MISSION VIEJO, California (NV) – Một y tá 60 tuổi bị kết án 4 năm tù giam hôm Thứ Sáu, 7 Tháng Mười Một, vì lạm dụng tình dục ba phụ nữ đang được điều trị tại bệnh viện Providence Mission ở Mission Viejo, trong thời gian ông thực hiện thủ thuật đặt ống thông tiểu cho họ, theo báo Orange County Register.
Bị cáo Paul Alden Miller bị Tòa Thượng Thẩm Orange County kết tội vào hôm 2 Tháng Chín với ba tội danh trọng tội lừa dối để tấn công tình dục và ba tội danh nhẹ về hành vi sờ mó vùng kín người khác. Đương sự được tuyên trắng án đối với một cáo buộc nhẹ khác liên quan đến hành vi gây thương tích cho người cao tuổi.

Các nạn nhân của Miller là ba phụ nữ, tuổi lần lượt 22, 56 và 68, bị ông tấn công trong khoảng ba tuần vào Tháng Ba và Tháng Tư năm 2021.
Bị cáo là “người có đời sống gương mẫu”
Luật Sư Sharon Beth Marshall yêu cầu tòa cho bị cáo hưởng án treo, nói rằng y tá Miller “đã sống 56 năm không vi phạm pháp luật” và sau khi xảy ra chuyện “đã chọn công việc tại phòng khám lọc máu để tránh tiếp xúc với bệnh nhân nữ.”
Vợ của Miller, người đã chung sống với ông 30 năm và có hai con trưởng thành, gửi thư xin khoan hồng cho chồng: “Paul là người sẽ dừng xe giữa cơn mưa để giúp người lạ thay bánh xe. Anh là người cha tận tụy, chăm con, nấu ăn, cổ vũ con gái đá bóng, dẫn con trai đi trại Hướng Đạo. Anh dạy con mình sống tử tế và có trách nhiệm.”
Cô con gái của Miller, hiện là bác sĩ, cũng viết thư cho tòa, mô tả cha mình là “một người luôn chăm sóc người khác và đã chịu đựng cú sốc tinh thần sâu sắc vì vụ án này.”
Những lời khai khiến tòa rúng động
Công tố viên Kelcie Anne Wiemann cho biết vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 19 Tháng Ba, 2021, khi nạn nhân 56 tuổi nhập viện vì chóng mặt.
Trong lời khai, nữ bệnh nhân cho biết ông Miller gợi ý đặt ống thông tiểu ngoài (catheter) để thuận tiện cho chụp MRI.
“Ông ấy kéo quần yoga của tôi xuống, nói là để đặt catheter. Có rất nhiều động tác lạ, chạm vào những chỗ không cần thiết. Tôi cảm thấy bị xâm phạm và rất khó chịu,” nạn nhân nói.
Một bệnh nhân thứ nhì, 22 tuổi, nhập viện vì tai nạn xe hơi, cho biết Miller đã tấn công tình dục cô bằng catheter khi cô quay lại bệnh viện cùng cha ngày 31 Tháng Ba, 2021. Cô đã báo cảnh sát ngay ngày hôm sau.
Nạn nhân thứ ba, 68 tuổi, nhập viện ngày 9 Tháng Tư, 2021 vì buồn nôn và lo âu.
Ban đầu, Miller thực hiện thủ thuật cùng một sinh viên y tá, nhưng sau đó quay lại một mình và sờ soạng nạn nhân, hỏi: “Cảm thấy dễ chịu chứ?”
Người phụ nữ hét lên, khiến nhân viên y tế khác chạy vào phòng. Bà nói thẳng với Miller: “Ông biết rõ ông đã làm gì với tôi.”
Phía công tố cho biết bà từng được đặt ống thông hơn 30 lần trong đời, “nhưng chưa bao giờ gặp một trường hợp như vậy.”
Phán quyết và kết luận
Chánh Án Elizabeth Macias tuyên án 4 năm tù giam, nói rằng “mặc dù bị cáo có quá khứ tốt, nhưng hành vi lạm dụng lòng tin của bệnh nhân là không thể chấp nhận.”
Công tố viên Wiemann nhấn mạnh: “Các nạn nhân đến bệnh viện để được chữa lành không phải để bị lợi dụng tình dục.”
Vụ án y tá Paul Alden Miller làm rung động cộng đồng y tế Orange County, gióng lên hồi chuông cảnh báo về rào cản bảo vệ bệnh nhân nữ trong môi trường y tế, nơi ranh giới giữa chăm sóc và xâm hại đôi khi chỉ cách nhau bằng một lời biện minh mang danh “thủ thuật chuyên môn.” (MPL) [kn]



























































