Cầu thủ Việt Nam và Thái Lan giới thiệu ‘đặc sản’ mừng chiến thắng

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup, cả bóng đá Thái Lan và Việt Nam đều giành chiến thắng và cùng đặt chân vào vòng chung kết với hai cách ăn mừng chiến thắng đều thuộc dạng độc và lạ, theo Bangkok Post ngày 3 Tháng Tư.

Chiến thắng 2-1 trong trận quyết định của đội tuyển Thái Lan trước Turkmenistan tại Bangkok làm hàng chục ngàn người hâm mộ trên sân Rajamangala phấn khích. Về đích với vị trí đầu bảng D, đội tuyển Thái Lan đoạt chiếc vé chính thức tham dự vòng chung kết  Asian Cup 2027. Trong men say chiến thắng cùng sự cuồng nhiệt của cổ động viên nhà, đội trưởng Chanathip Songkrasin của Thái Lan nhận pháo sáng của một cổ động viên và châm lửa đốt ngay trên sân.

Nguyễn Xuân Son ghi hai bàn xong liền kéo áo khoe bụng sáu múi “phản đòn” những ai chê anh bụng mỡ. (Hình: Minh Tú, Thanh Niên)

Màn ăn mừng độc và lạ trên sân của ngôi sao cao chỉ 5.2 feet (1.58 mét) nhưng đắt giá nhất Đông Nam Á bất chấp đội nhà có thể nhận án phạt, nhưng lại khiến người hâm mộ Thái Lan thích thú reo hò.

Hùa theo màn ăn mừng đầy cảm xúc trên của Chanathip Songkrasin, các cổ động viên đưa ra lý luận hài hước: “Ban tổ chức và Liên Đoàn Bóng Đá Châu Á cấm cổ động viên đốt pháo sáng chứ đâu có cấm cầu thủ đốt.”

Sau hành động đốt pháo sáng trên sân được bàn tán nhiều về án phạt mà cá nhân Chanathip lẫn đội tuyển Thái Lan có thể nhận án phạt nặng, hai ngày sau, đội trưởng đội tuyển Thái Lan viết trên mạng xã hội với giọng điệu khá khôi hài trong việc kêu gọi hỗ trợ đóng phạt: “Hành động mà mọi người rất phấn khích sau chiến thắng Turkmenistan khiến tôi có thể phải nộp phạt. Vậy có ai giúp tôi không? Chỉ cần mỗi người 100 baht là đủ.”

Hưởng ứng đồng đội của mình, cầu thủ Theerathon Bunmathan góp vui với màn “cà khịa” dí dỏm: “Bây giờ tôi mới biết anh là chủ tịch quỹ pháo sáng. Gửi gấp số tài khoản, tôi góp 20 baht nhé captain.”

Song song với câu chuyện cầu thủ đốt pháo sáng kêu gọi cổ động viên hỗ trợ đóng phạt của đội tuyển Thái Lan là câu chuyện mừng bàn thắng theo cách khoe hình thể và cơ bụng sáu múi của tiền đạo người Brazil nhập tịch, Nguyễn Xuân Son.

Trước trận đấu, báo chí Việt Nam đề cập nhiều đến phát biểu của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik về việc đo lại vòng bụng và cân nặng của Nguyễn Xuân Son trước trận gặp Malaysia trên sân Thiên Trường, Nam Định. Từ đó có nhiều người bàn tán nói Xuân Son tăng cân và bụng mỡ sau giai đoạn dưỡng thương chưa lấy lại phong độ.

Để chứng minh mình không tăng cân và nhất là bụng không mỡ như mọi người bàn luận, sau khi ghi liền hai bàn ở phút 51 và 59, Xuân Son đã mừng bàn thắng bằng cách vén áo lên để khoe cơ bụng sáu múi không có tí mỡ nào.

Cách mừng bàn thắng trên được người xem thích thú. Ngay cả đồng đội của Xuân Son và huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng bật cười với pha “phản đòn” khoe bụng sáu múi cho mọi người và huấn luyện viên thẩm định Son đủ chuẩn không cần phải giảm cân. (Yến Nhi) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT