ORANGE COUNTY, California (NV) – Một huấn luyện viên đội cổ động viên (cheerleading) ở Orange County bị kết án 174 năm tù đến chung thân vì tấn công tình dục nhiều thiếu nữ cách đây hơn hai thập niên.
Theo đài NBC Los Angeles hôm Thứ Năm, 23 Tháng Tư, bị cáo có tên Erick Joseph Kristianson, 46 tuổi, bị kết tội vào Tháng Mười Hai năm ngoái, có 23 tội danh tấn công tình dục và còn bị tăng bản án vì những hành động đối với một số nạn nhân.

Chánh Án Kevin Haskins của Tòa Thượng Thẩm Orange County đưa ra bản án 174 năm tù đến chung thân, còn bắt bị cáo phải ghi danh vào danh sách tội phạm tình dục hết cả đời.
Nhiều nạn nhân cho biết họ vẫn bị ám ảnh vì những hành động của ông Kristianson.
Một nạn nhân kể với chánh án, bị cáo từng làm cô cảm thấy “rất đặc biệt” khi mới 14 tuổi.
“Một lúc thì tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc khi đang yêu như vậy, nhưng một lúc sau thì bị bỏ ra rìa. Sự bác bỏ và cắt liên lạc làm tôi bị rối loạn, cảm thấy muốn chết và rất ghét bản thân,” cô kể.
Điều đó làm cô dính vào con đường nghiện ngập rượu và ma túy để quên đi nỗi đau.
Một nạn nhân khác viết trong thông cáo, cho biết cô vẫn bị ám ảnh về những gì từng xảy ra như không tin tưởng người khác, nhất là đàn ông. Trong nhiều năm, cô không kể lại với ai vì không muốn bị chê trách. Cô cũng dính vào rượu và ma túy để “làm dịu nỗi đau” và phải đi trị liệu nhiều năm.
Những gì xảy ra còn làm cô có cách nhìn tiêu cực về cơ thể, không gần gũi với người khác được và làm hại đến nhiều mối quan hệ, cũng như làm cô luôn cảnh giác khi chăm sóc cháu gái.
Một nạn nhân khác thì kể cô thành huấn luyện viên đội cổ động viên và đoạt giải thưởng. Cô còn chia sẻ cô tập trung vào việc ngăn chặn tấn công tình dục. Cô cũng có những vấn đề về tin tưởng và không thân mật với người khác được.
Theo cô, ông Kristianson là “quái vật” và là “sói đội lốt cừu.”
Một nạn nhân khác kể cô gặp bị cáo khi đến trại tập luyện: “Tôi bị một kẻ ấu dâm nhắm vào. Tôi từng nghĩ mình đặc biệt vì ông ta nói với tôi như vậy. Ông ta lợi dụng tôi, và đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh.”
Sau đó, cô nói ông Kristianson bỏ rơi cô để đi theo một người bạn cùng lớp của cô, làm cô nghỉ trung học và phải lấy bằng tương đương trung học. Cô cũng từng nghĩ đến tự tử, và bây giờ không bao giờ để con cái đi cắm trại mà không có người giám sát.
Mẹ của bị cáo là bà Kristin Kristianson nói với chánh án, bà đã cầu nguyện cho mọi nạn nhân, cho hay con trai không phải là hoàn hảo và ai cũng làm chuyện sai trái. Theo bà, ông phạm tội trong độ tuổi 20, là một người hiền lành và không nên bị đánh giá qua những gì đã xảy ra cách đây hơn 20 năm.
Bị cáo Erick Joseph Kristianson cho hay ông chưa bao giờ tấn công tình dục bất cứ người tố cáo nào cả, và từng hướng dẫn họ trong những nhà tập thể dục có camera an ninh.
Những nạn nhân ở Orange County đến năm 2022 mới quyết định lên tiếng sau khi ông Kristianson bị bắt ở Florida, theo Phó Chánh Biện Lý Juliet Oliver của Orange County. (TL) [đ.d.]




































































