây ra tai nạn, nghi can Long đã “cố ý tiếp tục lái xe bồn kéo lê nạn nhân trên đường.”

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, song đã thiệt mạng do bị thương quá nặng.

Về phần mình, nghi can Long trốn khỏi hiện trường và đến khoảng 7 giờ tối cùng ngày thì đến Công An Xã Phú Xuyên đầu thú.

Xét nghiệm nhanh nồng độ cồn và ma túy từ nghi can, kết quả cho thấy âm tính.

Tại cơ quan công an, nghi can Long thừa nhận mình cố ý cán chết nữ sinh Hà Anh với mục đích “để nạn nhân chết, còn mình sẽ đi tù và không phải lo tiền đền bù.”

Theo Công An Thành Phố Hà Nội, “hành vi phạm tội của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn.” Do đó, đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng củng cố hồ sơ để “xử lý nghiêm theo pháp luật.”

“Tôi chết lặng, không tin nổi. Cháu tôi chỉ mới vừa nhập học lớp Mười, chưa kịp sống tuổi thiếu nữ,” bà Đặng Thị Ngoan, 77 tuổi, bà ngoại của em Hà Anh, nghẹn ngào nói trong nước mắt.

Bày tỏ trên báo VNExpress về sự việc trên, độc giả “Vũ Vũ” bất bình viết: “Hành vi bất nhân, nhưng việc một số tài xế ở Việt Nam truyền tai nhau việc thà đâm chết cho xong rồi vào tù, còn hơn phải nuôi nạn nhân cả đời lại không mới.”

Hiện trường vụ tai nạn ở xã Phú Xuyên, Hà Nội. (Hình: VietNamNet)

“Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn, nhưng thực tế xuất hiện một động cơ hành xử đáng báo động: một số lái xe vì lo sợ ‘phải nuôi nạn nhân cả đời’ gánh trách nhiệm bồi thường dài hạn nếu nạn nhân tàn tật, nên sẵn sàng lựa chọn phương án bỏ trốn, thậm chí có trường hợp tỏ ra thản nhiên với ý nghĩ ‘đâm chết cho xong rồi vào tù’ để tránh gánh nặng về sau.

“Hậu quả của tư tưởng ‘đâm chết cho xong’ là vô cùng nghiêm trọng: nó tước đoạt mạng sống, phá hủy gia đình nạn nhân và làm suy giảm đạo đức cộng đồng. Về lâu dài, tư tưởng này xói mòn niềm tin giữa người với người và gia tăng cảm giác bất an trên đường phố. Cộng đồng trả giá bằng sự gia tăng bạo lực, bất công và mất an toàn giao thông.

“Tư tưởng như vậy cũng phản ánh sự bất an, chênh vênh về pháp lý và kinh tế trong xã hội, đồng thời đặt ra câu hỏi nền tảng về đạo đức và tính nhân văn của người Việt Nam.” (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT