Ông Đà Nẵng, ‘gia đình cách mạng,’ chết trong đồn công an

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Gia đình một người đàn ông tại phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng, chết bất minh trong đồn công an, lên tiếng “mong muốn có được một lý do chính đáng” trong lúc các báo trong nước không đưa tin vụ này.

Theo bài đăng trên Facebook Nguyễn Thanh Trình, ông Nguyễn Thành Trung, 43 tuổi, chết vào đêm 15 Tháng Mười Hai và được chôn cất ba ngày sau.

Bản cáo phó tại đám tang ông Nguyễn Thành Trung. (Hình: Facebook Nguyễn Thanh Trình)

Facebooker này cho biết: “…Sau tất cả em [tôi] cũng mong muốn ai có thông tin gì anh Trung nhờ liên hệ giúp, vì anh mất [gia đình] không hiểu lý do và không rõ thời gian cụ thể. Không những em mà cả gia đình vẫn mong muốn có được một lý do chính đáng.”

Bên dưới bài đăng, một số ý kiến ngỏ lời chia buồn cùng tang quyến và bày tỏ: “Thật oan quá. Bất cứ lý do thế nào thì cũng phải có người chịu trách nhiệm!”

Theo một số nguồn tin khả tín tại Đà Nẵng hôm 26 Tháng Mười Hai, vào ngày 15 Tháng Mười Hai, ông Nguyễn Thành Trung bị “mời” lên đồn Công An Phường Tam Kỳ, Đà Nẵng, để “làm việc liên quan.”

Vào ngay đêm hôm đó, gia đình ông Trung nhận tin ông ta “nhảy lầu tự sát” tại đồn Công An Phường Tam Kỳ.

Theo các hình chụp đám tang đăng trên trang cá nhân của người nhà nạn nhân, gia đình ông Trung có nhiều bằng khen, giấy chứng nhận “có công với cách mạng.”

Các loại bằng khen, giấy chứng nhận “có công với cách mạng” tại nhà nạn nhân Nguyễn Thành Trung. (Hình: Facebook Nguyễn Thanh Trình)

Cứ vài tháng tại Việt Nam lại có một vụ chết bất minh trong đồn công an nhưng các báo trong nước gần như không đưa tin và các nghi can không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong một vụ hiếm hoi, theo báo VnExpress hồi cuối Tháng Hai, bị cáo Lê Hữu Tùng, 33 tuổi, thượng úy công tác tại Công An Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trước đây, lãnh chín năm tù do tra tấn một người đến chết tại đồn, vì nghi trộm chó.

Một đồng phạm của bị cáo Tùng trong vụ này là Võ Phi Thành, 29 tuổi, sinh viên trường Cao Đẳng Cảnh Sát Nhân Dân II, thực tập tại Công An Huyện Đức Linh, lãnh bảy năm tù.

Theo cáo trạng, ngày 2 Tháng Chín, 2023, nghi can Bùi Văn Hải bị đưa về đồn công an nêu trên vì liên quan vụ trộm chó và chống người thi hành công vụ xảy ra tại thị trấn Võ Xu.

Tại đây, nghi can Hải bị hai bị cáo Tùng và Thành còng tay lên khung cửa sổ, liên tiếp tát, dùng gậy cao su đánh vào mông và đùi để ép cung. Đêm hôm sau, nam nghi can thiệt mạng trước khi được đưa vào bệnh viện.

Kết quả giảo nghiệm tử thi xác nhận nghi can Hải chết do các tổn thương bầm, tụ máu diện rộng trên cơ thể, tập trung ở đùi, mông hai bên.

Do gia đình nạn nhân kiên trì tố cáo, đến giữa năm 2024, hai bị cáo Tùng và Thành mới bị bắt. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT