Văn Lan/Người Việt
WILDOMAR, California (NV) – Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo được trang trọng tổ chức tại Từ Ấn Meditation Center, Wildomar, vào sáng Chủ Nhật, 25 Tháng Giêng, năm 2026, trong đó có nhiều chư tôn đức tăng ni cùng đông đảo Phật tử từ các nơi về tham dự.

Trong dòng lịch sử hơn 26 thế kỷ của Phật Giáo, ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo là một trong những dấu mốc trọng đại nhất của nhân loại. Từ một Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ cung vàng điện ngọc, mọi danh vọng và dục lạc của thế gian, trải qua sáu năm khổ hạnh để giác ngộ hoàn toàn, khai mở con đường giải thoát cho chúng sinh.
Tham dự buổi lễ có sự hiện diện chứng minh của Hòa Thượng Thích Minh Dung, thư ký Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, viện chủ chùa Quang Thiện, Ontario; Sư Bà Thích Nữ Như Tịnh, viện chủ Tu Viện Đại Bi; Sư Bà Nguyên Bổn; cùng nhiều chư tôn đức tăng ni và Phật tử.
Đặc biệt, ngày Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo cũng là Lễ Xuất Gia của đạo hữu Kevin Võ Trần, bước tiếp con đường Đức Phật đã đi, là một hạt giống giác ngộ nẩy nở giữa trần gian.

Đại lễ kết hợp với lễ xuất gia khơi dậy và nhắc nhở con đường tỉnh thức của Đức Phật, khơi dậy bồ đề tâm nơi mỗi người, tiếp nối mạng mạch Phật pháp giữa cuộc đời.
Thượng Tọa Thích Pháp Trí giảng về ý nghĩa ngày lễ Phật Thành Đạo: “Đức Thế Tôn sáu năm khổ hạnh, ép xác mỗi ngày ăn một hột mè và hột cơm, đến nỗi thân hình tiều tụy như một cây khô, chim chóc làm tổ trên người, thân thể đau đớn cùng cực. Nhưng Đúc Phật sau đó hiểu được rằng tu khổ hạnh như vậy không thể nào thành đạo quả được, mà chỉ có giác ngộ giải thoát, dùng trí tuệ như lưỡi gươm chặt đứt phiền não vô minh, đó mới là quan trọng, vậy phải tu tập trung đạo, không ép xác cũng không hưởng thụ.”

Từ đó, Đức Thế Tôn khi ngồi dưới cội bồ đề đã phát nguyện rằng: “Nếu không chứng thành quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, cho dù thịt nát xương tan, cũng không rời khỏi cây bồ đề này.”
Sau khi tham thiền nhập định dưới cội bồ đề đến tuần thứ bảy, Phật thấy thấu suốt tất cả các kiếp vũ trụ vạn hữu, hàng phục các phiền não bên trong bản thân, chiến thắng được ma vương bên ngoài, chứng được tất cả các quả vị chánh đẳng chánh giác.
Sự thành đạo của Đức Phật mang ý nghĩa rất quan trọng.

Thành đạo, không chỉ là thời khắc lịch sử thành Phật, mà là ngọn nến thắp sáng lên khả năng giác ngộ của người Phật tử. Không chỉ là sự kiện giác ngộ của một cá nhân, mà là sự khai mở con đường giải thoát cho tất cả chúng sinh. Và ánh sáng trí tuệ và từ bi đã soi chiếu vào màn vô minh của thế gian, chỉ bày con đường trung đạo, chấm dứt khổ đau bằng trí tuệ và tình thương.
Sau nghi thức chào cờ khai mạc, ban cung nghinh cung thỉnh hòa thượng chứng minh cùng chư tôn đức tăng ni dâng lời tác pháp thỉnh sư, và sự gia trì trong đại lễ kỷ niệm Phật Thành Đạo và lễ xuất gia hôm đó được thành tựu viên mãn.
Tiếp đến là đạo từ của hòa thượng chứng minh.

Trong giây phút quan trọng nhất của người xuất gia, đạo hữu Kevin Võ Trần, pháp danh Thánh Tâm, bên cạnh cha mẹ, quỳ trước chư tôn đức, phát nguyện: “Nhân ngày Lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo, con tự xét mình phước duyên còn mỏng, căn cơ còn cạn, nhưng chí nguyện xuất trần đã khởi, bồ đề tâm tuy nhỏ nhưng chân thành. Giờ này quỳ trước chư tôn đức, con phát tâm xuất gia học đạo, nguyện rời bỏ đời sống thế tục, bước theo dấu chân Như Lai sống đời phạm hạnh, tu học trong sự hướng dẫn của tăng đoàn. Nguyện suốt đời nương theo Phật pháp, giữ gìn giới luật, tinh tấn tu học, không thối chuyển bồ đề tâm. Nguyện lấy sự tu hành làm sự nghiệp, lấy phụng sự chúng sanh làm lý tưởng, dù gặp thuận duyên hay nghịch duyên cũng không rời xa con đường chánh pháp.”
Sau đó, lễ thế phát (cắt tóc) do hòa thượng chứng minh thực hiện, trong sự hoan hỉ pha lẫn sự thổn thức trong lòng mọi người.

Thượng Tọa Thích Pháp Tánh, viện chủ chùa Khánh Hỷ và chùa Từ Ấn, nói về người học trò của mình: “Một hạt giống bồ đề đã ươm mầm từ bao năm, nay đủ duyên để gieo xuống lòng đất thanh tịnh. Là người thầy và là bổn sư trực tiếp dạy dỗ cho cháu, nhất là ở một đất nước khác văn hóa, truyền thống và khác cả ngôn ngữ, rất khó khăn và nhiều thứ cản trở, hy vọng cơ duyên của cháu được nuôi dưỡng tốt hơn để mai nầy có thể tiếp nối sự nghiệp hoằng pháp của chư liệt tổ liệt tông.”
Trong khi đó, Phật tử Chánh Quốc, cha của em Kevin Võ Trần, nói về nhân duyên con trai ông quyết chí xuất gia: “Cha mẹ thương con luôn muốn con ở gần mình, vừa vui vừa buồn vì từ nay con rời xa mình, nhưng vui vì con mình với chí nguyện cao cả đi tu là để giúp người, chúng tôi cũng rất hãnh diện.”
Buỗi lễ hoàn mãn trong niềm hạnh phúc vô biên khi Phật tử đến dự lễ được khoản đãi các món chay và thưởng thức văn nghệ do ban nhạc Golden Band đảm trách. [đ.d.]












































































































































