Bóng đá Việt Nam tại SEA Games 33: Nữ thua oan ức, nam vô địch với cuộc lội ngược dòng

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Nếu chung kết bóng đá nữ, đội Việt Nam bị trợ lý trọng tài người Lào tước đi bàn thắng hợp lệ thì một ngày sau, các cầu thủ nam U.22 Việt Nam có cuộc lội ngược dòng khó tin sau khi bị chủ nhà Thái Lan dẫn trước 2-0 ở hiệp một, theo Thairath ngày 18 Tháng Mười Hai.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thất bại đau đớn và oan ức trước đội nữ Philippines ở loạt luân lưu thứ 6 sau 120 phút hòa 0-0. Hành trình bảo vệ huy chương vàng hướng đến chức vô địch lần thứ năm liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã kết thúc trong nước mắt và sự uất ức.

Các cầu thủ nữ Việt Nam chia tay SEA Games 33 trong nước mắt và cả sự uất ức. (Hình: Nam Trần, Tuổi Trẻ)

Đỉnh điểm là ở phút 29 khi tiền đạo Bích Thùy vượt qua các hậu vệ Philippines bay người đánh đầu ghi bàn hợp lệ từ đường chuyền bên cánh phải. Khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng được xem là tuyệt phẩm của Bích Thùy nhanh chóng chuyển qua ngỡ ngàng và thất vọng khi trợ lý trọng tài FIFA người Lào, Chanthavong Phutsvan căng cờ bắt việt vị.

Bàn thắng không được công nhận trong sự ngạc nhiên của tất cả giới chuyên môn vì Bích Thùy đứng trên hậu vệ cuối cùng của Philippines đến hơn 2 mét (6.56 ft) khi đồng đội chuyền bóng đi. Không chỉ báo chí Việt Nam mà nhiều trang báo của khu vực cũng bất bình với tình huống trên. Có báo còn giật tít mạnh: “Trọng tài đã ‘đánh cắp’ bàn thắng của đội nữ Việt Nam.”

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 bị hạt sạn lớn bởi các trọng tài. Sở dĩ nói đến các trọng tài là vì nữ trọng tài chính người Úc, Durcau Rebecca trong tầm quan sát tình huống rất tốt đã không dùng quyền hạn của mình mà “đè cờ.” Đàng này bà Rebecca “thuận” theo sai lầm rành rành của vị trợ lý người Lào.

Một ngày sau, các cầu thủ U.22 Việt Nam bước vào trận chung kết với chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala, Bangkok. Mới 30 phút đầu, màng lưới U.22 Việt Nam liên tục bị thủng từ hai chân sút đẳng cấp của U.22 Thái Lan.

Hiệp một khép lại trong nỗi lo lắng về một trận thua đậm khi chủ nhà trên chân trong mọi lĩnh vực.

Sang hiệp hai, lại là một U.22 Việt Nam hoàn toàn khác. Đình Bắc tạo ra quả phạt đền rất sớm ở phút 49 và cũng chính Bắc rút ngắn 1-2 từ chấm 11 mét. 10 phút sau, trong thế ép sân dồn dập, U.22 Việt Nam tiếp tục có bàn quân bình tỉ số 2-2 từ quả phạt góc khiến hậu vệ Thái Lan đá phản lưới nhà.

Đình Bắc (7), với bàn rút ngắn 1-2 khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của U.22 Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan ngay tại Bangkok. (Hình: Tuổi Trẻ)

Hai đội bước vào hiệp phụ và ưu thế vẫn thuộc các cầu thủ Việt Nam. Phút 96, U.22 Việt Nam có bàn nâng tỉ số thật ngoạn mục. Từ cú sút của Văn Thuận bị thủ môn Thái Lan đẩy ra, Thanh Nhàn nhanh hơn tất cả lao vào sút tung lưới U.22 Thái Lan ấn định tỉ số 3-2.

Một chiến thắng thật ngoạn mục trước các cầu thủ Thái ngay trên đất Thái Lan bằng kỳ tích của một cuộc lội ngược dòng trong suốt 120 phút nhiều cung bậc cảm xúc. Đó cũng là món quà cho các tuyển thủ nữ một ngày trước rơi nhiều nước mắt trong trận chung kết oan ức. (Anh Khoa)[dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT