AN GIANG, Việt Nam (NV) – Ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN, lại gây bàn tán khi trồng cây lưu niệm là một cây vú sữa cổ thụ tại trụ sở Bộ Tư Lệnh Vùng 5 Hải Quân, đặc khu Phú Quốc, nay thuộc tỉnh An Giang.
Trong loạt hình do báo An Giang hôm 20 Tháng Mười Một đăng tải, ông Tô Lâm được nhìn thấy xuất hiện cùng các “đệ tử ruột” gồm Lương Tam Quang (bộ trưởng Công An, Nguyễn Duy Ngọc (bí thư Thành Ủy Hà Nội).

Bên cạnh đó là các ủy viên Bộ Chính Trị như ông Phan Văn Giang (bộ trưởng Quốc Phòng), Lê Minh Hưng (trưởng ban Tổ Chức Trung Ương), Bùi Thị Minh Hoài (chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam)…
Khi tạo dáng chụp hình “làm màu,” ông Tô Lâm và ông Giang đứng cạnh cây vú sữa cao khoảng 5 mét, không rõ được cẩu từ đâu về, cành lá xum xuê, có gắn bảng tên của ông Tô Lâm trên một tảng đá đen.
Bên dưới tấm hình được đăng tải trên Facebook, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về chuyện tại sao ông Tô Lâm lại có sở thích trồng cây cổ thụ gắn kèm bảng tên. Nhất là việc này diễn ra trong lúc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang gánh chịu nhiều thiệt hại do thủy điện xả lũ và mưa to dài ngày.
Hồi cuối Tháng Giêng, ông Tô Lâm từng dẫn hai ông Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc (lúc đó còn làm chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương) trồng… cây đa cổ thụ tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng ở tỉnh Ninh Bình.
Lúc đó, ông Tô Lâm và các thuộc cấp đều mặc áo vest trịnh trọng, đi giày Tây, đứng chụp hình trước một tảng đá to cao hơn 2 mét, khắc tên ông bằng chữ vàng, trước cây đa cổ thụ có gốc to cỡ hơn một chục người ôm không xuể.
Trong nhiều năm qua, việc trồng cây cổ thụ để “làm màu” của quan chức CSVN bị công luận chỉ trích thậm tệ.

Trước ông Tô Lâm, các ông Nguyễn Phú Trọng (cố tổng bí thư), Trần Đại Quang (cố chủ tịch nước), Nguyễn Xuân Phúc (cựu chủ tịch nước), Vương Đình Huệ (cựu chủ tịch Quốc Hội)… đều có hoạt động trồng cây to hoặc cổ thụ để tuyên truyền về việc trồng cây.
Hồi năm 2018, Facebooker Trần Thị Thảo bình luận trên trang cá nhân: “Nếu người trồng cây là ông tổng bí thư hay ông thủ tướng thì chắc chắn phải có cả một đoàn xe được trang bị tận răng để bảo vệ từ lúc đi cho đến lúc về. Đó là chưa kể đám bồi bút, bưng bô đông nhung nhúc gồm phóng viên, nhà báo xin đi theo để quay phim, chụp hình, viết bài ca tụng.”
Facebooker này đặt câu hỏi: “Để một ông/bà quan Cộng Sản trồng xong một cái cây cổ thụ thì tốn bao nhiêu tiền thuế của dân? Xin ông thủ tướng hoặc ông bộ trưởng trả lời cho dân!” (N.H.K) [dtr]















































































