WASHINGTON, DC (NV) – Phi công Mỹ thứ nhì của chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle bị bắn rơi ở Iran đã được cứu vào tối Thứ Bảy, 4 Tháng Tư, và các giới chức Hoa Kỳ cho biết cuộc giải cứu này diễn ra sau một cuộc chạy đua sinh tử kéo dài suốt hai ngày giữa lực lượng Mỹ và Iran, theo CNN tường thuật.
Hai giới chức Mỹ cũng thuật lại với CNN chi tiết về chiến dịch giải cứu đầy mạo hiểm này. Họ nói viên phi công Mỹ bị thương biết rõ mình cần phải làm gì. Đó là sống sót và ẩn náu.

Sau khi nhảy dù thoát hiểm khỏi chiếc chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle, viên phi công này ẩn náu trong một khe núi. Ông lẩn tránh lực lượng Iran trong hơn 24 giờ. Có thời điểm, ông thậm chí phải leo lên một sườn núi có độ cao khoảng 2,100 mét.
Trong suốt hơn một ngày, viên sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí, tức phi công thứ hai của chiếc chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle bị bắn hạ ngay trên lãnh thổ Iran, tìm cách lẩn tránh sự truy bắt của các lực lượng Iran đang ngày càng siết chặt vòng vây. Trong tay của ông hầu như không có gì ngoài một khẩu súng ngắn, một thiết bị liên lạc, và một thiết bị định vị khẩn cấp.
Hành động liên lạc của viên phi công diễn ra rất chập chờn và ngắt quãng, do ông phải liên tục tìm cách lẩn tránh sự truy lùng của các lực lượng Iran.
Ban đầu, phía Hoa Kỳ không xác định được vị trí của ông, nhưng Cơ Quan Tình Báo Trung Ương Mỹ (CIA) sau đó tìm ra nơi ẩn náu này, theo lời một giới chức cấp cao trong chính quyền nói với nhật báo The New York Times.
Thế là một kế hoạch cứu sống phi công này được đưa ra.
Các chiến đấu cơ của Hoa Kỳ thả bom và nổ súng vào đoàn xe của Iran nhằm ngăn chặn không cho đến gần khu vực viên phi công đang ẩn náu. Một giới chức quân sự Hoa Kỳ cho biết thêm rằng các đặc nhiệm Mỹ cũng nổ súng để đẩy lùi quân đội Iran, giữa lúc họ đang áp sát vị trí giải cứu. Tuy nhiên, những cuộc giao tranh ác liệt không xảy ra.
Chiến dịch này bao gồm hàng trăm binh sĩ và nhân viên tình báo Hoa Kỳ trực tiếp thực hiện, bao gồm một chiến dịch nghi binh từ trước nhằm đánh lạc hướng các nhóm bắt cóc từ phía Iran.
Ngoài ra, theo NYT, lực lượng Navy SEAL 6 cũng tham gia cuộc tìm kiếm.
Chiến dịch giải cứu cũng chứa đựng nhiều tình tiết đầy kịch tính, trong đó có hai phi cơ đặc nhiệm của Hoa Kỳ bị hư hại, buộc quân đội Mỹ phải phá hủy ngay trên mặt đất tại Iran trong lúc thực hiện nhiệm vụ.
Sau khi phong tỏa được toàn khu vực, viên phi công này, mà Tổng Thống Donald Trump cho biết là một đại tá, được giải cứu an toàn, mặc dù ông có bị thương, và được đưa về Kuwait để thẩm định tình hình sức khỏe.
Cuộc đua nhằm tìm kiếm và giải cứu viên phi công thứ nhì nhanh chóng trở thành một nỗ lực của chính quyền, theo CNN, sau khi chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle của Mỹ bị Iran bắn hạ vào hôm Thứ Sáu, 3 Tháng Tư. Phi công thứ nhất được tìm thấy và được giải cứu an toàn.
Trong vụ cứu phi công thứ nhất, hai trực thăng Black Hawk bị hỏa lực của Iran bắn dữ dội, nhưng đã thoát được an toàn. Chưa biết có người nào bị thương hay không.
Chiếc F-15 bị rơi là chiến đấu cơ đầu tiên của Mỹ bị Iran bắn kể từ khi Hoa Kỳ và Israel tấn công Iran từ hôm 28 Tháng Hai.
Cũng hôm Thứ Sáu, một chiến đấu cơ A-10 Warthog bị Iran bắn rơi ở gần eo biển Hormuz, phi công duy nhất bung dù và được cứu sống.
Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, chiến đấu cơ của Mỹ bị bắn hạ
Theo AP, hai chiến đấu cơ của Mỹ bị Iran bắn hạ đánh dấu một cuộc tấn công cực kỳ hiếm có đối với Hoa Kỳ. Đây là điều chưa từng xảy ra trong hơn 20 năm qua và cho thấy năng lực phản đòn bền bỉ của Iran.
Trước đó, Tổng Thống Donald Trump từng khẳng định rằng lực lượng của Iran đã bị “tiêu diệt hoàn toàn.”
Chuẩn Tướng Không Quân Houston Cantwell nay đã nghỉ hưu và từng lái chiến đấu cơ F-16, cho biết lần cuối cùng một máy bay quân sự của Mỹ bị hỏa lực đối phương bắn hạ trong chiến đấu là trường hợp của một chiếc A-10 Thunderbolt II, xảy ra trong cuộc xâm lược Iraq của Mỹ vào năm 2003.
Các cuộc tấn công này diễn ra năm tuần sau khi các đợt không kích đầu tiên của Mỹ và Israel dội xuống Iran. Trước đó, vào đầu tuần này, ông Trump từng tuyên bố rằng “năng lực phóng hỏa tiễn và máy bay không người lái của Tehran đã bị hạn chế rất đáng kể.”
Ông Cantwell nói với AP, sở dĩ xảy ra việc hai chiến đấu cơ của Mỹ bị bắn hạ vì Hoa Kỳ chủ yếu phải đối đầu với các nhóm phiến quân, những lực lượng không sở hữu năng lực phòng không tương đương.
Ông Cantwell nhận định rằng thực tế việc không có thêm nhiều chiến đấu cơ bị mất tại Iran chính là minh chứng cho năng lực tác chiến vượt trội của các lực lượng Hoa Kỳ.
“Việc này không xảy ra cho đến tận bây giờ thực sự là một điều kỳ diệu tuyệt đối,” ông Cantwell nói với AP. (K.L) [đ.d.]

















































































